Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Giống tớ ,tầm này muốn đẻ lắm rồi vì đau toàn bộ phần dưới .Nhưng thôi cố mấy tuần nữa cho con cứng cáp ,giờ mới bước sang tuần 36 cũng ộ oệ lắm rồi
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Mai đầu tháng 11 rồi các mẹ đẻ đầu tháng chuẩn bị tư thế đón con yêu ,các mẹ vượt cạn thành công up hình khoe các con trước nhé .add nhau lên facebook xem hình con cho tiện
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Mẹ nào bắn phát súng đầu tiên chưa nhỉ? :v Em dự sinh đầu tháng đây, lo quá!
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Các mẹ nhớ ăn nhiều vừng đen cho dễ sinh nhé! Tớ ngày nào cũng ăn rùi!!!!!!!!!!!!
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! hn các mẹ tháng 11 đã ai sinh chưa nhỉ, chúc tất cả các mẹ vượt cạn thành công nhé
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Chúc các mẹ vượt cạn thành công nè. Mẹ tròn con vuông nhé! Chúc các con mạnh khỏe.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Em còn 1 tuần nữa đây, đang lo lắng quá CHúc các mẹ trong tháng vượt cạn thành công mẹ tròn con vuông. ( nhà e cũng vậy )
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! chúc các mẹ tháng 11 mẹ tròn con vuông nhé, tớ thì đầu tháng 12 đây
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! chào các mẹ, các mẹ cho mình tham gia với, mình cũng dự sinh cuối tháng này đây các mẹ ạ, chúc các mẹ nhà mình mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Úi trùi ôi, hôm qua iem thấy khó chịu, hay bị co thắt nhẹ, đi khám, bác sỹ bảo em 2 ngày nữa thui, chưa đẻ dc ngay đâu :v. Con em hôm qua đi siêu âm được 3,8kg rồi.... con so nên em lo quá! sợ sinh thường hơi khó.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Trộm vía em bé và mẹ nó quá ,sắp về đích rồi ủn mông 2 mẹ con
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Cảm ơn mn nhiều nhé, em đang tức tức cửa mình mà chưa thấy biểu hiện nào khác, ko biết mọi thứ có nhanh ko nữa, chứ đau lâu em sợ mình ko có sức ý ạ.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! m có cô bạn cũng sinh thường 3.8kg nhưng nghe cô ấy bảo cũng phải đau mất mấy ngày, cố gắng mn nhé
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Em cảm ơn mn ạ, em cũng lo, có khi cháu ra 4kg thì mẹ hơi mệt ạ. Tính theo lịch thì em 1 tuần nữa mới sinh, mà bình quân 1 tuần con em lên 0.5kg chị ạ.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Mẹ tròn con vuông...bố nó hình tam giác
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Mẹ con em vào chào các bác, các dì đây. Mẹ cháu đã đón được ngựa con tháng 11 rồi nhé, bạn ý nghịch quá, muốn ra sớm chơi với bố mẹ nên 37 tuần đã đòi ra rồi. Hôm ý mẹ cháu cảm thấy cứ 5 phút lại co tử cung 1 lần, thế là 11h đêm 2 vc đưa nhau vào viện PSHN thì mở 1p rồi, lo lắng vì không nghĩ con ra sớm thế, vật vã đế 24h00 ngày 30 / 10 thì mẹ cháu bế em Ngựa rồi ạ. Em Ngựa con nhà mẹ cháu dược gần 3 kg thôi, nhưng trộm vía cứng cáp, ngoan ngoãn lắm, vừa lọt lòng mẹ đã khóc oe oe, các cô y tá bảo hơi còi nhưng trộm vía cứng cáp, da trắng hồng, môi đỏ, đẹp trai, hihi.........chắc là do thành quả mỗi tuần 1 bữa cháo cá chép và 1 quả dừa một ngày đây ạ. Em sinh ở viện PSHN, đông khủng khiếp ý, mẹ con cháu không sinh bảo hiểm, tổng thiệt hại hết khoảng gần 10 triệu ( bao gồm viện phí, tiền cảm ơn, tiền đi lại, ăn uống của người nhà). Mẹ cháu sinh thường rất khó khăn, 8h tối mở 10 phân rồi mà đến 12h mới sinh được ý, phải tiêm mũi giảm đau 1 triệu chứ chắc không có sức để dặn, hihi, các cô ý tá nói em là ca khó sinh thường nhất ý, 6 cô y tá và bác sĩ mới giúp mẹ cháu dặn được em ra, hihi, may là hôm ý em có người quen ở viện, nên mới đẻ thường được, chứ không cũng cho sang mổ rồi, hihi............Nhưng mừ đúng là không gì đau bằng đau đẻ, về đến nhà vẫn ê ẩm hết người,,,,,,Các mẹ chuẩn bị sinh ở PSHN thì chuẩn bị tinh thần nhé, toàn 3 mẹ 1 giướng, gường đôi thì 5, 6 mẹ, hết sạch các phòng dịch vụ roài. Mẹ con cháu nằm viện từ 23h đêm ngày 29, đến 10h trưa ngày 31 thì về................. Chúc các mẹ vượt cạn thành công nhé
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Ôi chúc mừng hai mẹ con nhé, thế là được yên tâm ở nhà chăm sóc bé rùi. Hai bọn mình là cùng tuổi thai đấy, tớ hôm qua đi siêu âm, con 38 tuần tròn rùi, sang đầu tuần sau chắc tớ đi mổ (vì tập 1 mổ), cũng đang hồi hộp. Trời trở lạnh rùi, hai mẹ con tha hồ mà ấp ủ nhé.