Nồng nàn hương hoa Bưởi tháng ba

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoatuoitoanquoc, 18/3/2014.

  1. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    Nhà mình chắc tặng cái phong bì
     
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    mình đang băn khoăn vụ này mọi năn thì toàn tặng phong bì
     
  3. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,977
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    mình chắc tặng chai dầu gội kèm phong bì
     
  4. Me.Suri

    Me.Suri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    1,169
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    Mình định tặng áo kèm phong bì, tận dụng hàng mình bán. hihi................
     
  5. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    Sắp tới 20/11 rồi không biết tặng các cô quà gì đây, chắc bé lớn thì mua một món quà gì đó, còn cu nhỏ thì tặng phong bì cho gọn.
     
  6. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngày 20/11 nên tặng quà gì cho thầy cô?

    Mình định mua quà và tiền nữa, mà chưa biết mua gì
     
  7. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Làm thiệp đẹp tặng thầy nhân ngày 20.11

    Hãy tập và thử nghiệm mức độ khéo tay của mình với những tấm thiệp áo sơ mi thắt cà vạt lịch lãm để vài bữa làm cho thật khéo dành tặng thầy và kèm theo đó là những lời chúc tốt đẹp dành tặng người thầy đáng kính!

    [​IMG]



    Hôm nay, Dịch Vụ Quà Tặng Đà nẵng xin hướng dẫn các bạn cách Làm thiệp đẹp tặng thầy nhân ngày 20.11 nhé. Với sự thông minh và khéo tay của mình, chỉ cần nhìn hình thui, các teen cũng sẽ biết làm ngay đấy.

    Nguyên Liệu :

    Không cần cầu kỳ, chỉ cần một tấm thiệp hoặc bìa cứng họa tiết tùy ý, đại diện cho chiếc áo, bạn có thể cắt hình chiếc cà vạt hoặc thậm chí tự vẽ nó ngay trên tấm thiệp cũng được

    Cách thực hiện :

    Bước 1 : Cắt hình chiếc cà vạt hoặc thậm chí tự vẽ nó ngay trên tấm thiệp/ bìa cứng có họa tiết trang nhã. Chú ý làm thiệp tặng thầy, các bạn chọn nền thiệp là những họa tiết kẻ ca-rô dịu mắt thì sẽ đẹp hơn. Các bạn chú ý nhớ căn giữa tấm thiệp để chúng ta còn làm các bước sau nha!

    Chú ý cắt hoặc vẽ chiếc cà vạt theo như hình gợi ý. Có rất nhiều kiểu cà vạt để các bạn tham khảo nghen.

    [​IMG]

    [​IMG]



    Bước 2 : Các bạn gập đôi tấm thiệp lại, bẻ gập phần cổ áo ra nghen ^^


    [​IMG]



    Bước 3 : Sau đó thì ghi những lời chúc tốt đẹp nhất gửi thầy cô mình nào :)

    [​IMG]



    Bước 4 : Vậy là tấm thiệp tặng thầy của chúng mình đã hoàn thành rồi đấy! Chắc thầy sẽ bất ngờ lắm đây!

    [​IMG]

    Chúc các bạn làm thiệp 20/11 thành công nha!



    Theo Quà Tặng Đà Nẵng
     
  8. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Những gánh hoa rong dạo khắp phố

    Tháng 10 rực rỡ sắc thu theo chân cùng các mẹ, các chị gánh hàng rong hoa nhiều màu sắc xuống những con đường phố ở Nam Định khiến nơi đây nhiều màu sắc thêm rực rỡ thêm duyên dáng dưới tiết trời thu dịu mát, se lạnh.Hôm nay, dịch vụ Hoa Tươi Đà nẵng sẽ dẫn các bạn theo chân Những gánh hoa rong dạo khắp phố phường của tỉnh Nam Định và để xem thử nơi đây những gánh hoa được mua bán ra sao nhé
    Đến làng hoa Phù Long, xã Nam Phong, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - Bạn sẽ bất ngờ trước mắt bạn là những cánh đồng hoa bạt ngàn với nhiều màu sắc và mùi hương thơm ngào ngạt, chỉ mới tờ mờ sáng đã xuất hiện xa xa đâu đó mờ sương là bóng các chị các mẹ trên cánh đồng hoa để chăm sóc hoa, điều này càng thấy được rằng các cô các bà làm việc hăng say, tâm huyết với hoa ra sao. Không ngại đường xa, thời tiết, các bác đều đem hoa ra phố bán.

    [​IMG]


    Hình ảnh các bà, các cô làng Phù Long với gánh hoa đi sâu vào từng con ngõ nhỏ là một nét đẹp khó quên trong lòng người dân.
    Thôn Phù Long có 4 xóm là Mỹ Tiến 1, Mỹ Tiến 2, Mỹ Lợi 1, Mỹ Lợi 2, với 95% dân số trong thôn đều làm nghề trồng hoa. Nhà nào ít cũng trồng từ 3-5 sào, nhiều thì từ 1 mẫu trở lên.

    [​IMG]


    Từ làng hoa ra phố phải đi qua một chiếc cầu nhưng các cô vẫn chọn đi đò nó như một thói quen của đời sống người dân Bắc Bộ xưa mà khó bỏ được, với lại thường đi đò sẽ nhanh hơn đi qua cầu. Các cô nói : " Đi qua cầu phải đi bộ tầm 4- 5km, nên chúng tôi thường đi đò " .

