Con mình SDD, 6 tháng 5.5kg, dài 61cm. Hic buồn lắm, bé biếng ăn, mẹ stress kinih khủng, mà không biết làm sao, ép ăn thì khóc rồi ọe ra hết, bú bình thì chỉ bú khi ngủ
Bạn đừng căng thẳng quá nhé, bé nhà mình cũng còi. Các bé mà lười ăn thì cũng khó ép lắm, ép ăn quá thì các bé lại phun hết ra. Bé nhà mình có thời gian cũng chỉ toàn ăn uống sữa lúc ngủ thôi, nhưng giờ hơn 7 tháng rồi thì lúc ngủ cũng không lừa được nàng í. Bạn thử cho bé uống thêm multi-vitamin xem, để đảm bảo bé ăn ít nhưng không thiếu chất bạn à!
Hôm nọ đi tt dinh dưỡng, bs cho uống Apetton, bé cũng chịu ăn uống được 2 tuần. bây giờ mình đang cho uống Enfamil polyvisol, cũng chưa thấy gì khả quan
bạn đừng lo lắng quá, mà cũng đừng căng thẳng quá khi cho con ăn. vì nhà mình cũng thế rồi, nhưng sau đành phải thay đổi tư duy một tí, chứ cứ ép bé lúc ăn là sau bé sợ đấy. mong cho các con cứng cáp, khỏe mạnh không ốm đau là được. cứ làm sao khi bé 1 tuổi thì cân nặng = 3 lần lúc sinh ra là ok nhé.
chắc chẳng bé nào bé như bé nhà mình cả.13 tháng rồi mà mới có 8kg.Cứ lên rồi lại ốm lại tụt.ăn thì trộm vía bình thường nhưng chắc cũng tại do gien bố mẹ còi nữa hay sao ấy.Nhìn bé tí tẹo,trèo cầu thang nhoay nhoáy,biết đi rồi.Buồn nẫu ruột,nhìn con còi mà thương quá cơ!
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Bé nhà em cũng tí teo lắm, 14th được 8.4kg, nhưng xương nhỏ nên vẫn thấy có da có thịt 1 tí, lại cái mặt làm hàng nên nhìn không quá còi. Hết 14th em cho cai sữa luôn, trộm vía sau 1th con tăng thêm 7 lạng. Nhưng đôi khi vẫn lười ăn,chỉ thích uống sữa thôi. 15th em quyết định cho con dùng thêm Big BB như các mẹ trên này giới thiệu. Để xem con có thay đổi thêm gì không sẽ báo cáo các mẹ sau nhé.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào hi, chao cac me. Chuyen con bieng an la chuyen muon thuo rui. Thang cu Be nha to to nghi cung hoi coi 2.5 tuoi nang 12.6kg. Hiện nay cả gia đình đã và đang sống ở Nhật Bản. Bọn trẻ con nhật đứa nào cũng bé bé còi còi, nhưng mà trộm vía khỏe lắm. Bác sĩ nhật ngay cả lúc mẹ mang thai, có chế độ điều chỉnh ăn uống để con không to. Mình thấy các bà Mẹ ở nhật chẳng bao giờ ép con ăn, nhưng mà rèn cho bọn nó tự ăn hết suất của mình. Các bà mẹ nhà mình thích con bụ bẫm - hehe tớ cũng thế. Nhưng suy cho cùng, ép ăn cả mẹ và con đều căng thẳng, rồi bọn nó cũng chẳng ăn thêm được. Hôm sau bé lại vào bàn ăn với cảm giác căng thẳng. Tớ đọc ở đâu đó người ta nói rằng có giai đoạn Bé thích ăn, có giai đoạn Bé ko thích ăn, giai đoạn này kéo dài hay không là tùy thể trạng của từng Bé. Ở nhật, tớ thấy các mẹ cho con ăn dặm ít lắm, xong rồi cứ tăng dần lên, tăng dần lên. Khẩu phần thì theo chế độ của bác sĩ nên cũng đầy đủ chất lắm. Bữa trưa bé ko ăn thì bé ăn bữa tối. Bọn nó cũng ko chịu đói được lâu đâu. Tớ có mấy cách thế này - Với cu Be nhà tớ, khi nào cu cậu lười ăn, tớ học theo cách của mẹ tớ- là bác sĩ - cho uống 10 ngày B1 (uống đúng liều). Tình hình có cải thiện - Không ép ăn, chỉ động viên thôi - Chơi nhiều với bé, để bé vận động nhiều sẽ đói thôi - Chế biến món ăn màu mè, nhiều hình dạng, giúp