Chào cả nhà, Em mang thai được 8 tuần rồi ạ. Nghén quá trời là nghén. Ăn gì nôn đó, lúc nào cũng nôn nao, huhu... Em cũng uống thêm Magie-B6 rồi nhưng thấy không khá hơn là mấy... Suốt ngày ôm wc, gọi tên chị Huệ...(lúc nào cũng Huệ...huệ các mẹ ạ >"< ). Thế mới biết con đường đến với con yêu quả là vất vả các mẹ nhỉ? Giờ em chỉ mong sao quãng thời gian này qua thật mau & con yêu khỏe mạnh ^___^ Mẹ nào cũng ốm nghén vào 888 cùng em cho vơi bớt cái sự ốm nghén này đi ạ
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mn giống mình rồi, cũng uống magie b6 và làm đủ cách mà ko đỡ. Đến h mình đc 14 tuần rồi mà vẫn nghén, vẫn nôn, chỉ là nôn ít hơn trc thôi. Mà no cũng nôn, đói cũng nôn, ko thiết tha gì ăn uống nữa. Chưa thấy tăng đc cân nào, còn bị giảm nữa, nên lúc nào cũng lo con bị còi mn ạ (
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mình bầu bí thì o bị nghén nhưng thấy nhiều ng mách bị nghén thì nên ăn chuối là hết nghén
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Công nhận bị nghén quá là sợ luôn mn ạ mỗi buổi sáng tớ ngủ dậy lại nghĩ "huhu...làm sao cho hết 1 ngày đây???"...h mình mới đc 8 tuần. Hix, nghĩ tới là thấy oải lắm lắm luôn ạ. Mẹ nào k nghén thật là sướng biết bao. Ngày trước tớ chẳng bao h bị mụn, thế mà đợt này cứ như dậy thì lần 2 ý mn ạ. Mặt mũi toàn mụn, xong k ăn uống đc nom cứ xanh xao, ai gặp cũng choáng T___T bùn lun
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Ngày nào e cũng vài quả mẹ nó ạ, vẫn cứ huệ...huệ...như thường ( k ăn thua dù đã thử nhiều cách
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Giống mình đứa đầu, nằm nhà cả tháng luôn, mệt ơi là mệt
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Hix...sợ lắm luôn ạ. Chưa bao h e thấy cuộc sống lại đầy khó khăn dư này mẹ nó ạ T___T hồi trước, mong mãi mới có bầu. h có rùi cũng thiệt vất vả, gian nan luôn ạ. Nhiều lúc nôn hết cả ra, còn kèm theo nước mắt, nước mũi tùm lum, đến khổ vậy mới thấy thương mẹ mình biết bao ^^ đúng là phải nuôi con mới biết lòng cha mẹ các mẹ nhỉ ???
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mn ơi cố lên nhé, mình nôn nhiều giờ cũng thành quen rồi í, hihi, ko quá sợ như thời kỳ đầu nữa. Nhà mình thì cứ tối htrc chồng đã hỏi sáng mai em ăn gì, nghe đến ăn là chán chỉ muốn lảng sang chuyện khác rồi. M cũng giống mn, cứ nghĩ sao lại có lúc khổ thế này , nhưng nghe nhiều ng nói mẹ mà nghén thì con thông minh hơn, chả biết đúng ko nhưng cứ lấy làm an ủi để cố vượt qua mn ạ!
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Ôi cho em nhập cái hội nghén này mới ( Ngày nào không nôn là điều kì diệu lắm lắm luôn. Em cũng đang uống Magie với Prenatal. Ôi mẹ ơi, cái viên thuốc nó to, cứ vào là chực nôn ra, chảy nước mắt nước mũi. Người thì uể oải, khó chịu. Nghĩ ra món để ăn thôi cũng đến nhục ( Giờ em đang ngậm cái ô mai gừng của Hồng Lam thấy cũng đỡ đỡ. Không ngậm thì miệng tiết nước bọt, tí là đầy mồm ( Bụng đói cồn cào còn cái miệng thì không muốn ăn Éo le quá thể
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( cho e nhập hội với, e cũng nghén quá, ko mún ăn uống gì cả ạ
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Các mẹ có nghén cũng phải cố ăn nhiều nhé, tớ cũng bị nghén, ko ăn được nhiều, có hôm ăn xong thì giả lại tên cho em hết, xong hôm qua đi khám con bị còi so với tuổi thai đấy ạ, BS bảo mẹ cố gắng ăn nhiều lên (((((((((((
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( hix, chia sẻ với chủ top. mình sang tháng thứ 4 rồi mà vẫn còn "yêu" chị Huệ lắm ... ăn tầm 5' là chạy gọi chị Huệ ngay! bác sĩ bảo có khi phải nghén hết tháng thứ 5 cơ mình còn ko bị thèm ăn, mỗi lần ăn có 1 ít mà bụng vẫn tấm tức khó chịu, xong nôn nao 1 lúc nào nôn sạch ruột luôn. sáng ra đi đánh răng mới khủng hoảng, vì mình ko chịu được mùi thuốc đánh răng ... sáng nào cũng nôn ra mật vàng. đắng kinh điển lên. ngửi 1 chút mùi thơm cũng ko chịu được, quần áo mình còn chẳng dám xả bằng nước xả hay gì gì cả ... ko biết đến bao giờ mới hết đây
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mẹ nó thử cái kem đánh răng Glister của Amway xem. Em các thể loại kem đánh răng đều ọe hết, có mỗi cái này đỡ nhất.
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mn cố gắng vậy, chỉ thời gian đầu thôi. Mình thì khi mang bầu không thèm ăn gì mà cũng không bị nghén lắm.
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Các mẹ ơi, hôm nay tròn 20 tuần theo CKK mà em nghén vẫn nhiều lắm, 2 hôm nay tự dưng mệt lả người ra. Tuần trước siêu âm bác sỹ bảo con mình trộm vía phát triển hơn 1 tuần sợ khả năng bị tiểu đường nên về giảm ăn ngọt, vậy là mình ko dám ăn ngọt nữa nhưng khổ nỗi không ăn thì mình mệt nhưu tụt huyết áp vậy. Bác sỹ hen 3 tuần đi xét nghiệm máu xem có tiểu đường thai kỳ không... Nghén ngẩm khổ quá, em lúc đầu hi vọng 3 tháng hết xong 4 tháng giờ 5 tháng....không biết bao giờ... Em vẫn buồn nôn nhiều, bụng thì đầy kiểu khó tiêu hóa ấy.
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( cảm ơn mẹ nó nhé! gần nhà mình cũng có chỗ bán Amway, để mình thử xem ntn.
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( hic, ngày xưa mình cũng nghén ghê lắm, nghén k ăn đc j, nằm nhà ko đi làm đc luôn, nhưng qua 4 tháng rồi cũng thôi, và sau khi sinh con ra thì quên hẳn luôn vì vất vả hơn so với nghén nhiều )
Ðề: Mẹ nào nghén thì vào đây 888 cho đỡ buồn ạ ( Mình cũng 8w thì nghén quá ăn k đc. K ăn thì đói. Đến nuốt nc bọt cũng k đc nữa