Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi the-goddess, 19/8/2009.

  1. the-goddess

    the-goddess Thành viên chính thức

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    63
    Anh nói sai hơi nhiều. Anh nên về cùng vợ đi xét nghiệm đi, có khi lại ra vài con HPV đấy.
     
    Đang tải...


  2. lylyshop6868

    lylyshop6868 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/7/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    hít hít bài này dài quá ngại đọc ghê ghớm
     
  3. banhmipatecay

    banhmipatecay Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/12/2009
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    Tùy từng người thôi anh,vơ đũa cả nắm vậy mà xem chừng anh ở nước ngoài vậy mà anh lại là men vậy chớ anh còn trinh tiết ko
     
    memit050408 thích bài này.
  4. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Xin lỗi mọi người! Phát ngôn bừa bãi, suy nghĩ thiển cận. Đã cấm còn bon chen vào. Không thể hiểu nổi!
     
  5. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Confident nói rất hay, các cụ có câu " Gieo gió gặt bão ", " Nhân nào quả đấy ". Người ko tốt luôn nhìn cuộc sống thiếu thiện cảm và hay tìm ra cái sai người khác để lý giải cho cái sai của mình.
    Mình nhận thấy trong cái diễn đàn này, ai tham gia box nào đó tung hô sùng bái thì được hoan nghênh, cứ nêu ra ý phản hồi trái ngược y như rằng bị liệt vào dạng " ko welcome, biến đi ", " dở hơi, phát ngôn bừa bãi "....
     
    Pink_heart thích bài này.
  6. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Quan trọng là nêu ý kiến phản hồi với thái độ thế nào bác ạ.Bác có lẽ cũng bị liệt vào dạng...... đó.Ai chả có lần gieo gió!
     
  7. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,778
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    QUOTE=confident;3001709]Quả gái này gọi là GoodGirl à??? Never đi. Đọc mấy trang đầu thấy giống y 1 đứa con nhà mất dạy, vô giáo dục. Định viết vài câu chửi ngay.

    Nhưng đọc kỹ thấy là à, hóa ra đang ở Mỹ, nên tôi hiểu được tại sao lại có kiểu ăn nói, suy nghĩ và sống rẻ tiền như vậy. Chẳng trách được vì ở mấy nước tự do tuyệt đối như Mỹ, Úc, hầu hết con gái tuổi này nó sống và suy nghĩ thế mà.

    Mà thế nên việc dính HPV cũng đúng thôi. Rồi yêu thì toan tính, vơ cả 1 nắm để tính toán chọn lựa, tưởng là giỏi và thành thạo lắm. Nhưng thực ra có sâu sắc đâu, nên vớ phải thằng vũ phu nó đánh cho. Mà chắc nó đánh cũng bởi vì cái cách sống rẻ tiền và không coi trọng ai, không coi trọng tình yêu như thế.

    Một điều thứ 2 dừng lại kô muốn chửi cô gg này là vì hơi giật mình với các comments của hầu hết các bà vợ ở đây-cám ơn rồi khen loạn cả lên mới sợ chứ. Mình hoàn toàn kô hiểu được luôn. Hóa ra rất nhiều bà cũng chẳng tốt đẹp gì, chỉ mặt ngoài ra vẻ đoan trang tử tế vậy thôi. Chứ cho thả cửa ra chắc còn tệ gấp trăm lần đàn ông.

    Là người lớn lên trong gia đình rất gia giáo, học và làm việc ở nước ngoài hơn 10 năm, tôi đồng ý 1 điều là kiểu phong kiến VN là quá gò bó và đôi khi quá bất công cho phụ nữ. Nhưng sống kiểu hoàn toàn buông thả như phương Tây như cô GG này thì rồi cũng chẳng ra gì đâu. Người phụ nữ Vn cần được sống cởi mở và bình đẳng với đàn ông hơn nhưng cũng cần phải giữ cái nét đẹp và đức hạnh của cái mà được gọi là "người phụ nữ VN" - cái điều mà ít nước nào trên thế giới có được lắm, trừ Nhật.

