Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? haizz hôm trước mua cái ấm siêu tốc hết 500k rồi
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? em có khi cả năm ko mua cái nào ấy ạ, toàn đi lấy lại của chị mặc thôi, chị mua nhiều váy mặc vài lần ko mặc nữa em lấy lại mặc chị ạ chị mua ấm siêu tốc gì mà tận 500k ạ
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? cứ nghĩ phải tiết kiệm, tiết kiệm thế mà vì cái tính "tốt bụng" của mình thành ra bây h chả còn đồng nào
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? vợ chồng em thì tiêu không nhiều nhưng mỗi tháng cũng cho thêm 2 bên gia đình một ít. Mua đồ dùng cũng hơi tính toán cái nào trên 500k là suy nghĩ nhiều lắm
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Mình cũng từng ghi chép, xong lại thấy toàn khoản đáng phải chi, có ghi hay không để tính tiết kiệm thì cũng vẫn phải chi, thế là thôi chẳng ghi chép nữa, cố gắng quy định tiền đi chợ 1 ngày, rồi một tháng nên mua sắm trong khoảng từng nào. Cũng gọi là tiết kiệm nhưng xem ra không đủ. Thôi ta đành cố nghĩ cách kiếm thêm tiền hơn là nghĩ cách tiết kiệm vậy.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Kiếm 50tr mà không sắm sửa gì cả ư, phí quá, phụ nữ thì cũng nên chăm sóc bản thân ăn mặc đẹp chứ nhỉ.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Uh chẳng mua sắm gì cả. Nhưng bạn ấy mới làm kỳ nghỉ ở Hawai rồi. Mỗi người chọn một cách sống mà.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Sao mẹ nó lại lấy cô bạn mẹ nó thu nhập 50tr ko mua gì làm hệ quy chiếu cho tất cả các mẹ ah, đúng như mẹ nó nói, mỗi ng 1 lối sống cho nên ng chọn lối sống này cũng ko nên phê phán ng chọn lối sống kia chứ. Mà có khi cô bạn mẹ nó ko váy vóc quần áo quá nhiều thôi nhưng mua cái nào là chất cái đấy, 1c của bạn mẹ nó bằng các mẹ khác mua dăm bộ í chứ lị
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? hôm qua hết 220k tiền tinh dầu ạ. nay 10k tiền xôi. 25k tiền ăn trưa.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Ui, hóng các mẹ.Từ trước tới giờ em chẳng bao giờ ghi chép những khoản chi tiêu cả.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Mình chỉ nói lên quan điểm của mình thôi. Hồi xưa khi mình mới đi làm thấy ai cũng bảo con gái nên mua nọ sắm kia, chẳng thấy ai khuyên mình tiết kiệm. Đến cả mẹ mình cũng dụ tiền đem nộp mẹ rồi cũng không thấy tổng kết trả lại bao giờ. Sau này mình khôn hơn mình nhận ra giống như bị mắc lừa. Khi mình gặp khó khăn, gần như tất cả đều chạy mất dép, kể cả những người mình đã từng giúp. Mình hay vào mục này đọc xem mẹ nào sai lầm như mình thời còn nông nổi để mà khuyên chứ mình không chỉ trích gì cả, mĩnh đã từng thế mà. Mình còn bị mắc lừa bởi các chị một việc nữa là việc lấy chồng. Bố mẹ mình hay cãi nhau nên từ bé đến lớn mình tưởng gia đình nào cũng thế. Năm mình 20 tuổi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời mẹ mình than thế này "sao đời khổ thế, chả bao giờ thấy sướng". Đi làm thì masy bà công ty toàn than khổ, bảo biết thế không lấy chồng. Bà nào cũng than nhưng bỏ chồng thì không chịu. Mình cứ tưởng thật nên bụng bảo dạ là không lấy. Năm gần 30 tuổi cái số nó đến, hóa ra là mẹ mình và các bà ấy lừa mình. Lấy chồng thì có những cái khác nhưng có khổ đâu nếu lấy được người tử tế. Mình lên diễn đàn cũng một phần gửi thông điệp đến các em trẻ là đừng nghe mấy người thất bại trong hôn nhân mà nghĩ đàn ông không tử tế. Cô bạn mình mình biết rõ lắm, cô ấy khôn vì được bố rèn từ lúc 12 tuổi việc tính toán chi tiêu nên không thả tiền vào váy áo tràn lan. Cô ấy chia mục ra: quần áo đi chơi, đi học, đi tiệc, thể thao cái gì cũng có chứ không kiểu 1 bộ đánh trên tất cả các mặt trận, nhưng không phải cái gì cũng mua cho nhiều, mua đủ thôi quần áo tốt nên không phải mua sắm hoài.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? Hnay e chán chả buồn cộng tiền các bác ạ. Hị hị
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? C giống e ghê. Hichicccccccc. E cũng toàn đem tiền đi "biếu" ngvkhác thui.
Ðề: Các mẹ tiêu bao nhiêu tiền 1 tháng? Hôm nay tiêu gì? ui, mẹ này nói cứ như còn trẻ con ấy. 20 -30 tuổi mẹ nó nhận thức được quá rõ rồi, làm sao mà mẹ với các bà chị cơ quan có thể lừa được mẹ nó. Nếu có than thì cũng chỉ là những lời than để đấy thôi, rồi về lại vun vén cho gia đình. Mỗi nhà mỗi cảnh, mẹ nó cũng hiểu được chứ, làm sao tin vào việc mẹ và các chị bạn than lấy chồng khổ để rồi không lấy chồng.