Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hloan, 29/6/2010.

Tags:
  1. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Chị ah! Em rất muốn nghe, khi nào rảnh chị kể cho em nghe với nhé.
     
    Đang tải...


  2. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Có một lần nhà đẻ em giỗ họ mà các bác quên không mua vàng hộp đỏ cúng Cụ tổ cô thế là cụ về nhập vào bà nội em mắng cho cả nhà một trận. Cụ ngồi sập cả giường mà trong khi 6 người ngồi cái giường đó không bị sập. Các bà xin mãi cụ mới tha cho, từ đó cứ mỗi lần có giỗ chạp không ai quên mua vàng hộp đỏ cho cụ.
     
    like2010haitintin74 thích.
  3. juncon1510

    juncon1510 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/6/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Vàng hộp đỏ là gì hả chị ơi??? mẹ tit's shop kể chuyện tiếp đi ạ
     
  4. be_shinkobay

    be_shinkobay Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    E thì rất tin vào tâm linh,từ bé đã rất thích nghe kể những chuyện ma.E dc cái thích nghe nhưng ko thấy sợ và bản thân e thì cũng gặp ít lần những chuyện thuộc vấn đề tâm linh.
    Bà ngoại e mất đã dc 3 năm rồi,ngày bà mất nhà e có thuê quay phim,chụp hình lại,và có 1 chuyện mà e ko tin đó là sự trùng hợp: Trước khi đóng nắp quan tài lại thì mấy người chụp hình chụp lại mặt bà nhưng ko thể nào chụp dc,sau lúc đấy rồi thì lại chup dc như bình thường,chỉ có đoạn họ chụp mặt bà là bị hỏng thôi,mọi người đều bảo bà ko muốn cho con cháu thấy mình lại tủi.
    Sau khi bà mất 1 thời gian thì ông e về quê cho vơi bớt những ngày ông khóc vì mất bà.Thế là e có nhiệm vụ ngủ ở phòng ngoài nơi ông kê giường ngủ (nhìn thẳng lên bàn thờ bà),đêm đấy thắp hương cho bà xong,e nằm cứ nhìn mãi nén hương rồi nhủ thầm là nếu bà về thì cho cháu biết,thế là lúc đấy lửa ở nén hương bùng lên...
     
  5. ngongioto

    ngongioto Thiết kế topic như web

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    13,231
    Đã được thích:
    1,488
    Điểm thành tích:
    863
    Mình không biết thế nào nhưng nhà mình có cô em gái bố mình tin tưởng lắm, lắm lắm luôn ấy
     
  6. seriden

    seriden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    giật mình đồng chí này có cái ava giống mình,htrc mới tháo xuống.Cứ như là có ma ý
     
  7. me_bau05

    me_bau05 Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,222
    Đã được thích:
    946
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Các mẹ ơi ngoài gọi hồn ở Đông Tác thì còn chỗ nào gọi hồn chuẩn nữa ko ạ, em vẫn muốn gọi các cụ một lần nữa nhưng chỗ nào ko nhập vào người nhà mà nhập vào chính người gọi ý ạ.Nhập vào mình mệt lắm
     
  8. ngocphale

    ngocphale C.h.u.y.ên bán buôn VNXK

    Tham gia:
    13/4/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Trước t cũng ko tin lắm nhưng đợt vùa rồi thì đúng là thấy "có thờ có thiêng có kiêng có lành".
    Giờ thỉnh thoảng có việc t vẫn hay nhờ 1 cô bên ngoại cảm giúp cho. Thậm chí còn biết đc người m định hợp tác tính cách thế nào, vợ chồng ăn ở với nhau có xung - hợp hay không, đất nhà có linh ko, có bệnh âm hay dương...
    Nói chung là thấy yên tâm hơn :)
     
    haitintin74 thích bài này.
  9. heoconlemlinh

    heoconlemlinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chị ơi.năm ngoái em cũng bỏ 1 đốt 5tuần tuổi.Lúc đó mấy chị cùng cơ quan nói với em là thai còn bé như vậy nên chỉ là 1 hòn máu thôi,chưa biết gì cả. Em cứ tưởng như vậy nên đi kế hoạch,Sau này tìm hiểu và biết nên thấy rất áy náy và thương bé.Tính em lại hay nghĩ nên cứ thấy trong lòng ko yên. Bây giờ em muốn đi làm lễ cầu siêu cho con nhưng em lại ko nhớ ngày tháng hôm đi kế hoạch thì làm thế nào ha chị? Chị biết thì giúp em với.Em cảm ơn chị nhiều!
     
