Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Quá vất vả ý chứ ạ, chả thấy sướng đâu, cố gắng lên nào, để đời con được hưởng
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Cuộc sống Hà Nội luôn phải bon chen và nỗ lực hết mình. Cuộc sống cạnh tranh giúp con người phát huy tối đa năng lực của bản thân.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đúng là chẳng có gì sướng nhưng bắt buộc phải bám trụ lại thôi buồn
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Cuộc sống bon chen mệt mỏi lắm nhưng chỉ được cái không thiếu thứ gì.
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì HN đúng là bon chen thật đấy, cơ mà e vẫn thích định cư trên này, thích cái sự ồn áo náo nhiệt của nó, cv cũng dễ làm ra xiền hơn. Cái nữa là con cái sau này có điều kiện để phát triển hơn so với trẻ em ở quê, đặc biệt vấn đề ngoại ngữ í. Em cũng có kiến nghị là nên chuyển bớt các trường đại học ra ngoại thành or các tỉnh khác quanh hà nội, như thế giảm bớt được 1 phần khá lớn lượng nhập cư trên này, giao thông đỡ ùn tắc
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Nếu ở quê mà có cái nghề truyền thống gì đó thì người ta mới ở lại , chứ những vùng chỉ thuần nông thì người ta bỏ ra thành phố là điều hiển nhiên
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì chả gì bằng ở quê mà có điều kiện. CHứ ở HN bon chen và đau đầu lắm. hic...hic....
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Đúng là ở đâu quen đấy, mình ko thích đi đâu ngoài Hà Nội cả ( nếu nước ngoài thì OK)....hihi
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì người thì ước ao được định cư ở HN, người thì muốn về quê ở cho thanh bình, tớ thì muốn ở đà nẵng
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Về HP nhà emđi cả nhà ơi, hải sản ngon rẻ sạch sẽ. Điều kiện sống.cũng oki mà
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì HN đất chật người đông thật ạ, nhưng mỗi nơi mỗi hoàn cảnh. Em yêu quê hương em cũng thích sống ở quê nhưng sống HN rồi cũng thấy yêu HN. Mặc dù cũng vất vả gian nan lắm
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì Mình cũng không thích cuộc sống ở ngoài đó chút nào. cs lúc nào cung bận rộn chạy đua với mọi người
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì biết là khổ nhưng hình như ai cũng cố bám trụ lại thì phải, vì dễ kiếm tiền chăng??/
Ðề: Sống ở Hà Nội vất vả chứ sung sướng gì đồng ý với ý kiến của bạn. nên dải các trường đại học về các tỉnh.