    Dù sao cũng cám ơn cô gg này vì vô tình nhờ cô mà tôi 1 lần nữa khẳng định rõ hơn là xã hội nói chung chẳng còn mấy người tốt, cả đàn ông và đàn bà.[/QUOTE]

    Bác này với bác confident chắc là đọc bài của chị GG bị đâm trúng tim đen, vừa cay vừa uất nên mới rình từng cơ hội để đâm lại chị GG.

    Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy hai bác này mặt dày khủng khiếp. Đọc topic đã biết là cấm đàn ông, lại cứ nghển cổ vào hóng. Không biết restroom cho lady, cũng man-proof, không biết các bác có cư xử thế này không...?
     
  8. Mẹ Mây biếc

    Mẹ Mây biếc Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/10/2009
    Bài viết:
    1,778
    Đã được thích:
    566
    Điểm thành tích:
    723
    Chúc chị GG sớm lành bệnh, vui vẻ yêu đời trở lại nhé.

    Bao giờ chị làm đám cưới nhớ báo tin mừng cho mọi người cũng chia vui nha.
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  9. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Em gái nói vậy là không đọc hoặc ko hiểu ý đồ của GG rồi, cái chữ cấm đàn ông chỉ để câu view thôi, 1 trò rất cổ trong các kiểu câu view. Thứ nữa đàn ông ko mặt dày thì làm được cái gì cho cuộc sống nên phải cảm ơn em nhận xét vậy. Tính anh rất ghét mấy cái thằng mặt mỏng cái gì cũng ko dám làm, làm gì cũng sợ bị đánh giá:D
    Còn vấn đề em nhận xét cái gì mà đâm trúng tim đen, với uất hận làm anh phì cười mấy lần, muốn ngậm miệng lại cũng khó. Cô ý chả ám chỉ để chửi thằng nào con nào trong suốt topic, sao lại có tim trắng tim đen ở đây nhỉ.
     
  10. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng rồi,GG ko ám chỉ ai cả đâu,chỉ là nói về 1 cơ số đàn ông thôi.Ông nào chột dạ thì chột.Thường thì khi nói xấu đàn ông,phụ nữ hay mong đàn ông đọc đc,để họ hiểu phụ nữ nghĩ về họ thế nào.Chứ ko phải bề ngoài hiền lành,nghe lời,sợ sệt là họ phục đàn ông đâu!

    Về đàn ông mặt dày,như bác nói có vẻ rất tốt nhỉ?Dù thế nào em cũng vẫn ghét những người mặt dày.Em vẫn thích người đàn ông mặt....bình thường.
     
    Sửa lần cuối: 11/7/2010
  11. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Oài, em đã đọc xong hơn 30trang, em không bình luận là ai tốt ai xấu, ai đúng ai sai cả chỉ ghi vài dòng cảm nhận của em. Em có lẽ cũng tầm tuổi như bạn GG này nhưng có lẽ em còn phải học hỏi nhiều (tất nhiên là học những cái gì mình thấy tốt) và em cũng ngẫm ra được nhiều chuyện.
    Trong Kinh thánh có đoạn nói về người đàn bà ngoại tình bị dân chúng ném đá, Chúa Giêsu đã nói: "Ai trong các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá chị này đi", rồi đám đông tự động rút lui dần...
    Mọi người hãy tự xem bản thân mình đã hoàn hảo chưa để đi nói người khác thế này, thế kia nhé!
     
  12. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Xưa kia logic học chưa ra đời + thêm sự tôn sùng thần thánh nên mọi người lặng lẽ bỏ đi. Nhưng đây là 1 nhận xét cực sai về logic. Giải thích về vấn đề trên mình có thể đưa ra ví dụ khác tránh tăng mẫu thuẫn vì ảnh hưởng đến đức tin nhiều người, ví dụ nhé:
    -A: Phim này dở quá.
    -B: Mày có làm được như họ không mà chê.
    Rõ hơn:
    -Quan toà: tội này phải tử hình.
    -Phạm nhân: Ông đã phạm sai lầm bao giờ chưa mà phán xét tôi.
    * Mình thấy rằng trong cuộc sống bất cứ ai cũng đc quyền bình đẳng để nhận xét về vấn đề mình quan tâm bất kể quá khứ mình ra sao. Ai ko thích lối sống cô GG cứ việc chỉ trích sao phải xoắn, sao phải sợ dư luận. Chỉ có người bạc nhược yếu đuối mới yêu thì nói là yêu, ghét thì chỉ dám nhận xét là không yêu lắm... Hài thật.
     
