Ðề: Re: Con đi nhà trẻ mẹ nó nói chuẩn, em cho con đi 2t xong fai cho nghỉ, 3t cho đi trộm vía thấy sẵn sàng hơn, con mạnh dạn và quen hơn
Ðề: Con đi nhà trẻ Hai bé nhà mình phải đi gửi ở nhà trẻ từ lúc mới hơn 4 tháng í, nên các bé có vẻ bạo dạn và tiếp xúc thoải mái lắm!
Ðề: Con đi nhà trẻ Nhà mình trôm vía có bà nên ba tuổi mới đi mẫu giáo, mà đi lại thích hơn ở nhà.... Nay cu cậu lại có con và mình lên chức bà nội lại trông cho đến hai tuổi mới trả cho Mẫu giáo: nghĩ cũng buồn cười thật, sao con cũng dễ như bố nó ngày trc nên trông cũng thấy yêu ghê!
Ðề: Con đi nhà trẻ Nếu bậc ông bà mà dạy dỗ tốt như cô thì chắc chẳng ai muốn cho con cháu đi học sớm làm gì.
Ðề: Con đi nhà trẻ cho bé đi học tốt hơn là ở nhà- nếu muốn yên tâm thì khoảng gần 3 tuổi hãy cho bé đi học- lúc này bé đã biết nhiều thứ , ra dáng và bé có khóc lóc thì cũng biết xử lý tình huống nên bé đi lớp mẹ ko sợ j nữa.
Ðề: Con đi nhà trẻ Mình thì lại nghĩ khác, bé càng nhỏ thì thích nghi môi trường càng nhanh, lớn rồi biết mè nheo nọ kia, càng lớn càng biết càng khó cho đi, mình nghĩ thế.
Ðề: Con đi nhà trẻ cả tuần vừa rồi trộm vía con đi lớp ko khóc lóc j, hn cuối tuần tự nhiên lại mếu mếu
Theo ý kiến cá nhân mình thì nếu có điều kiện ( có bà trông hộ) thì mình muốn để con biết đi, biết nói và ăn cơm mới cho đi trẻ cho cứng cáp ( tầm 1.5 năm đến 2 năm là ok) Cho đi sớm quá tội con Nhưng ko có người trông thì cũng đành cho đi sớm vậy
Ðề: Con đi nhà trẻ đi sớm quá, con chưa biết gì, lớp thì đông các cô cũng không để ý được hết, tội lắm, nếu không được thì đành đi nhà trẻ, còn không thì cố đến 2 tuổi là vừa.
Ðề: Con đi nhà trẻ COn nhà mình cũng đi trẻ đc hơn 2 tuần, 2 ku cậu 2 tuổi, ngày nào cũng ko tật nọ tật kia, kệ vẫn cứ cho đi. Đến bây h có thể vẫn chưa quen, nhưng có ông bà đưa đi nên cũng yên tâm, chứ cứ ở nhà ôm con cũng chán, con thì ko đc khám phá
Ðề: Con đi nhà trẻ lớp thì đông các cô cũng không để ý được hết, tội lắm, nếu không được thì đành đi nhà trẻ, còn không thì cố đến 2 tuổi là vừa.
Ðề: Con đi nhà trẻ Zai nhà em dạo này đi lớp toàn là người khởi xướng các vụ chơi và nghịch thôi ạ. Và hậu quả là toàn bị cô phạt đứng xó? Con vẫn còi và thấp quá các mẹ ạ. Mẹ nào có con còi và thấp mà đã cải thiện được rồi mách em với ạ.
đi nhà trẻ thì bé phải đóng bỉm cả ngày phải không các mẹ? Em định cho con đi nhà trẻ từ 6 tháng để đi làm vì không tìm được ai trông cả
6 tháng thì bé quá nhỉ, mình ko chắc, nhưng bé nhà mình 3t đi lớp về kể vẫn có bạn phải đóng bỉm vì hay tè dầm
Cũng có cùng suy nghĩ với bạn nên nhà mình vừa bắt đầu cho con gái đi nhà trẻ, trường công, ở gần nhà, hai cô giáo có kiến thức và kinh nghiệm, cô trẻ nhẹ nhàng hơn còn cô lớn tuổi nghiêm khắc hơn. Tuy vậy, mình nhận thấy gia đình mình chưa chuẩn bị thật kỹ về tinh thần cho con nên 2 tuần đầu này con còn khá bỡ ngỡ, chưa thích đi học. Trước đây con luôn hoạt bát vui vẻ, nhưng từ khi đi học có vẻ hay mè nheo, bám mẹ hơn. Bạn đã có kinh nghiệm với hai bé, bạn có thể truyền cho mình bí quyết để con vui vẻ đi học không? Cách mình giao tiếp, liên hệ với cô như thế nào cho phải? Cảm ơn bạn nhiều!