e buồn quá các mẹ ạ, lỗi 1 phần do e, chắc tại e bướng quá, 9h30 phút tối nay ck e đã tát e 1 cái đau đớn, mấy ngày hôm nay e buồn quá, lúc gần 10h e định ôm con đi khỏi, nhưng e kìm lòng lại, e đã khóc rất nhiều, có ai bùn như e ko.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Có chuyện gì thế e? Hãy bình tĩnh e nhé, chả biết động viên e thế nào, nếu tâm sự cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì e cứ trải lòng nhé
Ðề: e sụp đổ thật rồi. chuyện nọ sọ sang chuyện kia c ah, e ko nhịn lão tý nào, giờ trong đầu e còn có 2 từ ly hôn e mí có 1 cháu 1,5 t và đg mang bầu bé 2 đc gần 2 tháng, nhưng e đau đớn quá
Ðề: e sụp đổ thật rồi. MN cứ bình tĩnh giải quyết, trong lúc nóng gian không sáng suốt, và sống với nhau cả đời, xô xát là bình thường mà
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Nghĩ cho con và mình đi bạn ạ. Bình tĩnh giải quyết hoặc như mình mà rơi vào TH của bạn mình sẽ kệ lão ý, không lời qua tiếng lại nữa khi nào bình tĩnh 2 vc trao đổi sau. Mai nghỉ làm 1 buổi cho con đi chơi;-)
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Hì. Sau cơn mưa trời lại sáng ấy mà mẹ nó. Huống chi đây chỉ là tâm trạng tức thời của mn cũng như ox thui. Rồi còn con cái nữa, không phải mình muốn buông là buông được đâu chị à... Chúc chị sớm lấy lại được tinh thần, vui vẻ bên chồng con nhé
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Cơ mà, mn thử tâm sự xem mn cãi anh xã gì thế? Để cả nhà còn biết đường khuyên nhủ mn! Bình tĩnh nha mn! 1 cái tát trong lúc nóng vội nó ko đáng gì, hãy suy nghĩ kỹ kẻo lại hối tiếc! Có gì cứ tâm sự, các mn nhà mình luôn luôn lắng nghe và ..lâu lâu mới còn lâu mới ko hiêu! hihi :mrgreen:
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Ngày xưa chưa lấy chồng cứ nghĩ nếu đánh nhau thì sẽ bỏ nhau, jo thì khác rùi. Vc m cũng chưa bao jo đụng tay chân. Đợt rùi sinh bé cáu nhau điên tiết lao vào oánh nhau. Hôm ấy tức sôi máu cũng đòi về mẹ đẻ ngay sau mấy ngày lại thôi. Mn nghĩ nhiều làm j. Kệ mấy ngày nữa bình tĩnh lại rồi cũng quên dần ấy mà. P/s nếu là m . M lao vào oánh lão ý 1 cái để sau đó đỡ tức vì bị ăn đánh
Ðề: e sụp đổ thật rồi. 1 sự nhịn là chín sự lành chị ơi, mình là phụ nữ nhiều khi nên nhường chồng 1 tý cho êm cửa ấm nhà chị ạ
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Sao vậy em ơi ? Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ qua . Cứ bình tĩnh em ơi đừng vội đi làm gì cuộc sống còn muôn vàn khó khăn mình phải biết vượt qua tất cả thì mình mới hạnh phúc bền lâu được em à .
Ðề: e sụp đổ thật rồi. EM thì chắc lão ck em ko dám choảng em; Lý do: 1 - Choảng phát em khóc 1 đêm luôn, khóc nấc luôn, khóc như con nít luôn; Khóc ko ăn cơm luôn, ko nhìn mặt luôn; 2 - Em bé nhỏ thì chớ, ăn mãi chả béo, choảng phát ngã vật ra đấy hắn lại xót! hhahaha Ps: Cơ mà, em ú choảng đựoc hắn! Chỉ dựt đựoc lông chân hắn thôi! :finga::finga::finga:
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Mẹ này giống e thế, Bướng gặp phải quả chồng Cục nữa thì đúng là. Cách đây 1 tuần 2 vc e to tiếng cự cãi lung tung, xong c quát bảo " E thôi đi" e gào mồm lên thế là đc ưu ái 1 Phát vả vào mặt.... Sẵn tính điên e ôm con đi về nhà luôn. Bố nó ko thèm dỗ ngay đâu nhé. Cứ kệ đến 2 hôm sau mới mò sang xloi. E cũng cứng ko lỗi lầm gì hết. Xong tự dưng thấy bố cháu ngồi khóc) bảo xót vk quá,xloi vì oánh vk. Loằng ngoằng 1w mới giải quyết xong đấy mn ạ. Vợ chồng trẻ con mệt lắm, suốt ngày chí chóe nhau.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. mn ơi xem có ai thân cận với chồng thì tâm sự với người đó nhờ người đó nói với chồng là từ nay đừng đánh vợ nữa, chuyện j cũng có thể giải quyết bằng lời lẽ mà, đánh rồi quen tay đấy, mn cũng rút kn, thấy chồng nóng lên phải chuồn cho mau lẹ, chờ thời cơ khác mà nói chứ.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Có gì cứ tâm sự cho khuây khỏa mn ạ, vc với nhau khó tránh lắm, nhưng đừng để sự việc xảy ra thường xuyên là được.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Bình tĩnh đi mẹ à. Người ta nói: Nóng giận thường nguy hiểm hơn nguyên nhân của nó. Đàn ông thường nóng tính í mà, mình nên nhường nhịn tí là xong thôi.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. e chả nhường e đg mang bâu bé thứ 2 đc hơn 1 tháng mà giờ như này e ức lắm ck e thì nói thật với các mẹ là rất gia trưởng bảo e là ngang hàng với anh ý,,,,, tối chắc e cho con gái đi chơi cho khuây khỏa, chứ hôm qua nó thấy bố mẹ nó như vậy nó cứ lấy tay lau nc mắt cho mẹ rùi thơm má mẹ,
Ðề: e sụp đổ thật rồi. không nhường là thiệt ạ. em bé nhà chị yêu nhỉ, nhưng đừng để trẻ con nó thấy bố mẹ oánh nhau, nó sợ. 2 mẹ con cứ đi chơi khuây khỏa, vứt hình ảnh chồng sang 1 bên cho thoải mái.
Ðề: e sụp đổ thật rồi. Mn cố gắng bình tĩnh lại để tâm tư mình thoải mái hơn ak! Trước khi lấy ck em cũng nghĩ ck mà đánh vk là ly hôn luôn, cơ mà may mà lấy nhau vẫn chưa đến mức đánh nhau. Nghỉ làm 1 2 hôm đưa con đi chơi cho thoải mái đi ak! hì