Thông tin: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Me_Ốc, 22/9/2014.

  1. hanhbk412

    hanhbk412 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2010
    Bài viết:
    2,499
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    223
  2. hutacoco

    hutacoco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Dư âm của vụ cháy nổ lớn tại Keangnam vẫn còn tới tận bây giờ cơ ạ.
     
    Me_Ốc thích bài này.
  3. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    HIhi, nhà mình cũng ăn lẩu tại nhà .
     
  4. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Mẹ hanh vào tham khảo đăng kí học thử đi nhe,s hay thì chia sẻ cho các mẹ khác biết ạ
     
  5. 5_phut_moi_ngay

    5_phut_moi_ngay Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/11/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Các trung tâm cũng hay nói về kỹ năng sống, nhưng mà vẫn chung chung quá, có mẹ nào biết rõ hơn không nhỉ?
     
    Me_Ốc thích bài này.
  6. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Mẹ nào biết thì giới thiệu cho moị người đi, e cũng ko biết nhiều à. E thấy 1 số trung tâm có đưa tờ rơi cho con nhà e để tham gia học nhưng mà e cũng chưa có điều kiện để cho con tham dự khóa nào cả.
     
  7. miumiu1988

    miumiu1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Lại nói về chuyện đám cháy, Chị Ốc ơi, giờ nhà e cũng ở chung cư đấy, cũng tập huấn đi tập huấn lại phòng chữa cháy. Thi thoảng chung cư lại có kiểu trẻ con bấm chuông báo động, làm tất cả hốt hoảng. Ra là các con nghịch. Em nghĩ là bọn trẻ chưa ý thức được hay sao í, nên mới bấm chuông báo cháy như trò chơi như thế
     
    Me_Ốc thích bài này.
  8. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Hi hi, cháy nổ để lại nhiều nỗi kinh hoàng mà mẹ bé. Giờ các bậc phụ huynh như mình mới lật đật đi học lại kỹ năng phòng chữa cháy hic
     
  9. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Nếu mà trẻ con khu nhà bạn như thế thì thạt là nguy hiểm, phải báo với ban quản lý tòa nhà để tập huấn cho cả các con nữa. Chứ mà cứ báo động giả xong tới lúc báo thật ai cũng nghĩ giống giả, lại nghĩ trẻ con bấm đùa là chết đấy hic
     
  10. Hong_tran

    Hong_tran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Buồn cười cực các mẹ ạ, hôm qua mình cho con đi sang nhà 1 cô bạn chơi. Lúc đó là đèn vừa nhảy sang đỏ, mình lỡ đi quá nên là cứ thế vượt đèn đỏ luôn. Không ngờ con trai cứ kêu ầm ĩ lên " Mẹ không được vượt đèn đỏ, công an bắt đấy, sao mẹ lại vi phạm giao thông". Không nghĩ là con trai mình lại gay gắt như vậy, mình phải xin lỗi con và hứa ko bao giờ vượt đèn đỏ nữa đấy
     
    Me_Ốc thích bài này.
  11. hutacoco

    hutacoco Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/5/2008
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Mẹ tran_hong ơi, bé con nhà chị nói đúng đấy, bố mẹ phải làm gương cho các con mà hi hi.
     
    Hong_tranMe_Ốc thích.
  12. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Hi hi, tầm này nhiều mẹ mới rảnh để online nhỉ. Có mẹ nào đã đăng kí acc để học Kỹ Năng Sống trên site mình giới thiệu chưa? để mình rủ các mẹ khám phá 10 phút yêu thương, mình chưa biết chơi mục này thế nào cả,hic
     
  13. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Bạn ơi, bé con nói chuẩn đó, hi hi, mình cũng bị con nhắc nhở mẹ vượt đèn vàng mới chết chứ, hehe, ý là mình đi nhanh í chứ có luật đèn vàng dừng lại đâu
     
  14. miumiu1988

    miumiu1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    chị Ốc ơi, phần Thử thách trong Kỹ năng sống của Poki ấy, chả chia theo độ tuổi như phần Câu hỏi nhỉ. Làm sao Em biết được cái nào phù hợp, cái nào "quá tầm" tuổi con nhà Em :-k
     
