Do bận công việc nên em lâu rồi mới vào lại diễn đàn, tâm sự 1 chút cùng các mẹ. Lúc nãy e có lượn trong diễn đàn thấy mấy bài viết muốn sinh con tập 2 tâp 3 gì gì đó. Em biết các mẹ cũng nóng lòng muốn sinh con lắm rồi chỉ có điều chưa có duyên nên con nó chưa về thôi. Bản thân em lấy chồng cũng 5 tháng rồi tháng nào cũng tạch cũng buồn lắm chứ,nhưng các mẹ muốn sinh con tập 2 phải lấy làm hạnh phúc hơn e và 1 số mẹ khác là chưa có bé nào để bế bồng trong khi đó các mẹ thì đã có ít nhất là 1 nhóc tì rồi nên cũng không có j là quá buồn hết. Bà nội em năm nay hơn 70 tuổi rồi tháng nào cũng ra hỏi em có thai chưa. e chỉ cười và trả lời bà đúng 1 câu theo như mấy chị nói trên diễn đàn có khuyên lúc trước " con cái là của trời cho" thế là bà nội em lập tức nói: chúng mày ngủ với nhau chứ có ngủ với trời đâu mà trời cho mày. nghe bà nói thấy buồn cười nhưng mà thấy cũng đúng đúng. cái câu con cái là của trời cho xét cho ccungf cũng chỉ là tự an ủi bản thân thôi. E có rủ chồng đi khám bệnh mà chồng em thì mắc phải bệnh sĩ diện của đàn ông k chịu đi khám vì thế nên em cũng chả biết phải làm sao nhiều lúc nhìn thấy chồng mà em cáu chỉ muốn đạp cho 1 phát.Quay lại cái vấn đề ban đầu em đặt ra là các mẹ đã có con rồi thì từ từ sinh thếm đứa nữa cũng được ko có ji là phải vội hết đâu. đã sinh đc 1 đứa rồi thì chắc chắn khả năng cũng sẽ có thêm đứa nữa là rất cao mà chỉ có những người chưa từng làm mẹ như em thì mới phải lo thôi mấy mẹ ạ )
Ðề: Tâm sự buồn...... 5 tháng cũng là bình thường mn ạ, mn đừng lo, tư tưởng càng thoải mái càng dễ có. Chị gái mình hơn 1 năm chưa có, lo lắm vì chồng là trai duy nhất, rồi đi khám người ta cũng kêu là bị thế nọ thế kia, đến lúc đang còn theo dõi chưa chữa trị gì cả thì có, rồi con mới tuổi rưỡi lại lỡ tiếp đứa thứ 2
Ðề: Tâm sự buồn...... Mới 5 tháng mà bạn đã bi quan và buồn như thế thì khi vào viện gặp những người 5 năm chưa có được con ko biết tinh thần bạn thế nào.nghĩ thoáng lên và lạc quan thì bé bi mới nhanh đến với bạn.bên cạnh đó 2vc cũng nên đi khám Tổng thể để còn biết thế nào.buồn chỉ làm sự việc xấu đi.good luck!
Ðề: Tâm sự buồn...... hi,mn đừng nên lo lắng quá,mình lấy ck được gần 1 năm rùi mà 2 vck chưa có nè,mình cũng không bít là 2vck có vấn đề gì không nhưng mà vck mình đang kế hoạch nên ko nghĩ tớichuyeejnj ấy,mn hãy để vài tháng nữa nếu "thả" mà không có thì khuyên ck đi khám xem sao bn nhé,chúc bn sớm có tin vui
Ðề: Tâm sự buồn...... mn lấy chồng mới có 5 tháng mà đã lo lắng thế rồi....mn cứ tẩm bổ cho 2 vc nhiều vào rồi sẽ có tin vui thôi ạ....
Ðề: Tâm sự buồn...... Theo chị 5 tháng thả mà chưa có cũng có vấn đề đấy nhé. E nên đi khám xem sao. Nếu kết quả của em tốt hết thì hãy động viên chồng đi khám nhé. Chúc em sớm có tin vui.
Ðề: Tâm sự buồn...... mình chưa gặp hoàn cảnh như mn, nhưng mà chờ mãi mà chưa có thì cũng buồn, tính mình thích trẻ con mà gặp phải hoàn cảnh như mn chắc mình ko chịu dk, chúc mn sớm có em bé!mn cố lên nhé́!
Ðề: Tâm sự buồn...... 5 tháng thì ko phải lo đâu e, cứ từ từ, ăn uống tốt và tâm lý thoải mái là ok ngay mà
Ðề: Tâm sự buồn...... 5 tháng cũng chưa phải vấn đề lo quá đâu mn ạ, cũng bình thường mà, sang tháng 6, thứ 7 chắc có baby thôi
Ðề: Tâm sự buồn...... mới 5 tháng thôi bạn đừng lo. cứ kiên trì là sẽ có thôi. 2 vợ chồng bạn cũng nên đến cơ sở chuyên khoa khám thử xem.
Ðề: Tâm sự buồn...... Đồng cảm với mn, m 7 tháng r cũng chưa có j nè. đang phải uống thuốc Bắc. Haizz, mới cưới cứ tưởng dễ có bầu chứ. Chúc mn sớm có tin vui nhé
Ðề: Tâm sự buồn...... Mới có 5 tháng thì chưa thể kết luận gì mn ạ. Cứ để tâm trạng vui vẻ rồi 1 ngày con sẽ về bên vợ chồng bạn.
Ðề: Tâm sự buồn...... mình uống thuốc bắc rùi mn ạ nhưng ko có tác dụng j nó trữ nước trong người nên mập lắm mn ạ sau khi nghỉ uống thuốc mấy ngày là nước rút xuống nên lại gầy như xưa ấy
Ðề: Tâm sự buồn...... Chắc do chất lượng tinh trùng. Bạn nên bồi bổ cho ck, cho ck ăn nhiều trứng vịt lộn vào bạn ạ.
Ðề: Tâm sự buồn...... Ôi trời, tưởng gì, mới có 5 tháng thôi mà bạn. Mẹ chồng mình ngày trước còn gần 1 năm ấy. Mà bà máu khỏe, chửa hay đẻ đều không ốm nghén hay hậu sản gì hết. Mà có nhà hàng xóm chỗ mình đến 11 năm mới có con đấy, như người khác là vợ chồng bỏ nhau rồi ấy chứ, lạc quan lên bạn ạ. Cứ từ từ đi bạn, con đến muộn là muốn cho bố mẹ chuẩn bị mọi thứ thật kỹ cho con thôi mà. Tâm trạng cũng ảnh hưởng nhiều lắm đấy.