bé liên tưởng đến những con vật hay những gì bé thích. O Ben Nhat tớ thấy nhiều thứ linh tinh, giúp chế biến thức ăn theo nhiều hình dạng, kích thước. Còn có cả nhiều gói ở ngoài hình siêu nhân để rắc vào cơm đủ màu đủ vị, cái món này tớ học được từ cô giáo ở hoikuen cua cu Be. - Khi ăn giải thích cho Bé là Bé đang ăn cái gì, con gì, nguồn gốc thế nào, hình dạng ra sao,... - Nhất quyết ko được để bé ngậm nhé. Cái này thì tớ có xương máu rùi, ngậm 1 lần rồi lần sau quen miêng à. Chúc các mẹ tạo niềm vui trên bàn ăn cho con nhé. Chúc các bé ăn ngoan chóng lớn Các cậu có thể tham khảo thêm trang web của mẹ ổi. Tớ thấy cũng hay lắm.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào bé nhà mình 4 tháng rưỡi mà lười bú khủng khiếp, tháng rồi lên có 2 lạng, chỉ bú lúc ngủ mà bây giờ ngủ cũng không chịu bú, cả ngày bé bú chưa đủ 500ml sữa, đi BS cho uống Appeton cả tháng chẳng ăn thua mà lại còn lười bú hơn , chắc mình tress với bé mất thôi
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Mình đang ở bên Úc, trẻ con bên này cũng vậy, ngay cả con nhà tớ cũng thế. Chẳng bao giờ ép chúng nó ăn. Tụi nó đòi thì tự khắc biết đòi ăn. Không cho ăn vặt. Miễn là chúng nó khỏe mạnh, không ốm đau gì, vui chơi, năng động. Thế là đủ rồi các mẹ ạ. Bên này thì không thích con béo quá, dễ bị bệnh. Và không khoẻ. Các mẹ cứ đừngcho con ăn vặt, đến bữa cho ăn cơm, ăn bao nhiêu thì ăn. Quan trọng nhất là không cho ăn vặt, và đặt biệt là ăn ngọt như ăn kẹo, chocolate, uống Coca, Pepsi..... Tránh hết mấy thứ ấy ra. Thì đến bữa con sẽ đòi ăn, Ăn có giờ giấc. Con nhà tớ không béo, nhưng cực khoẻ, Về VN ai cũng thích, chẳng ốm đau gì, lăn như củ khoai.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Con mình tháng thứ 4 lên 300gr, tháng 5 sụt 100gr, tháng 6 lên 100gr, thế có stress không cơ chứ. Cho uống appeton, biobaby, bây giờ đang uống Enfamil polivisol cung chang an thua, moi lan cho con ăn, là lại stress
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào ------------- bạn ơi, mình thấy bạn bảo con bạn chỉ bú lúc ngủ thôi đúng ko? vậy bạn nấu cháo xay nhỏ cho bé, bạn trộn sữa mà bạn đang dùng cho bé bú nhé, lượng cháo nhiều hơn lượng sữa nhé, hòa với nước sao cho khi bé bú dung dịch cháo + sữa nó ko loãng quá mà cũng đừng đặc quá, vừa vừa thôi, bạn cho bé ăn như thế từ ít đến nhiều xem, bé nhà mình mình cho ăn từ tháng thứ tư rồi đấy, khi bé từ tháng thứ 7 sang tháng thứ 8 mà tăng được 1 cân 3 đấy, cho bé ăn lúc ngủ là bé nhanh tăng cân lắm đấy, chúc hai mẹ con khỏe mạnh nghen
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Cái vấn đề quan trọng ngay bây giờ các mẹ cần làm là phải cải thiện ngay bộ máy tiêu hóa cho trẻ, chỉ có bộ máy tiêu hoá khoẻ mạnh thì mới hấp thụ được dinh dưỡng và kích thích thèm ăn. Em hiện có bé trai 6,5 tuổi, đang chuẩn bị vào lớp một. Tuy nhiên, quá biếng ăn, và ốm giống trẻ xômali lắm. Thật tình rất là xấu hổ mỗi khi dẫn nó đi ra ngoài.! Em mới được người bạn giới thiệu, và em cho bé uống loại nha đam của Herbalife được 5 tuần nay, thấy tình trạng biếng ăn của con em được cải thiện rõ rệt. Bây giờ không phải ngồi canh cu cậu ăn 1 chén cơm/ 1.5 tiếng nữa, đặc biệt là tăng được 1,5kg! Mừng quá xá đi các mẹ ơi!!!! Ai muốn chia sẽ bí quyết, cứ liên lạc với e nhé: 0906 134 456