    Pink_heart thích bài này.
  13. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Tất nhiên mọi người có quyền đưa ra nhận xét của riêng bản thân mình, nhưng ít ra nhận xét đó cũng nên mang tính xây dựng chứ nếu chỉ để sướng miệng thì cũng không nên post trên 1 trang web mang tính cộng đồng thế này.
    Nói thật là em không thích 2 ví dụ của bác ở trên cho lắm và nó cũng không hợp với ý của em muốn nói bên trên. Nếu bác nghĩ sâu hơn, bác sẽ hiểu điều em muốn nói. Con người ta dù xấu xa, bỉ ổi đến đâu nhưng vẫn có những khía cạnh mà người tử tế cần phải học bác ạ.
     
    myphamchinhhang.com.vn thích bài này.
  14. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Giá như em gái nói
    từ đầu thì anh đã ko comment câu chữ như vậy. Cái anh nói chỉ để trả lời cho câu:
    Nói chung qua lại hơi loãng topic, anh ko muốn tranh luận nữa, coi như ko có gì xảy ra nhé.:D
     
  15. confident

    confident Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/4/2009
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Hm, cười khẩy 1 cái!!

    Đáng nhẽ ra tôi kô định viết gì thêm nữa nhưng thấy mọi người bình ý kiến của tôi và anh triam_13 quá nhiều nên tôi chỉ muốn nói vài câu chốt thế này:

    - Tôi phê phán và thậm chí coi thường vô cùng cái cô GG không phải vì chuyện cô ta quan hệ lăng nhăng, không phải vì cái lỗi lầm gì cả. Ai trong cuộc sống chẳng có những lúc mắc sai lầm. Chỉ có người đã chết và chưa ra đời là không phạm sai lầm được nữa thôi.

    - Cái tôi chửi và coi thường cô GG ở đây là cái lối ăn nói, sự thiếu tôn trọng của cô ta vào những người cô ta cho là yêu hay là bạn. Gọi ai cũng bằng "thằng", gọi xách mé bằng các đặc điểm xấu của người ta. Các câu từ dùng trong các bài viết thể hiện sự thiếu giáo dục. - Không 1 người con gái ngoan, có đạo đức, và có giáo dục nào có thể viết được những bài như đứa con gái tên GG này.

    - Tôi khinh là khinh cái cách suy nghĩ và cái phương châm yêu và sống vô cùng tính toán, tính toán đến bẩn thỉu và vụ lợi của đứa con gái này. Lợi dụng người ta, bắt cá 2 ,3, 4 tay..., nghe mà thấy tởm và đáng khinh bỉ.

    - Tôi không ngạc nhiên gì lắm với GG vì tôi biết và được nghe kể không ít những đứa con gái sống vụ lợi, tính toán và mất dạy thế này,, cả ở VN và những nước tôi đã qua. Mỗi khi được biết hay nghe kể ai thế thì đơn giản là tôi tăng thêm 1 cái tên vào danh sách những người đáng khinh và không bao giờ giao thiệp thôi.

    - Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên là không ngờ trong diễn đàn này (cái diễn đàn mà tôi nghĩ ai cũng sống vì gia đình) lại có quá nhiều người con gái hoặc những người vợ đồng tình với cái đứa con gái tên GG này. Không 1 người con gái ngoan, có đạo đức, và có giáo dục nào có thể nghe, chứ chưa nói chấp nhận được những gì được GG viết trong topic này. (Tôi đã đưa thử cho vợ tôi và 1 số người bạn nữ cả lớp học cũ lần cùng cơ quan đọc, tất cả chỉ lắc đầu và không 1 ai buồn đọc đến bài post thứ 3).

