Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! hic, bảo sao ng ta nói ko có gì đau bằng đau đẻ, rồi phụ nữ sinh xong tổn hao 20% sk, đau đẻ ví như gãy mấy cái xương sườn.
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! chuẩn ko cần chỉnh luôn, đấy pn là thế đấy, nhưng đau đớn vất vả mà có con vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều những người muốn đc đau đớn mà tìm hoài ko đc kia kìa.
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! ko đau như các mẹ tưởng tượng đâu, các mẹ sắp sinh cứ bình tĩnh mà chiến đấu nhé, hehe
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! Em cũng sắp sinh rồi đây,cứ tự động viên là mẹ mình chịu đau kém thế mà vẫn sinh thường 3 chị e )))
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! e thì chưa bít mùi vị của sinh đẻ thế nào nhg xem phim toàn thấy vào viện chồng chạy theo là túm tóc tạt tai ... ) haha
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! đau đẻ nghe thì sợ thật,lúc đó chỉ mong cơn đau mau hết và con yêu chào đời thôi,đến lúc gặp con thì chẳng có cảm giác đau gì nữa chỉ thấy hạnh phúc thôi ạ
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! đúng là trước chi nghe các bà, các chị các mẹ kể lại thoi cũng thấy hãi hùng lắm rồi,, cơ mà làm phụ nữ thì vẫn cứ phải đẻ thôi ko thoát đựoc
Ðề: Đau đẻ: Nghe thôi đã hãi! Cứ bình tĩnh đi cm, đâu đến mấy thì cũng chịu đươc hết mà, vì con là ok hết thôi.