Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ em thấy chị cũng buồn cười thật đấy, em lên mạng trải lòng vấn đề em đang gặp phải, sao cứ phải ném đá nhau thế.
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ Hì, thế thì qua chị lấy hàng đi chào buôn các shop, chị trả tiền xăng xe, điện thoại và hưởng lương trên doanh số.
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ cố len thôi mn,, mọi chuyện rồi sẽ qua đi nhanh ma
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ sống lạc quan lên chứ c.đâu rồi sẽ vào đấy,ai cũng có lúc khó khăn mà
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ em cảm ơn chị,. hiện tại em đã xin làm ở nhà hàng hàn quốc nên cũng k có nhiều thời gian, chị vui lòng gửi cho em thông tin và ảnh vào mail : hualechi89@gmail. com giúp em. để lúc nào rảnh em ngâm cứu ah
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ em cũng mong nhanh qua chứ cứ kiểu này em "sống dở , chết dở" hic
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ dạo trước còn u ám, nhưng mấy hôm nay tâm trạng cũng khá lên chút rùi, hy vọng mọi chuyện sẽ êm đẹp
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ nhiều người trong hoàn cảnh giống b lắm , lạc quan lên b ơi
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ E còn thê thảm hơn các thể loại thê thảm. Bảo tiêu pha tiền j vào cho mh thì đỡ ức, đây toàn mất tiền oan. Đầu tiên là bà dì nhờ e chạy việc hộ con, chạy đc nửa chừng thì k chạy nữa, nhưng nhất định đòi tiền về, mà tiền e đưa ngta rồi, mh lấy lại sao đc, thế là e đi tong 70tr, phải bỏ túi ra trả bà ý cho hết mì nheo. Rồi lại vuớng phải chn nguời yêu, xác định cưới rùi nên lúc ổng ý cần vay tiền làm ăn, e cũng đứng ra vay NH hộ. Nhưng mà làm ăn thua lỗ, thôi thế là xong e. 2 năm e đi làm, kiếm tìên k đủ trả nợ. Đau k có j tả đc ý.
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ Thật ra bạn này không có ý ném đá gì đâu. Chỉ là bạn ấy rất thẳng và rất thực tế thôi. Có lẽ trong lúc bế tắc, không ai muốn nghe những thứ giáo điều, nhưng bạn ấy nói có cái lý của bạn ấy. Tớ thích những người thẳng và thật như vậy, . Mình là người may mắn nên không dám khuyên bạn điều gì cả, chỉ muốn nói với bạn rằng, dám đối diện với thực tế thì mới giải quyết được nó bạn ạ. Chúc bạn sớm vui vẻ và hạnh phúc!
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ cố lên thôi e ạ,, cuộc sống ai rồi cũng sẽ pohari trải qua những lúc như thế cả
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ Cố lên mn nhá! Em nhiều lúc nghĩ kinh doanh cũng đau đầu quá! Cơ mà tại mình đam mê nên cứ dấn thân thôi; VC em được cái chưa có con, nên cũng đỡ hơn chút; Ít nữa có con, chắc tốn lắm, em ko biết có phải nợ nân gì ko nữa! Cố gắng vậy mn ạ! Cuộc sống mà! Cứ bình lặng thì lại nhàm chán!
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ cố lên c ạ. mặc dù nghĩ vẫn nghĩ nhưng vẫn phải giữ chút lạc quan, nghĩ r sắp tới mình sẽ khác. để còn động lực mà cố gắng. e cũng đag trong tình trạng đau đầu vì tiền đây. haiz. chia sẻ vs c
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ NÓI CHUNG LÀ CỨ KHI NÀO GẶP KHÓ KHĂN THÌ LƯỢN 1 VÒNG VÀO BỆNH VIÊN k HAY BẠCH MAI HAY VIỆT ĐỨC VỀ LÀ THẤY MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC NGAY MÀ HEEE ĐẾN ĐÓ MỚI THẤY MÌNH TUY KHÓ KHĂN NHƯNG VẪN MAY MẮN VÌ CHƯA BỊ ĐÓI, TRONG VIỆN CÓ NGỪOI K CÓ T ĂN PHẢI MUA GÓI MỲ PHA LẤY NƯỚC CHO NGỪOI NHÀ ĂN CƠM,NGỪOI THÂN ĐI CHĂM THÌ ĂN CÁI CẦM HƠI, BỆNH THÌ K BIẾT KHI NÀO KHỎI, CÓ GÌ BÁN HẾT RỒI, CÔNG NHẬN KHỔ THẬT.
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ có lên bạn ạ nhiều khi m thấy tủi thân cho cái số phận của m tại sao làm mãi mà chẳng ra còn ng khác thì ngồi hưởng chẳng hết nhưng cái gì cũng có mặt trấi phải của nó , m như thế này là đã tốt hơn rất nhiều mảnh đời bất hạnh đang sống xung quanh m đang cố gắng kiếm từng miếng cơm manh áo lo túng bữa ăn rồi hãy lấy đó là động lực để cố găng vuơn lên khá giả hơn
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ c thích cách suy nghĩ của bạn này, bạn ý rất thẳng và thật e ah chứ k hề có ý nghĩ ném đá. Tiền thì không ai cho không ai bao giờ, thay vì mất niềm tin vào cuộc sống e lạc quan lên kiếm thêm việc để làm thêm. C thấy bây giờ công việc làm thêm rất nhiều,nhưng nhiều người khó khăn lại than cv vất vả lương thì bèo bọt nên chẳng muốn làm. Hồi sv chưa có bằng cấp nghiệp vụ e còn sống đc, k bị viêm màng túi nữa là bây giờ ra trường rồi e có nhiều vốn sống hơn. Sự may mắn là rất hiếm nhưng nếu có niềm tin và quyết tâm thì việc gì cũng làm đc. Sự thành công của mỗi người là kết quả của 1 quá trình dài nỗ lực chứ k phải tự nhiên mà có. chị đã từng đi làm những nơi chỉ nhận đc 400k/ tháng và hiện tại thì mức thu nhập và vị trí của c là mong ước của nhiều người trong thời buổi khó khăn này. C hi vọng e sẽ hiểu và sớm tìm lại "nhiệt lượng" cho bản thân. chúc e thành công
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ em cảm ơn chị đã động viên em, em cũng k ngại khó ngại vất vả hiện tại cũng có những hướng đi cho riêng mình,
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ Sông có khúc người có lúc mà. Cố lên bạn nhé. Rồi sẽ ổn thôi mà.
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ chẳng biết đến lúc nào mới ổn, cứ cố gắng thôi
Ðề: chưa bao giờ em cảm thấy cuộc sống khó khăn như bây giờ Mình nè,nhìn bên ngoài chả ai bảo mình ko có tiền, mình có nhà hn, có xe đẹp, cv ổn định, nhưng chồng đang đi học cao học nên thu nhập eo hẹp hẳn, ck mình học y nên phải nghỉ làm để đi học vì phải học cả ngày. đã thế lúc mua nhà mình cũng phải vay mượn chưa trả hết. có lúc 2 vc phải chia nhau từng đồng.trc ck mình đi làm thì thu nhập 2 vc ko đến nỗi vì a cũng kiếm đc nên mới đầu "lâm" vào cảnh này mình stress lắm, nhưng rồi cứ cố gắng cố gắng xoay sở nhịn ăn tiêu đi một chút, xoay chỗ nọ chỗ kia, mình đã vượt qua. sang tháng ck mình bảo vệ xong đi làm trở lại là mình thoát cảnh đau đầu vì tiền rồi.cố lên bạn,cái gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết và vượt qua đc.^^