  15. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Uh chị cũng thấy thế, hình như là thư thách là phần chung ,lứa tuổi nào cũng dùng đựoc, mình tự xem cái nào thấy phù hợp và quan tâm nhiều thì cho con dùng trước
     
  16. Hong_tran

    Hong_tran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Chị ơi em có mở poki cho con thử học kỹ năng sống, nhưng mà con em học xong nó hỏi sao trả lời sai mới được giải thích mà trả lời đúng lại không. Con em bảo nó có mấy câu không biết trả lời đánh bừa để xem đáp án mà lỡ đánh bừa đúng lại chẳng thấy đáp án để xem :'(
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2014
    Me_Ốc thích bài này.
  17. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Uh nhỉ, e nói chị cung mới để ý, đúng là cái này câu trả lời đúng thì lại ko giải thích, đúng ra là vẫn nên có giải thích cho trẻ con dễ hiểu chứ nhỉ.
     
  18. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Trẻ con giờ thông minh thật hutacoco nhỉ, bố mẹ làm guơng cho con mà ko chuản là bị các hắn chỉnh ngay hihi
     
  19. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    “CON NHÀ NGƯỜI TA”: NHÂN VẬT VÔ HÌNH NHƯNG ĐÁNG SỢ!
    (Bản quyền bài viết thuộc về WWW.POKI.VN)
    Hồi nhỏ xíu, “con nhà người ta” ngoan ngoãn, đáng yêu. Ai như con, lười ăn lại mải chơi, chẳng biết nghe lời bố mẹ!
    Lớn lên một chút, “con nhà người ta” biết tự giác ngồi học bài. Ai như con, tối nào mẹ cũng phải “gọi như hò đò” mới chịu vào bàn học!
    Vào đại học, “con nhà người ta” đỗ trường danh tiếng. Ai như con, thi đại học điểm thấp lè tè!
    Sau khi ra trường, “con nhà người ta” đi làm lương cao ngất. Ai như con, tốt nghiệp chán chê vẫn ngồi nhà!
    Mẹ cứ nói mãi, con thấy phát mệt. “Con nhà người ta”: sao con ghét nó thế! Tự hứa với mình sau này có con sẽ không bao giờ so sánh như mẹ. Con hứa đấy!

    Rồi con cũng lấy chồng sinh con, chẳng mấy thằng cu đã vào lớp một. Hôm ấy đi họp phụ huynh về, nhìn cái bảng điểm mà muốn “nổ đom đóm mắt”. Bực quá rít lên:
    - Sao điểm chác lại thấp thế này. “Con nhà người ta” thì chẳng có cái ăn, con nhà mình chỉ có mỗi ăn với học mà vẫn không ra hồn!
    Buổi tối thằng cu đi ngủ, nằm thủ thỉ với bà ngoại:
    - Cháu ghét cái thằng “con nhà người ta”. Chẳng biết mặt mũi ra sao mà mẹ suốt ngày nhắc nó.
    Con tình cờ đi qua nghe được, chột dạ nghĩ về lời hứa ngày xửa xưa.

    “Con nhà người ta” là một nhân vật vô hình nhưng đáng sợ với mọi đứa trẻ, dù ở thời nào đi chăng nữa. Nó được sinh ra từ chính những kì vọng và mong mỏi của bố mẹ. Bố mẹ có biết không, so sánh con với bất kì đứa trẻ nào cũng khiến con thấy thật buồn và mệt mỏi. Mỗi đứa trẻ có một mặt mạnh riêng. Con nhà người ta học giỏi, con nhà mình nấu ăn ngon. Con nhà người ta hát hay, con nhà mình có năng khiếu hội họa. So sánh luôn khập khiễng. Xin bố mẹ đừng vô hình đặt áp lực lên vai con!
    ST:
     
  20. miumiu1988

    miumiu1988 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Dạy KỸ NĂNG SỐNG cho các con hàng ngày như thế nào, các bố mẹ đã thử chưa?

    Ôi, con nhà người ta, bài ca muôn thưở. Chị Ốc đã ca cái bài này với con bao giờ chưa. E thì mãi gần đây mới "ít" phải nghe cái bài này
     
    Me_Ốc thích bài này.

Chia sẻ trang này