    Đúng là cuộc sống mỗi người có 1 suy nghĩ, 1 quan điểm, chẳng ai bắt ai sống như ai được, nhưng rõ ràng có những chuẩn mực về đạo đức mà ai cũng hiểu để biết là mình sống tốt hay xâu.
    Thằng thích chơi gái mỗi ngày thì bị thằng chung thủy với vợ chửi là thằng hư hỏng và hoang dâm. Nhưng thằng chơi gái lại chửi thằng chung thủy là mày ngu, không biết chơi, không biết hưởng thụ cuộc đời. Ừ, đúng,mỗi thằng có cái đúng của nó theo góc nhìn của nó. Nhưng rõ ràng có những cái chuẩn mực về đạo đức để đánh giá được thằng nào là hay là tốt, thằng nào là hạ đẳng và thằng nào là đạo đức. Không cần nói, ai cũng hiểu, phải không nhỉ!!

    Thế thôi, ai muốn bình gì cứ bình, vì ai tốt vẫn là tốt, xấu vẫn là xấu, có tốt xấu mới ra xã hội. Chỉ có tốt thì ta chơi, xấu thì ta lánh xa, có thế thôi!!
     
    Sửa lần cuối: 13/7/2010
    Pink_heart thích bài này.
  16. ChuaLamMe86

    ChuaLamMe86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/11/2008
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Đây là comment cuối cùng của em tại topic này, em miễn tranh luận với bất cứ ai và em chỉ muốn nói rằng: em ghét những người cứ ra vẻ ta đây, cứ nghĩ mình tử tế hơn người khác, cứ nghĩ mình đạo đức hơn người khác...Nếu không thích thì im lặng đừng nhảy vào chửi người ta loạn xạ lên -> như thế có vẻ lịch sự hơn thì phải. Thôi, em stop here!
     
  17. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Anh biết đấy,chính anh cũng gọi đàn ông là thằng ,trong khi GG ghét những người kia thì cô ấy có quyền gọi là thằng lắm chứ!
    Ko phải những người vợ như chúng tôi đồng tình với tất cả những gì GG viết,mà là những cái ko đúng thì chúng tôi bỏ qua.Thế thôi.Còn việc cô ấy bắt cá mấy tay tôi thấy ko thể dùng từ khinh bỉ hay ghê tởm.Đàn ông có vợ thì hầu hết là đều có 1 hay vài em bồ thì ai tởm đây?
     
  18. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Nói thật. Dù mọi người đánh giá hay hay dở thì chị GG nên nhìn lại cách sống của mình, em cũng từng như chị thậm chí còn hơn mà em đang sống ở VN chứ ko đc sống ở môi trường như của chị, chọn lối sống lành mạnh để người ta nhìn vào và nể phục chứ đừng đi vào con đừong cụt rồi thấy ai cũng đáng ghét, đáng hận, đáng chửi. Không phải ngừoi đàn ông nào cũng xấu và chị nên nhớ 1 câu:" ngưu tầm ngưu mã tầm mã" chị sống trong môi trường đó có ảnh hưởng của những sự việc đã sảy ra với chị nên quan niệm về người đàng ông có khác vì thế nhiều người đàn ông tốt có tình cảm với chị nhưng chưa chắc chị đã chấp nhận. Đơn giản đàn ông thằng nào cũng thế. Hoa nào nở rồi cũng kết thành quả và cuộc chơi nào cũng sẽ để lại dấu vết. nếu chị vẫn giữ cách sống như thế em chắc có ngày chị sẽ hối hận.
     
    Pink_heart thích bài này.
  19. trieu.thiennhi

    trieu.thiennhi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/11/2009
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Cuộc sống vốn đa màu đa sắc, có những màu rất lung linh huyền ảo, nhưng cũng có những màu đầy tẻ nhạt và chán ngắt. Tuy nhiên màu nào lung linh huyền ảo, màu nào tẻ nhạt chán ngắt? Do từng cá nhân cảm nhận - không ai giống ai.