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Cho minh ban than voi cac me oi, con lon minh cho bu me den 13 thang va ko chiu bu binh. Cu cau luoi an tu be va den gio 2,5 tuoi roi ma moi co 12,5kg. Cung stress kinh khung. Ba noi cung mua cho chau du cac loai de giup chau cai thien tinh hinh nhung ko an thua. Nhung cu cau nghich ko ai bang, trom via kha khoe manh. Moi lan dan di choi ai cung keu, nau het ca ruot. Gio minh chi cho uong them vitamin tong hop thoi, ko them loai thuc pham chuc nang nao nua. Mo uoc lon nhat la con tang len khoang 2kg ma hinh nhu qua xa voi, hichic.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào các mẹ ơi cho bé "Cua" ra nhập hội "Còi" nữa. Cua đến 25/10 này là được 10 tháng, nặng 8,2 kg (lúc sinh 2,8kg), về vụ ăn uống thì lười nhất quả đất mất. 1 ngày nàng ta chỉ có bú mẹ và ăn ít bột thôi (ăn bột phải tính bằng THÌA các mẹ ạ), hu, hu.... em đã dùng đủ thứ như Lysind, Traluvin, Biobaby, Cansua3... nhưng tình hình ko khả quan là mấy.Nhưng trộm vía được cái nhanh nhẹn, nghịch kinh khủng, đang mon men tập đi rồi các mẹ ạ.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào cho con tớ gia nhập với nào, 15 tháng được 9kg, ốm suốt
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Quốc nhà mình 18 tháng cũng có 9kg. Trộm vía tháng này sau khi đi TTDD thì tăng được 400gr. Ăn uống cũng đỡ hơn... Con còi quá chán lắm các mẹ ạ!!!
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào hix, các mẹ cho bé bông nhà e nhập hội với ạ, hnay e vừa cho bé đi khám ở Viện dinh dưỡng về, b/s bảo bé nhà e hơi bị nhẹ cân ạ. lúc sinh là 3kg4, bây h 2 tháng rùi có 5kg, cao 56cm (bt là phải nặng 5kg1 và cao 57,1 cm), bé nhà e thuộc dạng ăn được ạ (chộm vía), 1 ngày ăn từ 700ml - 800ml sữa, ngày đi vệ sinh từ 1 - 2 lần, hiện đang uống Mori của Nhật, thế mà ko hiểu sao chẳng bụ bẫm được nhưng được cái nhanh nhẹn lém ạ, 1 tháng rưỡi 5 đã biết tự lẫy mà ko cần giúp đỡ (chộm vía), tay chân cứ đạp liên tục, đêm thì ngủ 1 mạch đến sáng, ngủ đủ 8 tiéng mới dậy (chộm vía ạ). Nhưng chắc đợt này e chuyển sữa cho bé sang dùng S26 của Úc và cho uống thêm sữa non của Newziland, cả Vitamin D nữa, để xem tình hình sau 1 tháng bé có sự chuyển biến gì ko? À, có mẹ nào đang cho con dùng sữa S26 ko ạ, cho e chút kinh nghiệm với...
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Mình vừa cho con đi dinh dưỡng, tháng này lên được 500gr, hic, bố mẹ mừng húm. 2 tháng trước uống milex, con không lên cân, bgio uống similac, thấy hiệu quả.
Ðề: Mẹ nào có con suy dinh dưỡng, vào đây bán than nào Các mẹ có thể cho bé ăn cháo nấu với Nhung Hươu. Nhung hươu là sản phẩm cực tốt với trẻ còi , biếng ăn.ăn 1 luợng vừa đủ sẽ giúp trẻ có đầy đủ dinh duỡng và phát triển cơ xuơng một cách hoàn hảo nhất. mẹ nào quan tâm có thể liên hệ : Dũng 0976202028. mình sẽ cung cấp cho các mẹ hiệu quả và tác dụng của Nhung Hươu đối với trẻ