  10. ngocphale

    ngocphale C.h.u.y.ên bán buôn VNXK

    Tham gia:
    13/4/2007
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Bạn tìm lại giấy khám thai sẽ đối chiếu ra thôi. Trước m cũng nghĩ là có tim thai mới đc coi là sinh linh nhưng sau này nghe cô Hà bên ngoại cảm bảo thì khi thai bắt đầu hình thành đã được coi là sinh linh rồi. Có những ng đầu thai sớm thì ko lo lắm nhưng có những ng mãi mới đầu thai được mà bị bỏ khiến họ tủi thân lắm.... hic...
    Nhưng con cái còn là cái duyên nữa, bạn đừng lo lắng quá. Về nhà chịu khó tìm lại giấy tờ là ra mà :)
     
    .2VGroup.com thích bài này.
  11. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Là hộp hình chữ nhật được dán giấy màu đỏ xung quanh ấy, Bạn ra cửa hàng bán vàng mã chắc có (quê mình Nam Định người ta bán rất nhiều, nhưng nơi mình ở hiện tại thì không thấy có)
     
  12. onlylove VP

    onlylove VP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Chị ơi! chị đến nhờ trực tiếp nhà ngoại cảm ah? Có thể cho em xin số điện thoại được không ah?
     
  13. vuha1818

    vuha1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/1/2010
    Bài viết:
    1,299
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Cũng có lúc tin, mình cũng đã ngốn ngấu hết mấy cái đĩa của bà Phan Thị Bích Hằng rùi
     
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Em ơi, làm lễ cầu siêu k cần lắm ngày bỏ đâu. Nhà chùa thông thường cũng k hỏi, vì biết khi bỏ ít ai nhớ ngày tháng năm lắm. E chỉ cần nói họ tên bố mẹ, nơi ở, sđt, và họ hẹn ngày quay lại làm lễ thôi.
     
  15. Dezaino

    Dezaino Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2010
    Bài viết:
    4,531
    Đã được thích:
    445
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    có lẽ em dang giống chị của ngày xưa, và em mong là em sẽ mãi như bây giờ!:)
     
  16. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    em cũng cực tin, tin có cõi âm, cõi dương
    em kể các mẹ nghe chuyện nhà em, có 1 thầy tu rất giỏi, mẹ em nhờ đến nhà em xem long mạch... thầy đến nhìn chồng em và bảo:'' có ma nữ bám sau lưng'', nhắc lại vẫn còn rợn tóc gáy, thế là nhờ thầy làm lễ, ma thì biến đi mà vợ chồng em cũng ko cãi nhau như trước, còn trước kia thì hay cãi nhau, mà toàn những cái trên trời rơi xuống
    thầy bảo nếu con ma đấy mà ko đc phát hiện, cứ bám lâu chồng em thì càng ngày gđ em càng cãi nhau rồi nó còn hành cho đủ chuyện, haizzz, kinh quá các bác ạ
    thầy bảo, có cõi âm cõi dương, những thầy tu giỏi đi ra ngoài đường sẽ thấy ma đi nhan nhản ngoài đường, mình thì ko thể nhìn thấy vì ko ăn chay
    ma nó mà hợp ai là nó bám theo để về ăn đồ lễ trên bàn thờ nhà mình, nó làm nhà mình rối ren...
     
  17. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    mẹ nào đã từng bỏ thai nên đến chùa nhờ các thầy cầu siêu cho, và mùng 1 ngày rằm lên chùa thắp hương, làm như thế em bé sẽ phù hộ cho chính những người trong nhà, nhìu nhà em bít, gọi hồn hỏi vì sao nhà làm ăn lục đục hay cãi vã, em bé đấy mới bảo: vì bỏ con nên con hành cho như thế, nghe cũng hơi choáng, em hỏi mọi người sao bé tí đã bít nói, mọi người bảo, ở cõi âm bé cũng đã nói đc rùi
     
  18. trangkutehd

    trangkutehd Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  19. mungtoi

    mungtoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/6/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Tớ muốn đi gọi hổn nhưng có 1 mình thì làm cách nào hả các mẹ. Nhà tớ chồng và cả nhà chồng vô thần nên nhiều lúc tớ muốn làm cái này cái kia mà không dám. Mọi ng toàn nói tớ mê muội. Mẹ nào muốn làm lễ cầu siêu cho các bé thì cùng làm với tớ nhé, dù sao cũng có ng làm cùng để tớ an lòng ko thì 1 mình làm tớ cứ thấy sờ sợ
     
  20. Mẹ em Tôm

    Mẹ em Tôm Hội Rắn Nhà Quê.

    Tham gia:
    16/9/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    292
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai tin vào thế giới tâm linh không?

    Mình cũng tin lắm là có thế giới bên kia mặc dù chưa kiểm chứng bao giờ .Em trai mình mới mất cách đây 1 tháng , có nhiều chuyện uẩn khúc mình thấy trong lòng ko yên chút nào .Mẹ nào biết ở đâu gọi hồn chính xác chỉ giùm mình vói , xin cảm ơn .TRừ chỗ Đông tác ra nhé vì nhà mình ko mấy ai tin nên chẳng lẽ đi 1 mình .
     

Chia sẻ trang này