Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 27/10/2014.

  1. mrlinh999

    mrlinh999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2014
    Bài viết:
    1,644
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
  2. minhnl

    minhnl Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Ra sống riêng là tôt rồi mn ah. Chúc mn sớm tìm được nhà nhé!
     
  3. quynh201

    quynh201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Nói chung topic của b cũng là tâm trạng của ko ít người, cơ mà mọi người chỉ trích b cũng đúng vì từ chính tâm khảm b đã ỷ lại vào tiền của của gd nhà chồng rồi, nên b thấy việc phải ra ngoài ở là ức chế, nặng nề, nên b mới dùng từ " đuổi"., ...... Nói thật nhé, tớ cũng trong hoàn cảnh y hệt, tớ còn ko đẻ đc nên MC nhà tớ còn khó chịu hơn, nhưng tớ hiểu đc điều đó, tớ cũng ước mơ xin ra ngoài, đi làm 2vc lương có 10tr, lại còn chỉ là làm bán thời gian, nhưng tớ vẫn sẽ rất vui nếu đc ra ngoài, sống tự do theo ý mình, hơn nữa cũng đỡ phiền lòng bố mẹ chồng, nói thật bà ấy ghét b thế bà ấy cũng chả vui đâu, b cứ nghĩ thế đi, b ấy ghét bạn thì bà ấy còn khó chịu biết nhường nào.
    Theo quan điểm của mình, thì b nên thay đổi chính suy nghĩ của bạn đi. Mình trước cũng thế, giờ cũng thế, chưa thay đổi đc mặc dù rất muốn thay đổi, mình cũng sợ ko dám ra khỏi phòng vì sợ chạm trán mẹ chồng, nhưng suy nghĩ của mình chỉ là sợ thôi, chứ ko ức chế quá lên như b, bởi bản thân mình, ngay từ đầu đã chả kỳ vọng gì ở gia tài nhà chồng cả, vẫn chỉ muốn ước mơ 2 vc sẽ đc ăn riêng, hoặc ở riêng cũng đã là mãn nguyện rồi, chả cầu gì hơn, xe của 2 vc đi làm cũng toàn xe máy tồi tàn, chả dám xin xe tốt, thậm chí có lúc bố chồng cho tiền mình cũng nhất quyết không lấy.
    Túm lại là, ít nhất mình cũng giữ đc lòng tự trọng của mình trong vấn đề về tài sản, tiền bạc. như thế chẳng ai có quyền chửi rủa mình. Nói thật, mẹ chồng mình cũng chả ưa gì mình, đi nói xấu sau lưng, nhưng chẳng dám chửi mình vì mình cũng đi làm ra tiền như chồng, ko ai nuôi ai cả, nên ko ai có quyền xúc phạm mình cả. Bạn cũng nên tự tôn trọng mình trước đi. và nên dũng cảm đối mặt, ko tỏ ra chống đối làm gì, nhưng nói rành rẽ với chồng, là e biết em đúng ở đâu, sai ở đâu, chúng mình nên ra ngoài sống để mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ko xấu thêm nữa, e cũng ko muốn mẹ hàng ngày phải nhìn thấy e và khó chịu.... đại loại thế
    Mình chia sẻ với bạn về những ức chế của b, nhưng chính b phải mạnh mẽ lên, ko ai sống thay đc cho bạn đâu, lên đây chỉ tâm sự cho nguôi ngoai thôi chứ chính bạn phải quyết định tất cả. Fighting!
     
  4. Giadinhtoi01

    Giadinhtoi01 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/8/2014
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Mình nghĩ mẹ chủ top cũng không phải ham của nả gì của ông bà đâu, có một chút vẫn chưa muốn tự lập lắm thôi. Tốt nhất thuê ngoài ở riêng, tự lập rồi lại ăn nên làm ra. Chồng bạn là người chồng tốt đấy, khéo một chút cho ông í vui. Mình việc bé như con ruồi cũng hỏi chồng, ông bảo tự quyết thì bảo "anh thông minh, nhìn xa trông rộng nên em hỏi cho an tâm", mà đúng thế thật.
     
