Ðề: 92 ai muốn rước Mình thấy mọi ng hay chữa bằng cách rước dâu 2 lần hay đại loại thế Mà buồn cười, mình thì chỉ mong trẻ mãi ko già, xong rồi độc thân đến tầm 3 mấy cũng đc cho đỡ vướng bận, để có sức làm việc kiếm tiền, chăm sóc bản thân, rồi đi du lịch đây đó, làm những gì mình muốn làm đã, ng yêu ng đương gì cũng cho lượn hết 8->
Ðề: 92 ai muốn rước Nhâm thân thì năm nay mới 22 tuổi, có gì đâu mà lo hả mn? Số phận là do mình tạo ra!
Ðề: 92 ai muốn rước cho mình xin làm quen nhé, em thì đã vào hoàn cảnh đi xem bói toán rồi, chẳng là em có anh bạn, quen nhau cũng lâu, thích em lắm nhưng nói đi nói lại mình cũng có chút. Thế là nhà anh ấy âm thầm đi xem tuổi của 2 đứa, về xem bảo ko hợp tuổi, lấy vợ 92 khổ, thế là ba mẹ cũng cấm boy qua lại luôn và từ ý 2 đứa ko liên lạc nữa, mình cũng ngậm ngùi về cái tuổi Thân có lận đận ko?
Ðề: 92 ai muốn rước 89 cũng vất vả vê dường tinh duyên lắm đây .................. vẫn chưa thấy có ai
Ðề: 92 ai muốn rước hehe. Chúc mừng 1 chú khỉ đã thoát cảnh này. Nghịch còn may nhé, không nghịch ms sợ. B thì sn bao nhiêu nhỉ
Ðề: 92 ai muốn rước lau lâu ghé vào nhà em xem xét hóng hớt tí, hi hi đã có nồi nào vung nào vào với nhau chưa mn?