- Khi được báo chí hỏi mức đãi ngộ một lần đối với nhân tài gấp 20 lần mức lương tối thiểu chỉ bằng 1/10 thậm chí 1/15 đãi ngộ vật chất so với các tỉnh, thành phố khác, ông Trần Huy Sáng- Giám đốc Sở Nội vụ TP.Hà Nội cho biết: Có người nói Hà Nội không cần trải thảm đỏ người ta cũng tự đến, bởi việc ngoài là một trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế của cả nước, Thủ đô còn là “trung tâm cơ hội lớn”. Và “Chính sách đưa ra không chỉ về mặt vật chất mà còn tâm lý động viên khuyến khích trọng dụng”. Vậy cơ hội nào cho con em ngoại tỉnh thực sự có tài để thủ đô thực sự là nơi “đất lành chim đậu” như truyền thống ngàn năm? Không trả lời được. Huống chi, có được một chỗ ở Hà Nội cũng không gì đảm bảo đó không phải là một công việc giống y như việc “pha trà mỗi sáng”. Đặng Yến Dương quê Hưng Yên, tốt nghiệp Đại học Mỏ – Địa chất với tấm bằng loại ưu là một trường hợp điển hình. Chị được bố trí làm kế toán văn phòng tại Thành đoàn Hà Nội và quyết định “bỏ nhà nước” 2 năm sau đó để chuyển sang một Công ty thang máy, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. “Nhà nước”, theo Dương, là “công việc không phù hợp với khả năng”, là “đồng lương 4-5 triệu đồng, không giải quyết được bất cứ việc gì ngoài chi phí ăn uống, không hề có được khoản nào lận lưng. Thậm chí, có tháng phải cầu viện trợ của bố mẹ dưới quê để có tiền gửi mừng đám cưới đồng nghiệp”. Người ta nói về những giá trị vật chất “20 lần mức lương tối thiểu”, về “suất mua một căn hộ”, về “Cuốn sổ hộ khẩu Hà Nội”. Những cái đó có cần không? Có, cần với bất cứ ai. Nhưng cũng với bất cứ ai, nhất là những người được xem là nhân tài, cái cần thiết là một môi trường và điều kiện công việc để họ có thể phát huy hết sở học và tài năng của mình. Điều cần thiết ấy chưa thấy có trong chính sách nhân tài mà thủ đô như đã công bố, cũng chưa thấy có trong tư duy những người làm công tác cán bộ hôm qua đòi “phổ cập tiến sĩ”, hôm nay bắt đầu bằng câu “có người nói Hà Nội không cần trải thảm đỏ”. Nhân tài muốn về Thủ đô ư? Cứ phải chuẩn bị tinh thần bằng việc “pha trà” cái đã, bởi đến giờ, sau 11 năm “nỗ lực” với “đủ mọi chính sách”, Hà Nội vẫn được biết đến như một cánh cửa hẹp. Hẵng cứ nhìn sang điều kiện nhập cư trong Luật Thủ đô vừa có hiệu lực thì biết. Bởi thế, nói là chính sách “trải thảm đỏ” cũng đúng mà là “cuộn (để cất bỏ) thảm đỏ cũng chẳng sai... P/s: Hôm qua mềnh vừa gặp mấy em sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội. Các em là những nhân tài - là " thủ lĩnh" nhiều chương trình hay,ý nghĩa và đã được các cấp,ngành từ TW đến địa phương khen thưởng. Nhưng đến giờ các em vẫn...thất nghiệp."Bằng đẹp" chỉ để về khoe với bố mẹ và người...yêu thôi... Tư vấn luật ly hôn P/ss: Mềnh quê Bắc Giang mờ...
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Hiu. Với đà này thì muốn cất cánh đất nươc sao má thấy mơ hồ và khó khăn thế vì sẽ giống như TQ thì người tài cũng sẽ đổ về Mỹ hay Tây âu mà thui. Nước giàu thì cứ mãi giàu còn nước nghèo thì cứ luẩn quẩn ôm lấy cái nghèo. Buồn cho một thực trạng mà không thể làm gì được
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Bệnh thành tích đã thành một lề thói đã ăn sâu rồi, bh đi làm với đi đâu cũng thấy dân VN mình khoe khoang thành tích mà buồn, chả biết thực lực làm ăn đc cái gì. Những ng thực sự giỏi họ ko bao giờ huênh hoang và trịch thượng đâu
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Chia sẻ với những bạn hiện đã tốt nghiệp ở các Trường ĐH danh tiếng mà chưa có việc làm hiện nay. Ví dụ như: ĐH Ngoại Thương Hà Nội, Đại Học Bách Khoa Hà Nội mà em vợ mình đã tốt nghiệp được 2 năm rồi mà vẫn chưa có việc làm ổn định.
