Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mẹ này giống mình ế , tiền mình làm ra nhưng tiêu cho mình hay cho nhà ngọại thì 10 nhà đến 9 nhà khó chịu, sao họ ko nghĩ ko có nhà ngoại thì lấy đâu ra vợ nhỉ, có lần tớ độp vào mặt chồng là bố mẹ tôi nuôi tôi hai mấy năm mới có vợ cho anh lấy đấy
Re: Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng tớ nói thật hiếm có thằng tốt với bố mẹ mình,....chỉ cần làm đúng nghĩ vụ con cái là tốt lắm rồi -chẳng phái nói sấu.năm đầu về ngoại và nội mùng tuổi chênh lệch nhau quá........cái nhau vài lần ko hiệu quả rồi khác mình sinh quỹ đen thôi -mỗi nhà 1 cảnh ,chứ nhà chồng tớ ko cho vc tới 1 cái ghì nhưng nó vẫn cứ đòi hỏi ,con cái ko thèm ngó ngàng ,bà ngoại trông con ko dc câu hỏi thăm
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng ui mn giỏi thể. Thế này mn tích cóp 10 năm là được đến nửa tỉ đấy.
Ðề: Re: Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng UH, TẾT NHẤT mừng tuổi bmc bao nhiêu thì bao, nhiều càng tốt nhưng mừng tuổi bm mình nhiều hơn là chồng ý kiến ngay, còn có xu hướng ko mừng hoặc mừng ít hơn cơ, cũng vài lần cãi nhau rồi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Em thấy cũng phỉa mình nên dành riêng ra chút tiền sau này chẳng may lúc ốm đau, hay gd lục đục mình còn có tiền chi tiêu
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Sống thế này thì đâu đầu phết mẹ nó nhỉ. Cứ quanh co về chuyện tiền nong rồi vợ chồng cự nự, con cái sẽ sợ sệt. Mình chọn cách ngồi nói chuyện rõ ràng với chồng hơn là thế này. Mình tin rằng nếu một người chồng tốt thì nhất định sẽ nói chuyện được. Có một điều là nhiều mẹ toàn tính việc có quỹ riêng để biếu bố mẹ đẻ cho dễ. Mình nghĩ khi đã có gia đình thì nên tập trung cho gia đình của mình, tình cảm giành cho bố mẹ là sự thăm hỏi chút quà động viên là được chứ không nhất thiết phải biếu nhiều tiền hay ít. Không biết mình nhìn mọi thứ có sai lệch không?
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng chả mệt mỏi đâu, có quỹ riêng tức là có 1 khaonr để bất ngờ có việc bạn ko vay đc, ko xin đc,,, thì lôi ra mà dùng, có quỹ riêng tức là trong túi, trong tủ chả có đồng nào nhưng bạn vẫn ung dung như ko vì bạn biết chắc có khoản khi cần là có có qỹ riêng nghĩa là bạn giữ để khi cần thiết, để cho chồng cho con, cho gia đình, cho bản thân mình chứ có phải đem ném đi đâu mà đau đầu Bạn chắc là con trai và chưa có gia đình
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng heeeeeeeeeee bố mẹ nuôi con thế này thì đúng là khổ rồi, bạn nói có gia đình rồi phải lo cho gia đình còn bố mẹ thì chỉ là thăm hỏi động viên? mình k tán thành ý kiến này của bạn,bạn cứ nuôi con bạn vất vả thế nào thì hãy nghĩ thời bố mẹ bạn nuôi bạn khổ gấp 10 lần thế. NẾU như bố mẹ ốm đau, có việc này việc kia bạn k có tiền riêng bạn về nhà vác hẳn 100M đi xem chồng bạn sẽ nói gì? còn khi bạn có t riêng bạn có thể thoải mái mà vác đi, hay là về gọi chồng bảo: ANh ơi! bố mẹ ốm cần tiền khoản tiền này, hay em gái em cần khoản tiền này , mình rút ra cho bố mẹ, em gái , lúc đó chồng nói gì? hoặc có vui vẻ thì cũng chỉ là bề ngoài thôi , khi vợ chồng có vấn đề k hòa thuận là kể lể ngay.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng ai trong cuộc sống cũng có lúc thế này lúc thế khác. mình ủng hộ là có quỹ ''đen''
