Ðề: Con em dạo này cư xử rất lạ help help ôi ! Em cảm ơn các mẹ nhiều lắm . Lúc trước đi làm về , xuống nhà thấy cháu tát bà 1 cái , bà lại còn bảo là thằng cò yêu bà thế nhỉ . Em hỏi các mẹ , bà em nói thế là sai hay đúng , Hay cứ lúc nào cháu yêu thì cháu lại tát 1 cái như thế . Em dạy cháu cũng nhiều . Nói rất nghiêm khắc từng câu từng chữ , rất nhẹ nhàng mà cũng nét mặt rất dứt khoát ,con em biết ý nên cũng ko nói gì nữa , lại ôm hôn mẹ . nhưng mà bây giờ cứ người dạy 1 kiểu , người kia 1 kiểu thì đứa trẻ theo ai . Em ko bít con emm sau này ra sao nữa ,
Ðề: Con em dạo này cư xử rất lạ help help sống cùng thì khó, nói chung nên nhờ bà hợp tác một chút với mình
Ðề: Con em dạo này cư xử rất lạ help help Theo mình, bạn nên bắt đầu nói chuyện với bé như nói chuyện với 1 người bạn, như vậy sẽ khiến bé yên tâm và dễ dàng chia sẻ hơn.
Ðề: Con em dạo này cư xử rất lạ help help mẹ nó ko nên nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, cũng có gì to tát quá đâu nhỉ