Tôi chẳng cho bố mẹ được đồng nào, đã thế lại còn có anh chồng ki bo hơn tôi tưởng. Số tiền ấy anh còn chia đôi cho bố mẹ, mỗi người một nửa. Nhìn ánh mắt của mẹ mà tôi ái ngại, không phải bố mẹ tôi tham tiền, chỉ vì cảm thấy lạ lùng trước thái độ của cậu con vốn được coi là ‘kiếm ăn được’ nhất trong đám con rể. Còn tôi được phen bẽ mặt vì chồng trước anh chị em, họ hàng và cảm thấy xấu hổ với bố mẹ mình. Không phải tôi sĩ diện, coi trọng tiền bạc nhưng dù sao chồng cũng nên nghĩ cho tôi, lo lắng cho bố mẹ tôi giống như tôi đã lo cho bố mẹ anh vậy. Còn nhớ ngày trước, lúc nào tôi cũng mắng mấy chị gái vì tội anh rể ki bo, không Tết nào chịu cho tiền bố mẹ, toàn bắt bố mẹ phải mừng tuổi các cháu trong khi các cụ không có lương lậu. Tôi chê bai tất cả những người con không có trách nhiệm với bố mẹ khi tuổi già. Và lúc nào cũng nói mạnh mồm rằng sau này lấy chồng dù nghèo hay giàu cũng có trách nhiệm, không bao giờ tiếc bố mẹ vài đồng ăn Tết. Vậy mà, giờ đây, chính tôi lại là người mất mặt nhất trước anh chị. Tôi chẳng cho bố mẹ được đồng nào, đã thế lại có anh chồng ki bo hơn tôi tưởng. Tôi đang không hiểu tại sao anh lại đối xử với gia đình tôi như vậy. Tôi còn cho bố mẹ anh mỗi người 2 triệu, coi như là trách nhiệm của cả hai vợ chồng với bố mẹ, giúp bố mẹ chút kinh phí ăn Tết. Anh cũng đã hứa với tôi là biếu bố mẹ 2 triệu, nào ngờ, anh nói dối. Anh lừa tôi một cách trắng trợn và tiết kiệm, mang số tiền ấy đánh lô đề. Tôi bất ngờ và sốc nặng, không biết chui mặt vào đâu khi chồng đưa ra tờ 100 nghìn cho mẹ và nói là mừng tuổi hai bố mẹ. Thời đại nào rồi còn mừng tuổi 100 nghìn cho cả bố mẹ, mang tiếng lại là thân con rể. Chí ít người nghèo lắm, không có tiền cũng phải mừng bố mẹ được vài trăm làm quà tiêu Tết. Nỗi ê chề của tôi không biết để vào đâu. 100 nghìn thì làm được gì trong thời buổi kinh tế khó khăn này. Chồng không những ki bo, giờ lại lộ ra tật đánh bạc. Tết này anh bảo đã vung quá nhiều tiền vào sòng bạc, cua cá và cả sóc đĩa. Tôi lo lắng quá, đàn ông là vậy sao? Trước giờ anh nổi tiếng là người thoáng đãng, tốt tính, chu toàn cho cả hai bên gia đình. Có phải cờ bạc đã biến anh thành như vậy mà bao lâu nay tôi không hề hay biết. Tôi cảm thấy xấu hổ lắm, không còn mặt mũi nào nhìn anh chị và bố mẹ. Tôi hối hận vì đã nói to, giờ có lẽ, tôi là người kém cỏi nhất trong gia đình này. Nguồn: Eva
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Nghe mà thấy chán, vấn đề chính là ở cờ bạc chứ k phải chuyện ky bo.....
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Tớ chẳng thích bài báo này. Cũng tuỳ hoàn cảnh thôi. Nghe như chuyện phiếm ấy.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn thay me no noi the ma bun nha to changmung tuoi bao gio chi den tet sam le ve thap huong va gui them ong ba 500k-1tr an tet the la het.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn nhiều khi báo cũng hay viết bài hơi quá, nhưng nếu như thế thật thì cũng chán thật.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Haizz lấy chồng sao mà nhiều nỗi khổ thế, chả muốn lấy chồng tí nào
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn toàn chuyện tiêu cực thôi ạ, có chuyện nào tích cực hơn không các chị ơi.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn công nhận như vậy bẽ mặt thật đấy, mà lão ý ko thấy bẽ mặt à......
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Mình không quan trọng vấn đề này lắm, tiền mừng tuổi đầu năm chỉ là lấy may thôi mà!
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Ko biết các mẹ thế nào chứ em thấy mừng 100 cũng là bình thường mà.Tết nào bố mẹ đẻ mình cũng mừng tuổi cả nhà mình 1000.Nhưng mình chỉ mừng tuổi ông bà 100k thôi.Vì 2 vc mình ko có điều kiện bằng ông bà nên ông bà toàn cho thêm thôi.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Vấn đề số tiền ở đây mình thấy cũng bình thường nhưng mà chồng cờ bạc thì không được rồi. Mà không biết có thật không nữa. Nguồn: Eva. Có khi cũng là mấy anh chị nhà báo hết bài viết. Viết phiếm ra thế cũng nên.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Chủ yếu là do mẹ này ngày trước cũng chê bai những người khác cho ít rồi, nên giờ chồng đưa thế thì mới bị thế. Với lại vợ chồng gì mà lại biếu chéo thế nhỉ, ko bàn bạc thống nhất gì sao. Ví như chồng có lỡ vui đánh bạc mất thì 2 vc lại bổ sung vào để biếu cho đủ số đã thống nhất còn tội của chồng thì xử sau chứ. Nhà mình thì chẳng lo vụ này vì chỉ mình giữ tiền, tết biếu thế nào thì 2 vc bàn bạc, sau đó lên nhà mình thì mình đưa tiền để chồng đưa cho em trai (vì bố mẹ mình mất rồi) còn ở nhà chồng thì mình đưa.
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn Mình thấy các mẹ khi cm ko xem là bài báo hay là tâm sự của chủ topic đâu, nhiều bạn chắc ko đọc nên buồn cười lắm bạn nhé, bài sưu tầm rõ ràng nhưng cũng thấy cm khuyên nhủ : mn ơi, chồng mn như thế thì ko đc, cho nên mình cũng hay chia sẻ ý kiến vào các bài cá nhân hơn và ý nghĩa của chủ đề hơn!
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn bài bạc là chết rồi. k có tiền mới như thế chứ k hẳn do ky bo đâu ạ
Ðề: Chồng tôi mừng tuổi bố mẹ vợ 100 nghìn vấn đề là mừng bên nhà nội bao nhiêu,nếu bản tính keo kiệt đến bố mẹ đẻ cũng vậy thì ko cần phải bận tâm.Còn nếu có sự khác biệt quá lớn đương nhiên phải ý kiến rồi.Nhà em là cứ nội ngoại như nhau,nói rõ là như vậy,3tr biếu mỗi bên để sắm sửa ăn tết