Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 24/10/2014.

Tags:
  1. noithatvanhang

    noithatvanhang Bán buôn bán lẻ thảm các loại, giấy dán tường, PVC

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    15,763
    Đã được thích:
    406
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Hay quá, chủ đè rất hay, em cũng chưa nghĩ nhiều mà vẫn tham gia ạ, cảm ơn chị
     
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Chi day!
    Chị tham gia: GIẢI MÃ THÀNH CÔNG
    Khóa này c bay ra HN học.
    LS Phạm Thanh Long.
    Mỗi năm chỉ to chức 2 lần thì phải.
     
    van_lee thích bài này.
  3. Mẹ Tún Tít

    Mẹ Tún Tít Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Hình dung của em là làm một khoảng vườn nhỏ trên sân thượng trông rau và hoa :D.
    Mỗi tháng đi du lịch 1 lần bằng xe máy hoặc oto với ox, tối cuối tuần 2 vc đi cafe hoặc bar nghe nhạc =)) . Con cái lớn rùi để chúng tự lo hiii có cháu thì chăm cháu. Rảnh htif 2 vc đi thể thao, coi phim hoặc chơi game
     
    haitintin74 thích bài này.
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi chứng kiến tuổi già của Ông, bà, cha mẹ.
    Tôi trải qua 3 lần 4 lần đeo tang chịu tang.
    Có 1 ng ra đi khi chưa chạm đến tuổi già.

    Tôi ghi ra những đây những gì tôi nghĩ, tôi thấy về tuổi già.

    Tôi muốn thanh thản khi về già!
     
    mecuaNgocvaQuynhAnh thích bài này.
  5. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Lại gặp cô bạn hay cm vào các chủ đề gia đình đây:
    Quan điểm của mình là coi CS như một cuốn tiểu thuyết ta xem từng trang từng chương, chỗ hay chỗ không hay và hãy giở lần lượt và cùng nghiền ngẫm cái đã qua... lạc quan với cái sẽ đến và khi đến đoạn cuối thường thì có kết rất thuận....
    Mình đã hơn 50 tuổi... Khi các chị gái bước vào tuổi 30 mình hốt hoảng kêu : sao chị đã 30... Rồi ông xã khi 40 cũng nói: anh và em sắp là người cao tuổi " -khi ấy mình động viên nói rằng tuổi nào nó cũng có cái hay của tuổi đó, em thik anh có chút tóc muối tiêu và đi đâu cũng tự hào tôi trung niên đấy!
    Nay bọn mình luôn HP vì bằng lòng và sử dụng CS bên kia ngọn núi một cách rất lạc quan, dành đa phần tg cho gia đình, sống rất thoáng và luôn cho tình cảm và thấy vui vì đã sống như vậy.... Cảm ơn bạn đồng hương Hà nội... hãy luôn tự hào là người Hà nội nhé!
     
    haitintin74 thích bài này.
  6. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Chị ơi, đi du lịch bằng xe máy nguy hiểm phết chị ạ. Già thì cứ đi ô tô cho lành chứ nhỉ?
     
    haitintin74 thích bài này.
  7. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    để em tìm hiểu xem thế nào, cũng hơi tò mò chị ạ.
     
    haitintin74 thích bài này.
  8. Lantrailt

    Lantrailt Chụp và tặng ảnh trẻ em vùng cao

    Tham gia:
    30/4/2009
    Bài viết:
    14,393
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Đọc bài chị, lại hình dung mình khi già hơn bây giờ.
    Em có một mình thôi, cũng đang hoàn thiện những thứ cần thiết cho chính mình và cho sau này.
     
    yeuthuong76haitintin74 thích.
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Cho dù khi ấy chị 1 mình, chị vẫn vui vẻ nhận nó.
    Đơn giản vì m đã có sự chuẩn bị, em nhỉ!
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Những ai vào đây đều là những ng tự tin trước tuổi già!(u)
     
    thucdoan04 thích bài này.
  11. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Tôi cũng có một khoản tiền thụ động như Bạn . Nó giúp Tôi làm những điều Mình thích . Tôi có thể đón Bus đi Bạc Liêu-Cà Mau một mình , đón xe khách ra Komtum - Huế - Quảng Trị hay Hà Nội cũng như một nơi nào đó ở VN