  5. danongdichthat

    danongdichthat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Vậy là bạn đã chiến thắng.., Nhưng hơi cò phần khó dọc & đánh đổi là ông chồng bị mang tội bất hiếu rồi :D
     
  6. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,639
    Đã được thích:
    1,877
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Được ra ở ngoài là tốt rồi mẹ nó ah, ở trong nhà đã không ưa nhau thì khó mà sống được, sống mà coi nhau không ra gì vậy thì chán lắm ạ.
    mẹ nó bảo mn là dân tỉnh lẻ thì chắc chắn đã có lần đi thuê nhà nên cũng biết hoàn cảnh ở trọ, mua sắm thì thiếu gì, cần gì mua cái đấy, sắm từ từ rồi cũng đủ.
    chúc mn sớm có cuộc sống tốt hơn.
     
  7. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,743
    Đã được thích:
    454
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    em còn mong sau này lấy chồng đc ra ở riêng hơn. em sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm, đi làm đủ căng thẳng rồi, về mà còn cơm ko lành canh ko ngọt thì em chả chịu đc.
     
  8. tumanh2910

    tumanh2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Đọc hết các tâm sự chia sẻ của các mẹ em cg đưa ra ý kiến như thế này
    Thứ nhất là tình cảm giữa mc con dâu. Mn thử tìm hiểu xem là có phải bà nhìn mình đã ghét hay mình làm gì sai để lại ác cảm cho bà hoặc là mình bị gièm pha nên bà mới vậy? Em đã từng chứng kiến chị dâu bị em chồng ghét rồi mc cg ghét theo đấy. Thêm nữa là cách cư xử của mn hàng ngày cg k ổn, đơn giản là phụ nữ ai cũng ích kỷ, mẹ đang độc quyền tc con giai thì có dâu về, chồng lại thương vợ như thế dễ khiến các bà xót con nên đâm ra ghét mình.
    Thứ hai, mn ra ở riêng là để cho tự lập nhưng k phải là biệt xứ, vẫn phải về chơi để tc gia đình thêm bền chặt.
    Thứ ba, mn có thể bán xe để giảm chi phí nhưng sẽ tạo ra tiền đề ác cảm kiểu k có tiền, đồ của nhà này thì có mà chết đói, dù sau có của ăn của để cg sẽ k đc thật sự nể phục
    Thứ tư, đồ đạc ra ở riêng thì chỉ cần đủ thôi chưa cần đẹp,trên dd cg nhiều người thanh lý mà
    15 triệu là k quá khó khăn đâu.
     
  9. anhthudo

    anhthudo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/12/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    chị có thuê chung cư ko ở Ct3 Nam cường giá 7,5 tr/thang đủ đồ luôn 90m2, 2 phòng ngủ
     
  10. anhthudo

    anhthudo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/12/2013
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    lh với em so dien thoai : 0904858359
     
  11. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,237
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    ôi em đọc mà hốt ...sau này nhất định ra riêng huhuuu
     
  12. lilaphuong

    lilaphuong ❤ Thích ...đủ thứ ❤

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,533
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Ôi, mẹ chồng chị ghê gớm thế. Sống như thế ngột ngạt quá Haizzz
    Ra ngoài sống cho thoải mái c à, nhưng mà sẽ vất vả hơn đấy
     
  13. lilaphuong

    lilaphuong ❤ Thích ...đủ thứ ❤

    Tham gia:
    15/5/2013
    Bài viết:
    1,533
    Đã được thích:
    309
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    ra riêng là chuẩn đấy, dù mẹ chồng có hiền lành dế tính nhưng mà nhiều khi sống chung dưới 1 mái nhà cũng có xảy ra mâu thuẫn đấy ợ.
     