    Cuộc sống vốn cũng đầy rẫy những tốt xấu lẫn lộn. Tuy nhiên cái nào là tốt, cái nào là xấu? Do từng cá nhân cảm nhận - không ai giống ai.

    Và vì không ai giống ai nên người ta phải đặt ra những chuẩn mực đạo đức - để làm ranh giới mong manh cho tốt xấu.
    Tuy nhiên với cái thời đại hiện nay thì rất, có nhiều những chuẩn mực đang bị phá vỡ. Phân biệt vấn đề tốt xấu ngày càng trở thành một công việc khó khăn hơn.
    Và chuyện của chị gg là 1 trong những vấn đề đó.
    Có người cho rằng, như này là tốt, có kẻ cho rằng vậy là xấu, là đáng lên án.
    Uk thì cứ đồng tình đi, cứ lên án đi.
    Vì cái mà GG cần trong topic này là sự xả nhiệt trong cuộc sống. Dù là xả thật hay xả không thật, thì nó cũng giúp GG được thoải mái hơn.
    Còn mọi người, mọi người cần gì khi vào topic này?
    Vì tò mò, vì háo thắng hay vì gì... ???

    Mỗi người đều có câu trả lời riêng của mình.
    Chỉ có điều Hãy biết đãi vàng giữa biển cát mênh mông
     
  20. cunbeobeo

    cunbeobeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2009
    Bài viết:
    1,203
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhật ký good girl - 100% men proof - cấm đàn ông

    Thế bác có tin rằng vợ và các bạn gái bác sẽ xem giấu sau lưng bác các post tiếp theo không? Có nhiều người làm ra vẻ đức hạnh, đạo đức lắm nhưng sau lưng thì chả biết " ma ăn cỗ chỗ nào". Tốt nhất khi đọc chuyện người khác chỉ nên suy ngẫm. Tốt thì học, không tốt thì coi như chưa từng đọc. Bác đưa topic này cho vợ bác xem với mục đích gì? Răn đe hay giáo dục ? Vậy chắc bác cũng đang nghi ngờ vợ bác này nọ nên muốn thử phản ứng chắc? . Làm gì bác phải la toáng nên như thế. Em là em không thích mấy lão đàn ông lèm nhèm.Đàn ông gì mà cóp nhặt vài dòng nhật ký của người khác mang đi rêu rao cho hết người nọ người kia xem (vợ, bạn học cũ, bạn đồng nghiệp...) để chê bôi này nọ. Lại còn thích vào đây đôi co với phụ nữ nữa chứ. Xin lỗi nói hơi quá , em liên tưởng đến anh mõ làng xưa kia hoặc nặng nề hơn chút thì là loại người vừa ăn cướp vừa la làng đầy rẫy ngày nay. Ai cũng có khoảng trời riêng cả, sao bác cứ vào đó quấy phá liên tục thế?. Dù người khác có thế nào mình cũng nên tôn trọng họ vì thực ra quan điểm và cách sống của họ có làm hại gì trực tiếp đến mình đâu. Hơn nữa họ cũng chả ép mình sống theo lối sống của họ, suy nghĩ theo suy nghĩ của họ. Vậy thì cớ gì bác vào đây bình loạn xạ cả lên. Tốt nhất bác về nhà giữ vợ cho chắc không sợ sau khi giấu bác đọc các post tiếp theo của nhà GG , vợ bác lại "không theo chuẩn mực đạo đức " thì khéo bác lại phải "đập đầu vào gối tự tử" đấy ạ. . Tính em cứ nói thẳng, chẳng may làm mất lòng xin được lượng thứ ! Mà nghĩ cũng "mừng" cho cô vợ của bác, tự dưng vớ được một "ông" chồng quá .....!Hey, chả biết nhận xét thế nào cho "chuẩn" nữa. Phần này nhường lại cho các mẹ tự đánh giá. Chiụ thôi :p
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2010

Chia sẻ trang này