Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn mình cũng ít bạn ,ít ra ngoài ..mà mình k cảm thấy như bạn kekee nghĩ thoáng ra ..chả nhẽ b k có niềm đam mê nào để làm ,đến nỗi sinh tự kỉ như này à @@ mình thích may vá và tìm hiểu về thời trang .
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn mẹ phải phấn chấn tinh thần lên. Thấy mẹ thế này ai dám nói chuyện. CÒn bạn bè, giống rừng bông vậy, ko có người này còn người khác. Mở lòng ra , thế nào cung 4co1 người ấn tượng và kết bạn với bạn à
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn có lúc e cũng cảm thấy như c. bạn k phải k có nhg có n~ lúc cảm thấy k ai sẵn sàng cho mình. cũng vì e nghĩ nhiều nên cũng mệt lắm! lúc nào bình thg` thì thôi, còn thỉnh thoảng hâm lên lại nghĩ ngay cả bạn tri kỉ nhất cũng đang bỏ mình dần. haizzz, nói chung e mà bớt nghĩ đi 1 tí thì cũng k đến nỗi đâu. e biết chứ! nhg cái lúc thế thì k thể k nghĩ đc ](*,) có lẽ cũng đồng cảm phần nào nên e rất vui nếu ce mình thỉnh thoảng đi xả stress như c nói e sn 90
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn hí mình cũng 89 này bạn, rất vui được làm quen. Bạn ở khu vực nào ý nhỉ ^_^
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn tối thứ 5 đi xem chèo k :3 thích thì tag fb nhé để rủ ,có quen 1 anh dvien chèo nên đi xem miễn phí keke đi cho bớt tự kỉ
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn e hiện h thì đang ko tự kỉ ở đâu thế c? k hiểu e có xem dc chèo k nữa :-k
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn ở nhà hát chèo Kim Mã . nếu k thích thể loại này thì tốt nhứt k nên đi vì tôi fai xin vé mời đấy nương ạ @@
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn mình bằng tuổi với bạn. cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có nhiều điều bất ngờ phía trước lắm. bạn suy nghĩ tích cực lên để đón niềm vui phía trước. mình rất thích câu: "gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận". vì thế, suy nghĩ của bạn quyết định số phận của bạn. có gì bạn cứ nhắn tin chia sẻ với mình. thân!
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn còn chuyện bạn mất ngủ. là do bạn căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên ảnh hưởng đến giấc ngủ. điều cần làm là bạn thư giãn, tránh stress để giấc ngủ thư thái trở lại. nếu không điều chỉnh ngay mà để lâu thì sẽ ảnh hưởng và sau này có thể thành bệnh mất ngủ, rất khó chữa. thân!
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn hơ, e cũng k đến nỗi là k thích nhg thích thì cũng k ạ ](*,) hị, nếu mà k sẵn thì k phải xin xỏ đâu ạ
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn Cảm ơn những lời chia sẻ động viên của mọi người nhiều lắm. Chuyện của em kể ra cũng dài, e sinh ra là đứa hiền lành, nhát, lên hà nội học cũng ít giao du bạn bè, em gặp ông người yêu bây giờ cũng đã 5 năm, yêu nhau cũng được 4 năm, thật sự nói là sóng gió thì cũng k phải nhưng em k hiểu sao khi nói chuyện với lão ý em cứ mặc định là em kém hơn ông ý về học thức, cách sống.... tóm lại em nghĩ mình kém hơn nên suốt ngày em bị lệ thuộc. Ông này thì k phải là loại k có trách nhiệm, ông ý biết lo cho em, lo cho cs của em, lo cho tương lai của 2 đứa, em đã về nhà ông ý rất nhiều rồi, bố mẹ là người tốt, nhà em thì bố mẹ chẳng hay chăm lo cho con cái, đến mẹ em cũng k biết em thích ăn món gì, nhưng em về nhà hắn thì bố mẹ hắn quý người, chăm lo cho mình, để ý xem mình muốn ăn gì,thích ăn gì, lần nào biết tin em về chơi là lại mua những thứ em thích ăn. Em nói thật những thứ em đang có rất nhiều người phụ nữ phải thèm, nhưng em thấy em có phúc mà k biết hưởng, bản thân em kém quá, em sống đơn độc, bị lệ thuộc cũng 1 phần do môi trường nhà em, cũng do em k biết cố gắng. Em đã nhiều lần cố gắng, nhưng thật sự em k biết nên thế nào nữa, ông ý bảo em là em thiếu sự chia sẻ, em thiếu tình cảm. Em là con gái nhưng chả bao giờ tâm sự với mẹ, mà mẹ em cũng thế, chị gái cũng vậy. Nên từ lúc sinh ra tới giò em chả hiểu chia sẻ, tâm sự là gì. Em thèm cái cảm giác đó, em thèm những con người sống thật với em. Em cũng gặp nhiều bạn, cũng đã từng nói chuyện thật tâm nhưng k tìm thấy sự đồng cảm, sau mỗi lần như thế em càng co mình vào cùng lắm chỉ gặp gỡ nói chuyện qua lo, chứ k tâm sự thật. Em buồn nên nói dài dòng quá.
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn Em ở khu Xuân đỉnh mẹ nó ạ.Mn có gần đó không hôm nào mình rủ đi cafe.
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn Đúng là mình cũng chưa tìm ra cái gì làm mình thích thật sự cả, gì cũng hời hợt hết nên cũng chán lắm, chả hiểu mình là cái thể loại người gì nữ bạn ạ, buồn lắm
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn Mình cũng rất muốn làm quen với nhiều người để tìm ra bạn tri kỉ thỉnh thoảng cũng hay đi ca fe bạn , mình sinh năm âm là 89 dương là 90 nên cứ xưng hô là bạn bè thôi, hjhj bạn ở khu vực nào hôm nào rảnh mình rủ đi cafe inpox bạn face của mình nhé
Ðề: mất ngủ,Buồn quá em muốn kết bạn hi, tính cách mỗi ng mà, như mình hợp ai thì nói nhiều lắm đặc biệt là mấy đưá bạn thân, còn đến cty môi trường khác toàn ng có gd thì mình lại thuộc tuyp trầm, ít nói