Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi sensau, 24/9/2014.

  1. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    mình nghĩ nhiều khi họ còn dựa vào cái bống đàn ông để làm ăn nữa chứ k phải đơn thuần là họ thích hoa lá đâu. Nhưng mà dù sao thì cũng k thể thế được, làm gì cũng phải nghĩ tới con cái nhà có con gái mà mẹ như thế sau này ảnh hưởng lối sống của con rất nhiều, nó còn bị bạn bè trêu ghẹo, rồi k dám giới thiệu hay dẫn bạn về mà giới thiệu với gia đình nữa cơ.
     
    Đang tải...


  2. Me1987

    Me1987 Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Đời cha mẹ ăn mặn, đời con có khát nước không?
    Khổ thân cho lũ trẻ con chả biết gì...
     
  3. linhss

    linhss Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Đừng vội vàng phán xét bất cứ ai, vì chỉ có chúa mới có quyền phán xét họ xem mình ở trong hoàn cảnh của họ, và xem cách hành xử của họ với con cái và cách con cái hành xử với chị ấy. Vẫn chơi bình thường nhé!
     
  4. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,294
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    nhiều khi do hoàn cảnh chứ ko thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét 1 con người được
     
  5. nguyenlananh

    nguyenlananh

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    39,771
    Đã được thích:
    6,050
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Nếu chỉ nghĩ đàn bà có 3 chồng thôi thì phải tùy theo hoàn cảnh mới xét được . Như đứa em bạn mình mới 32 mà chính thức phải 5 chồng rồi . Mà nó mới đầu lúc nào cũng tâm niệm chỉ một chồng thôi . Nhưng ông chồng đầu tiên thì mới đầu khá giả nhưng đùng cái phá sản sinh ra r*** chè be bét , suốt ngày đập nó nên nó đành ly dị và thề không lấy ai nữa . Nhưng chắc được cái nó có duyên nên khi nó ốm một trận thập tử nhất sinh thì cái thằng bạn cũ lâu ngày đến chơi rủ bạn đi cùng thế là thằng bạn cảm thương nó nên cứ suốt ngày bám lấy nó chăm luôn cho hai con nó đúng như con mình . Nhưng nó thương con sợ lấy mới đầu yêu thì anh ta chăm tốt nhưng sau thế nào ko biết được nên nó không đồng ý lấy nhưng anh bạn này vẫn quyết tâm thuyết phục ngày đêm đến nhà cô bé này chăm sóc hai con và cô này đuổi cũng không về sau đó mãi cô này cũng siêu lòng nhưng bố mẹ anh chàng này lại không đồng ý nên suốt ngày rình rập cô này để dọa đánh , rồi tạt axit. Cuối cùng cũng chia tay nhưng anh này hãn yêu cô ấy say đắm đến giờ hãn chưa vợ ngày nào sinh nhật gì của các con cô này hoặc ngày gì của cô này anh này hãn viện đủ lý do để đến . Tiếp đến anh thứ ba do cô này làm ăn thua lỗ và bố mẹ cô này cũng quá yếu nên đầu gấu đến đánh đập đủ trò cuối cùng một anh trong hội đòi nợ cảm mến ép rồi cô này cũng tiến đến hôn nhân lần 2 . Được một thời gian thì anh này cũng chả tốt đẹp gì toàn đánh đập các con cô ấy nên cô này phải cho về ngoại nhưng khi cô này về thăm con thì anh này luôn ghen tuông vớ vẩn cũng dần cho cô này những trận đòn thừa sống thiếu chết mãi không chịu được lại ly dị tiếp . Lại tiếp thời gian nữa qua đi do hoàn cảnh , cuộc sống quá chật vật với 3 đứa con và bố mẹ bệnh tật mất để lại ngôi nhà do ông anh mang tên lại đuổi cổ cả bốn mẹ con cô này ra ngoài đường vì nghe vợ nên cô này lại ra ngoài trọ và làm quen được với một anh bạn của cái anh thuê cùng dãy trọ và lôi cả bốn mẹ con cô này về sống . Yên ổn chưa được bao lâu thì bố mẹ anh chàng này về cùng mấy bà chị làm loạn nhà cửa lên , nay giở trò này , mai giở trò khác . Cuối cùng lại ra thuê trọ nhưng hãn ko yên vì anh này yêu cô quá nên suốt ngày đến và người nhà anh này lại đến cả chỗ trọ lúc đấy mới dứt hẳn . Cuối cùng là anh hiện giờ mới đầu là giám đốc của cô này thấy cô này làm ăn chăm chỉ , lại ngoan hiền vất vả nuôi con nên anh ta giúp đỡ rồi làm quen và cuối cùng cũng là hôn nhân . Giờ anh này hãn ở với cô yên ổn , tốt đẹp . Hy vọng là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô bé này .
     
  6. sensau

    sensau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Đúng rồi mình thích cái suy nghĩ Đừng vội vàng phán xét bất cứ ai kể cả chúa.
    chả có chúa nào hết. Đời mình là do mình tạo ra thôi. Còn chắc chắn đời cha ăn
    mặn là đời con khát nước rồi !
     
  7. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    chỉ nghĩ tội cho những đứa con, do hoàn cảnh đã đành, nhưng khó mà thông cảm với những bà mẹ thế này.
     
  8. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    nói chung mối người có một cuộc sống riêng mà, ng,ta vẫn hạnh phúc với CS hiện tại mà
     
  9. thuocnamsapa

    thuocnamsapa Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/8/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Mình thấy người đàn bà này cũng giỏi ghê theo kịp thời đại quá nhưng tội cho bọn trẻ nó sẽ bị ảnh hưởng lớn .
     
  10. bibeyeu

    bibeyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/11/2010
    Bài viết:
    1,116
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    chủ đề hết sức vô duyên và k khách quan, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Chả ai nên bình luận về cuộc sống của ai, mình chỉ nghĩ đơn giản là số phận nó vậy chứ chẳng ai muốn thế. nghe chủ đề thì hot vào đọc thì thấy vô duyên và nản vì toàn bàn luận những việc đời tư của người khác.
     
  11. Paidu

    Paidu Bà già cốm

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    17,316
    Đã được thích:
    2,691
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    mình nghĩ chưa tiếp xúc chưa biết được, việc họ có 3 chồng là việc của họ.
    còn họ đối xử với người khác lại là mặt khác.
    họ vẫn chăm lo cho con cái được tốt thì ko có gì chê trách.

    cơ mà , thường đa số là họ ko hoàn thành được trách nhiệm
     
  12. w.tieudungthongminh.vn

    w.tieudungthongminh.vn Hàng nội địa chuẩn

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    18,728
    Đã được thích:
    4,582
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    hic, noi chung là duyên số ngta phải vậy,khó trách lắm, k song được với nhau thì pải chia tay, só kiếp đàn bà là thế, đàn ông lấy nhiều k sao, đàn bà lây, bỏ, lấy là có vấn đề đấy
     
  13. sensau

    sensau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/9/2013
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn nghĩ gì khi đàn bà mà có tới 3 chồng

    Đàn ông bây giờ mà lấy nhiều là cũng có vẫn đề đấy, không như mẹ nó nghĩ đâu.
    người đàn ông bỏ vợ lần 1 thì đó là 1 gia tài lớn, nhưng đàn ông bỏ vợ lần 2 thì
    hản là 1 kẻ bỏ đi không đáng để mình quan tâm.
     

Chia sẻ trang này