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Quỹ riêng là để mình tự chủ được về tiền nong có gì mà phải mệt mỏi, như bà chị gái tớ đây này: Đi làm lương được vài triệu cty Ck chồng cầm thẻ, hàng tháng đưa cho 3tr mua ăn, thi thoảng lại hỏi đủ k? muốn biếu bố mẹ cũng k có gì để mà biếu, vớ được thằng chồng như thế tự nhiên nhà có việc mà về bảo nó biếu bộ mẹ 10M có mà nó nhảy dựng lên ấy. E gái khó khăn thương em lắm nhưng mà k có để cho, k có cách nào bớt tiền ăn dành được 1tr cho em đấy, vì vậy mình cứ phải làm chủ được kinh tế và phải có quỹ riêng khi gia đình đẻ nhà mình có việc còn giúp đỡ được.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình là phụ nữ bạn ạ. Mình cũng đã có những lúc thăng trầm nên rất hiểu việc có tiền dự phòng quan trọng như thế nào. Lúc nào mình cũng có khoản dự phòng. Chỉ có điều mình không giấu chồng.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình thấy nuôi con là một niềm hạnh phúc, không có gì khổ cả, có chăng gọi là vất vả. Mà làm gì có việc gì mà phải đưa bố mẹ 100tr đâu. Bố mẹ mình có lương hưu mà nên cũng không bao giờ có việc gì lớn trộm vía.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Phuc me nay qua, lam gi de tiet kiem duoc nhu the nay khi minh chi lam cong an luong
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Hic, năm vừa rồi chắt bóp được it, mà lỡ mồm khoe với chồng mất rùi. Từ giờ phải lập lại quỹ riêng mới được.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng bạn nói k khổ vi mọi thứ đến với bạn đều tốt đẹp, có lẽ bạn còn trẻ và kinh tế gia đình ban khá vì vậy chưa được chứng kiến cảnh bố mẹ ăn cơm hấp thêm khoai sắn nhường cơm trắng cho con ăn, đêm nóng k có quạt bố mẹ thức cả đêm thay nhau quạt tay cho các con ngủ, con ốm bố mẹ đèo nhau bế con đi viện k có tiền bố mẹ nhịn k ăn để mua cho con bát cháo, 1 tháng con ốm 28 ngày đồng nghĩa bố mẹ thức 28 đêm, ngày thay nhau trông con để 1 người vẫn phải đi làm kiếm tiền thuốc thang. Bạn may mắn vì bố mẹ có lương hưu và gia đình k có việc gì to tát nhờ tới sự giúp đỡ của bạn thế nhưng nhiều gia đình bố mẹ k có lương hưu, bố mẹ ốm đau, anh chị em mỗi ngừoi 1 hoàn cảnh khi có việc ví dụ bố mẹ anh em đau ốm cần 1 khoản tiền lớn ban k có thi làm thế nào? nếu như gia đình cần 100tr thì mình có quỹ riêng 50tr rồi chỉ bàn với chồng lo 50M nữa mọi việc đơn giản hơn là về bào chồng lo cả 100M, đồng tiền kiếm đươc khó khăn có thằng chồng nào vui vẻ chi cả 100M cho nhà vợ dù là vay đi nữa. Bố mẹ trôm vía khỏe mạnh nhưng làm nhà phát sinh thiếu tiền cần vài chục hay vài trăm, nếu mình có thì mọi chuyện đơn giản,và bố mẹ k phải chạy vạy đi vay lãi, vay ngoài rồi còng lưng, lo lắng trả nợ. Tớ nói đây là thực tế và chung chung, nói những việc mà tớ đã trải qua rồi, năm ngoái ông bà ngoại làm nhà lại thiếu 200tr mình tuy k giầu có nhưng k muốn bố mẹ già rồi lại đi vay mượn tiền để rồi hàng tháng ăn k dám ăn, dồn trả nợ nên cũng may mình cân đối được đưa ông bà 100 trước k công khai sau đó bảo chồng hỗ trợ ob 100M nữa vậy là vui vẻ, chứ tự nhiên bảo chồng hỗ trợ cà 200M xem anh ta nghĩ sao?