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Bằng đẹp chỉ để khoe thôi " Câu nói xót xa cho bản thân mình cũng như bao người khác . Giờ đi xin việc là biết ngay : không quen biết , không tiền bạc dù có tài giỏi đến đâu cũng rất khó có người trọng dụng . Có chăng nếu bạn quá giỏi thì được nhận vào cty nào đó
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Tiền là thước đo giá trị trong đó có cả năng lực khi xin việc. Em đã từng bị lừa vì món ma lực này khi đi xin việc.Em xin thưa thêm kẻ lừa đảo tiền của bố mẹ em cũng là 1 luật sư ạ. Từ năm 2008 đến nay nó vẫn kèo nèo chưa trả hết món ấy chục triệu nó nuốt của ông bà già em. Em nể ko muốn làm nó mất danh dự và mất nghề nên chỉ nhẹ nhàng đòi nợ hết năm này qua năm khác. Nhà nó có chị làm ở "đâu đó trên cao" nên có cái mác để lừa ạ.
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Câu chuyện sót xa cho bao gia đình nghèo khó. Bằng mọi cách để kiếm tiền nuôi con ăn học Đại học; học xong, cũng lại bằng mọi cách để kiểm tiến cho con xin việc vào 1 cơ quan NN nào đó cho hết "nợ" với con cái. Oan nghiệt quá...
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Mình đây vừa rồi định đổi nghề thi vào bên Thuế. Lên kế hoạch hưng hực ôn thi các môn xong rôi chồng đứa bạn (nó chuyên làm mấy dự án bên bộ tài chính), rồi cô bạn thân cũng đang lăm le thi vào bộ tài chính ( a bạn ấy làm to ở bộ đó), rồi đứa em hàng xóm và vv khác biểu đừng có thi nếu k có quyền và có tiền. Nó dãn chứng luôn muốn thi vào thuế hoàn kiếm chứ gì chị chồng cho em hơn tỷ vào đó may ra. Rồi tới kỳ nộp hố sơ thì xếp hàng tới đô lên cả báo chí và truyền hình...Cứ bảo sao đất nước mãi nghèo, mãi lạc hậu. Nhật đó nó bỏ Tàu dưng có thèm về với VN đâu nó chạy qua Thái, phi, In... chứ tới VN nó sợ. Bạn mình làm ns cho Nhật, cty nó xin giấy phép mở ở HN mà bị hành tới hành lui thấy thế xếp nó kinh quá quyết định đóng đô nguyên ở TPHCM chứ k thèm pt ra HN nữa. hic. Đó chỉ mới là sự khác biệt thủ tục giữa bắc và nam thôi đó chứ chưa nhìn bình diện chung so với cả khu vực.Còn ở viện chỗ mình làm ư? cũng nhiều thứ đê nói mà buồn chả muốn nói. Cứ đà này trăm năm sau thì nước ta mãi là con hổ bị nhốt trong chuồng thui.
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Em đồng ý với chị về thủ tục hành là chính của bọn cơ quan có thẩm quyền. Em nói thật ko cho chúng nó tiền thì chúng nó hành cho ốm củ tỏi. Chúng nó chạy vào đó mất vài trăm triệu nên giờ phải thu lại vốn ấy mà
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Xin chia sẻ với các mem nhà mềnh quá ! Em vô cùng xót xa cho cái "sự nghiệp" cao quý này.
Ðề: Bạn là người tài giỏi - xin mời đi pha trà... Thủ tục hành chính của nước mình còn rườm rà nhiều lắm, làm một việc nhỏ mà phải đi qua biết bao nhiêu phòng ban, tốn thời gian quá chời, Không biết đến bao giờ nước mình mới có thể rút ngắn quy trình xuống dc haizzz