Ðề: cho đăng ký đê, đang muốn bỏ chồng Chồng nghèo nó có cái hay của chồng nghèo em à, khối người lấy chồng giầu rồi lại chán em à.
Ðề: Ly hon em cũng hy vọng như thế, nhìn con mà thương nên các bố các mẹ cố gắng đến hết mức có thể nhé
Ðề: cho đăng ký đê, đang muốn bỏ chồng Sao lại khăng khăng coi nhiệm vụ kiếm tiền là của chồng?? Thế bạn có khá hơn gì người ta ko?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! E muon tham gia cho do buon thoi.chong e ko ra gi , e chu dong ly hon sao e buon vi minh lai roi vao hoan canh nay
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! thế cuối cùng là chủ thớt có tổ chức off ẹp được 1 bữa ko nhỉ?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Có nhiều người tìm được người tốt nhưng có người lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Em thì ở vậy cho lành. Cầu trời mẹ con em khỏe mạnh thế là tốt rồi. Tiền cố gắng sẽ làm được còn sức khỏe là còn nhiều điều tốt đẹp.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chắc chủ thớt tìm được tình yêu mới mẹ nó ạ. Mình đã xong thủ tục từ tháng 2 vừa rồi, còn cắp đít ra đi từ tháng 9 năm ngoái. Đến giờ được tự do hơn 1 năm mà mình thấy cuộc đời sao đẹp thế. Cứ đắm đuối mãi vì con người ấy ko khéo mình chết lúc nào chẳng hay. Hãy suy nghĩ đơn giản thôi mẹ nó ơi. Suy nghĩ thật kỹ hãy quyết định, quyết định rồi sau này đừng hối hận nhé. Hãy sống tốt để người ta hối hận, đừng hối hận để người ta mỉa mai.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hãy cố gắng hết sức khi còn có thể nhé. Nếu cố hết sức rồi ko được thì hãy buông cho nhẹ nhàng.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cho e tham gia với e mới dùng cái này kbiet tham gia kiểu j ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! không thể cố gắng được nữa thì hãy dừng lại.Con cái là tất cả
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hơn 2 năm rồi kể từ ngày nhận quyết định. Vậy mà hôm nay tự dưng cảm thấy buồn ghê gớm... Cầu trời khấn phật cho ba mẹ con con sức khỏe, nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Trời Phật phù hộ cho con có thu nhập đủ để nuôi dạy con con nên người. Và xin Trời Phật phù hộ cho mọi trẻ em được có cha có mẹ đủ đầy, hạnh phúc! A di đà phật.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Quãng thời gian 2 năm qua của mình nhiều biến cố quá.Dấu chồng bon chen buôn bán rồi vỡ nợ, nhà chồng yêu cầu ra khỏi nhà cùng với cái thai 3 tháng. Giờ chồng yêu cầu li hôn vì k muốn liên quan. Buồn thật. Lúc bế tắc nhất chỉ cần sự động viên an ủi của chồng mà k nhờ hỗ trợ kinh tế thôi mà k được và tìm cách rũ bỏ mình. Uh, mình đã sai, buông tay cho thanh thản.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hội này đông nhỉ, em cũng nhận quyết định về quê ngoại mấy năm nay rồi, 1 mình em cảm thấy tủi thân quá..các mẹ có thấu thế không
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chào các bố mẹ cùng hoàn cảnh! Hy vọng tìm được 1 nơi để chia ă
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cho tôi gia nhập với. 1 năm yêu và 5 năm lấy nhau , hoàn toàn tin tưởng và yêu thương chung thuỷ với chồng, vậy mày giờ đây tôi bị đá văng sang bên đường, như một cái áo cũ rách mà chồng muốn vứt bỏ. Thật đáng thương cho 2 đứa con mình, giờ thì chịu cảnh có cha thì không có mẹ và người lại. Mong rằng hội này sẽ ít thành viên đi, đừng thêm nhiều em bé phải giống như hoàn cảnh của 2 em bé nhà mình.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! đọc tâm sự của nhiều mẹ thấy buồn thật......................