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Đã sống qua thời bao cấp thì mấy ai sướng đâu bạn, mình cũng rất vất vả khi bé tí đã bị ở nhà trông nhà 1 mình, rồi nấu cám, cắt rau nuôi lợn, tắm chung với lợn gà, dọn dẹp nấu cơm giặt giũ đủ cả, cũng cả tuần ăn mỳ tôm, chia nhau với con chó nhà mình, thấy nó ăn thừa mà tiếc vì chia cho nó nhiều mà mình đang đói, đủ cung bậc bạn ạ. Nhưng mình không trầm trọng hóa lắm, cũng không thấy nợ nần gì bố mẹ mình vì họ cũng vất vả. Thời đó ai cũng vất, chẳng kể trẻ con người lớn. Mình đồng tình với bạn là nếu bố mẹ không có lương hưu thì con cái phải xúm vào. Nhưng mà nhiều hơn nữa như việc 200mil của bạn thì đúng là bạn rộng rãi thật. Chồng mình cũng không duyệt luôn. Khi làm nhà có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi rồi hoàn thiện dần chứ mình không thể hỗ trợ như vậy được. Cái nợ đồng lần mình trả vào con.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng bạn xem phim buổi trưa VTV3 ko, nên xem đi, 12h mới thấy, bố mẹ nuôi đc con cái chứ chả con cái nào nuôi đc bố mẹ. Các bạn khác nói đúng, có thể bạn đang sống sung sướng và hạnh phúc nên ko phải lo nghĩ nhiều, ko thấy cần thiết phải dự phòng nên thấy đa số chị e trong này thật " quái dị" nhưng có hôm nào đó bạn hãy vào viện, viện nhi tòa nhà 8 tầng ý, bạn sẽ thâý cái nghèo, cái khổ... là như nào... bố mẹ đẻ ra mình nên khi bố mẹ cần là con cái ko có thì phải chịu, còn có để lo việc cho bố mẹ mình là đúng chứ ko phải là RỘNG RÃI vói bố mẹ bạn ạ, ko có bố mẹ nuôi dạy thì có đc như ngày nay?????
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình thấy ko có gì phải đau đầu cả bạn ạ? Mình lập quỹ riêng ko có nghĩa là mình k lo toan hay bỏ bê gia đình riêng của mình, mình vẫn bàn với chồng khi có việc hay quyết định vấn đề gì nhưng ko phải tất cả, k biết bạn tn nhưng đôi khi có bí mật nhỏ trong cuộc sống mình lại thấy thú vị hơn nhiều,dù có là vc thì vẫn giữ 1 chút riêng cho mình chứ cứ cái gì cũng share thì còn gì thu hút hihih. Cuộc sống có nhiều mối quan hệ,nội ngoại, bạn bè, biết cân bằng là tốt chứ ko phải chỉ tập trung cho cái gd nhỏ và rồi bố mẹ thế nào thì mặc kệ thỉnh thoảng hỏi thăm dăm ba câu lấy lệ thì thật tệ bạn ạ. Khi mình quan tâm đến bố mẹ cũng là cách để con cái nhìn vào để học, ko có ông bà sẽ k có mẹ và sẽ k có con. Chẳng bố mẹ nào k thương con cả, có những người họ ko có lương hưu nhưng họ cũng k yêu cầu con cái phải chu cấp đâu nhưng bổn phận làm con,nhìn bố mẹ khó thì con có thoải mái ko? Bố mẹ mình k yêu cầu mình phải làm gì cả, chỉ mong mình sống happy và nuôi dạy con cho tốt thôi, may mắn là chồng mình rât tình cảm và thương ông bà ngoại nên bố mẹ vợ rất quý con rể, vì yêu chồng nên mình cũng phải đối xử tốt với bmc chứ, gọi là tốt chứ sao gọi là yêu thương như bố mẹ đẻ được hả ban. Mình biết nếu mình hy sinh quá lớn cho nhà ngoại dù có tốt mấy chồng mình cũng k thoải mái đâu, vì vậy mình phải tự chủ cuộc sống của mình chứ, đảm bảo được nếu có chuyện gì mình vẫn có thể kháng đáng giúp đỡ bố mẹ mình khi ông bà ốm đau già yếu. Khi có quỹ riêng ko hề đau đầu mà còn happy nữa đó bạn ạ.