Hồi còn học Đại học, mình có quen 1 em người cùng huyện.Mình thì bề ngoài giống như tên nick của mình vậy "đẹp trai nhất huyện" , em ấy khá bình thường nhưng đựoc cái mình quý em ấy ở cái tính, dù đôi lúc có hay ăn vặt nhiều, và giận hờn vu vơ.Mình và em ấy yêu nhau đựoc khoảng 1 năm thì chia tay, đừong nấy đi.Mặc dù em ấy và mình vẫn còn tình cảm, bẵng đi 1 thời gian khá lâu, mình có nhắn tin hỏi thăm thì em ấy chuẩn bị lấy chồng, em ấy mời mình đi.Dù mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng vẫn chất chứa 1 nỗi buồn không thể tả được, giờ hỏi ý kiến mọi người nên đi phong bì bao nhiêu nhỉ?
Ðề: làm gì khi người yêu cũ sắp lấy chồng Trời à! Cái đó thì tùy lòng mình và tùy vào tình hình kinh tế của mình nữa.
Ðề: làm gì khi người yêu cũ sắp lấy chồng theo mình nên tặng quà, có ý nghĩa hơn vì có thể món quà đó làm đối phương sẽ nhớ tới mình mãi sau này, làm cho nó khắc sâu trong tim người kia ý..
Ðề: làm gì khi người yêu cũ sắp lấy chồng cái đó tùy vào bạn thôi mà, nhưng mình nghĩ bạn nên tặng quà hay hơn bạn ak
Ðề: làm gì khi người yêu cũ sắp lấy chồng haha, đi bao nhiêu cũng đc mà, mà mình thấy ít người chia tay nhau rồi còn liên lạc và mời cưới lắm, như mình là vậy, còn chồng mình thì tình nghĩa lắm, ny cũ lấy chồng cô ý ko mời nhưng chàng vẫn gửi pbi mừng hi