    Nhất định Tôi sẽ đi Chùa Hương và Yên Tử . Hai nơi mà Tôi mong ước ghé nhưng chưa có dịp

    Làm những công việc mình yêu thích , mặc ai chê cười vì nó là công việc thiện lương

    Tôi sẽ học cách ăn chay . Càng nhiều càng tốt

    Tôi thực hiện chúng với người đồng hành của Tôi . Nhà Tôi

    Tôi không sợ tuổi già .Tre già Măng mọc

    Nam Mô A Di Đà Phật

    :) (u)
     
    Sửa lần cuối: 30/10/2014
  12. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình chứng kiến mấy cụ già ở gần và có một nhận xét như thế nay các bạn ah:
    - mấy cụ con cái hiếu thảo , vật chất đầy đủ khi ốm lại nặng và bị lâu hơn...Được con cháu hầu hạ chu đáo , nhưng lại không đau một giây chết một giờ!
    - ngược lại có mấy cụ con cháu không chăm sóc tốt khi còn khỏe, gia cảnh nghèo khó nên các cụ tâm sự cũng lo khi ốm không có ai chăm sóc, nhưng khi cập bến thì các cụ ra đi nhẹ nhàng và ví nhẹ như tiên ấy.
    Chắc trời phật cũng thương các cụ hay sao nên sắp xếp thuận như vậy!
     
    Sửa lần cuối: 30/10/2014
    haitintin74 thích bài này.
  13. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Và về già sẽ là những ông/bà già xì teen xì khói chị nhỉ?
    Ah, em còn đang tưởng tưởng về già mình mà có được mái tóc bạc hoàn toàn ( chứ ko phải muối tiêu ) thì chắc là thú vị lắm :D
     
    haitintin74yeuthuong76 thích.
  14. minhquyen.12

    minhquyen.12 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2014
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    em chỉ mong cuối đời được nương tựa cửa Phật, hàng ngày kinh kệ, nhẹ nhàng bình an
     
    haitintin74yeuthuong76 thích.
  15. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Ôi trời , đẹp lắm đó Bạn

    Ba mình giờ tóc bạc hết rồi . Lúc muối tiêu ( Ba mình máu xấu ) thì " thuê " con đếm sợi tính tiền . Giờ thì đẹp mê luôn :) . Có cho tiền tụi mình cũng không đếm sợi nữa :) :) :)

    Người ta cũng gọi là tóc bạch kim . Mình và Bạn phấn đấu nha

    :) (u)
     
    haitintin74van_lee thích.
  16. van_lee

    van_lee Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    4,741
    Đã được thích:
    1,213
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Haha, nghĩ đến mái tóc bạch kim mà ham quá chị ạ.
     
  17. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Bà Ngoại chồng mình 93 tuổi, tóc bạc đều, đẹp.
    Bà còn minh mẫn.
    Nhìn bà, hình dung mình!
    hihihi
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Mình muốn xây 1 ngôi Chùa.
    Mình muốn giống bạn.
    Mình sẽ thu xếp hết để được như vậy. Nếu m ra đi sau xã. Nếu m đã hoàn thành mọi nhiệm vụ với đời. Mình có 1 khoản tiền chảy thụ động, 1 số tài sản cho con cháu, mình sẽ xin lên Chùa.

    Mình muốn vậy.
     
  19. dieulinh192

    dieulinh192 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    28/8/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    em chưa hình dung đc vì tuổi trẻ vẫn còn bấp bênh chưa biết ntn nữa :(
     
    haitintin74 thích bài này.
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,640
    Đã được thích:
    15,336
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Hình dung "Tuổi già" của chính mình chưa?

    Chính vì tuổi trẻ còn bấp bênh càng phải quyết tâm làm gì đó để có bức tranh toàn cảnh cho tuổi già.
    Have a nice day!
     

Chia sẻ trang này