  14. trang09

    trang09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Em đọc thấy chị ra ngoài rồi nhưng vẫn đang nuối tiếc, muốn nhờ vả bmc. Thôi chị ạ, lấy được của ng khác không dễ đâu, tự mình làm ra mới bền :)
     
  15. Mẹ_ Mon

    Mẹ_ Mon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ. Nhưng có 1 số mẹ nêu quan điểm làm em thấy buồn quá ạ.
    Em ko phải là đứa muốn ăn nhờ, ở đợ nhà chồng hay sống dựa dẫm vào chồng. Trc giờ em cũng ko xin ông bà gì cả. Ngoài việc đi làm, em còn kinh doanh, buôn bán thêm... tiết kiệm để đề phòng bất trắc :))) - tính em hay lo xa!
    Còn vì sao mà em sống mãi 3 năm ko ra, đấy là 1 phần cũng vì nghĩ cho chồng và bố chồng. Nhà có mỗi 1 con trai, ông bà cũng ko còn trẻ, nghỉ hưu hết, mẹ chồng em ngoài việc ở nhà thì còn đi chùa tụng kinh, nhưng bố chồng em thì chỉ ở nhà, đọc báo xem ti vi, đứa cháu là niềm vui duy nhất của ông. Ông hơi khó tính nhưng vô cùng quý cháu, có lần ông bảo "ngồi ở nhà cả ngày, chỉ mong cháu về". Có hôm thậm chí bé con nhà em mè nheo, em bực cho nhịn cơm luôn, bà cũng bực ko thể cho ăn, vậy mà 1 mình ông bế nó đi rong để đút cơm cho nó bằng được.
    Như 10 ngày nay bà đi vắng, ở nhà có mấy bố con, không khí gia đình rất vui vẻ, con bé con thì đòi xuống với ông, nằm xem ti vi với ông. Hic, nghĩ đến chuyện sang tuần chuyển đi, em thấy thương ông quá. Tối đến 2 ông bà nhìn nhau trong căn nhà rộng thênh thang, cũng chán đấy ạ!
     
  16. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Thôi bạn ạ, hai vợ chồng bạn cứ kiếm nhà ra ở riêng cho thoải mái, thỉnh thoảng cho cháu về chơi với ông là được rồi.
     
  17. shop koj

    shop koj Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/10/2014
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    15tr quá dư ý bạn ạ, mình chỉ cần biết cách chi tiêu, cuộc sống vẫn no đủ, còn tiết kiệm được 1 khoản nữa đấy.
    có người lương vc 4tr người ta vẫn sống no đủ đấy thôi
     
  18. mailinh89

    mailinh89 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    mỗi nhà mỗi cảnh thật .Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  19. chichbong197

    chichbong197 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Với thu nhập nhà mẹ nó như vậy mình nghĩ khéo chi tiêu vẫn dư dả được kha khá- vì con bạn học trường công. Thuê nhà cũng chẳng cần đến ô tô- bán đi để giành cũng có 1 khoản tiết kiệm. Ra riêng cái gì cần thiết thì sắm, cái gì không cần thiết thì từ từ cũng được. Đã dứt áo ra đi thì phải sống làm sao để cho bố mẹ chồng bạn đừng coi thường, để lễ tết hay sum họp gia đình vc con cái bạn về còn ngẩng cao đầu lên - không có ông bà vc bạn cũng không chết đói. ( Nhà mình cũng con 1 đây, nhưng chưa bao giờ vc mình nghĩ là ông bà sẽ cho cái gì- dù gđ chồng mình cũng khá giả). Đừng bao giờ hy vọng hay hão huyền vào tài sản của bố mẹ chồng bạn làm gì, hãy nghĩ rằng vc bạn tay trắng và tạo dựng sự nghiệp đi, như thế cho thoải mái. VC ban cố gắng lên nhé!
     
  20. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bị đuổi cổ, em phải đi thuê nhà, các mẹ cho em lời khuyên với ạ!

    Trường hợp của bạn thật khó? 15 triệu để lo tất tật từ A-Z thì quả là khó, bạn ra ở riêng rồi bạn sẽ biết.

    Mà ở lại trong ngôi nhà đó thì quả là khó khăn

    Bạn thử nói chuyện với bố chồng bạn xem ông ý phát biểu như nào, mình nghĩ bố mẹ nào chẳng thương con, hạnh phúc của con cái chính là hạnh phúc của mình
     

Chia sẻ trang này