    [​IMG]


    Những chuyến đò thường hoạt động lúc 4 - 5 giờ sáng và lượt sang đò là 5000 đồng

    [​IMG]


    Những gánh hoa nặng trĩu trên vai


    [​IMG]


    Người dân nơi đây lúc nào cũng hối hả với những công việc quen thuộc như tỉa cành, tuốt lá, cắt hoa.

    [​IMG]


    Những bông hoa rời rạc, màu sắc khác nhau nhưng phải là hoa có hương thơm như hoa huệ, hoa hồng, quế, ngọc lan, hoàng lan, móng rồng, ngâu, sói, thiên lý mẫu đơn, hoa vạn thọ... tùy theo mùa được người bán gói trong những tàu lá dong, lá chuối xanh mướt bó bởi cọng rơm vàng


    [​IMG]


    Loài hoa được trồng chủ yếu ở nơi đây chính là cúc. Cúc cũng có nhiều loại như cúc vàng, cúc trắng, cúc màu xanh, đỏ, vàng, tím, cúc đỏ.


    [​IMG]

    Ngoài ra còn có các loại hồng vàng, đỏ, thạch thảo… xen kẽ

    [​IMG]


    Cụ Hạ năm nay đã 86 tuổi nhưng vẫn mang hoa ra đi bán và cụ cho biết đã gắn bó cả đời mình với bến đò và gánh hoa này rồi đây là công việc mà cụ được cha mẹ truyền lại. Cụ vẫn sẽ bán cho đến khi không còn khả năng gánh hàng đi bán nữa mới thôi. Cụ chia sẻ: "Cứ 4 tháng một lần, hoa lại cho lứa mới chờ thu hoạch. Sau khi trừ chi phí, mỗi sào hoa cúc cho người trồng thu nhập khoảng 5-6 triệu đồng/lứa hoa". Gia đình bà trồng chủ yếu là hoa cúc các loại, thời tiết gần đây tương đối thuận lợi nên số lượng hoa đẹp tương đối nhiều. Hoa cúc bình thường giá khoảng 500 - 700đồng/bông, hoa đẹp giá khoảng 1.000-1.500 đồng/bông.
    Từ sáng sớm, các bà các mẹ đã tỏa ra các ngả đường để đem những gánh hoa tươi, đẹp tới tay người dân trong thành phố



    [​IMG]



    Bên cạnh hoa cúc, hồng, một số gia đình trong thôn cũng trồng hoa ly, đồng tiền, huệ với vốn đầu tư lớn hơn và công chăm sóc đặc biệt hơn. Chị Dũng - người trồng hoa chia sẻ: "Nghề trồng hoa đòi hỏi khá nhiều công, từ công đoạn làm đất trồng hoa, chăm bón đến bắc giàn, vẽ nụ". Gia đình chị ai ai cũng theo nghề này.

    [​IMG]



    Giá các loại hoa ly thường dao động từ 40.000-60.000 đồng/cành tùy vào từng loại, trong đó ly vàng thơm có giá 80.000 đồng/cành. Các giống hoa quý này đòi hỏi kỹ thuật cao, người trồng phải thực sự yêu nghề, có kinh nghiệm và vốn mới trông lâu dài được loại hoa này.



    [​IMG]




    Băng qua những lối đi ẩm ướt, trơn trượt




    [​IMG]


    Mặc cho mưa gió hằng ngày các bác đều gánh những gánh hoa ra phố bán




    [​IMG]


    Gánh hoa đầy sắc màu được đưa vào thành phố



    [​IMG]


    Theo những nẻo đường làng hình ảnh các mẹ các chị ngày nào cũng vậy những gánh hoa rong của các cô các chị cũng bắt đầu đi từ những thửa ruộng, thửa vườn bát ngát của làng hoa đến các con ngõ nhỏ, sâu trên mảnh đất náo nhiệt.
    Nguồn : Hoa Tươi Tặng 20/10
     
  9. nguyen295

    nguyen295 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Những gánh hoa rong dạo khắp phố

    thật là đẹp quá nhỉ...hihihiihihi
     
  10. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Ba mẫu hoa giấy đẹp tặng cô thầy ngày 20/11

    Những bó hoa giấy đẹp lung linh không chỉ là món quà đẹp và ý nghĩa tặng thầy cô trong ngày 20/11 mà nó còn là kỉ vật lưu giữ tình cảm của người trò với người thầy, người cô của mình theo thời gian mà không bị phai nhạt bơi lẽ bó hoa giấy là bó hoa lâu tàn, ít bị hư hại nếu được bảo quản tốt. Hôm nay, dịch vụ Quà Tặng Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc cách làm Ba mẫu hoa giấy đẹp tặng cô thầy ngày 20/11.
    Đảm bảo những bông hoa tặng thầy cô đẹp lung linh luôn nhé! Hoa giấy là một trong những món quà handmade tặng thầy cô ngày 20.11 cực kì ý nghĩa đấy!

    [​IMG]


    1. Làm hoa giấy cực đẹp tặng thầy cô từ khuôn giấy cupcake
    Cách này là đơn giản nhất nè! Các bạn chỉ cần mua khuôn giấy cupcake rồi lồng ghép lại thành các lớp hoa là xong. Khuôn này có bán ở các cửa hàng bán đồ làm bánh các bạn nhé!

    [​IMG]


    2. Làm hoa hồng từ giấy tặng thầy cô nhân ngày 20/11
    Để làm bông hoa hồng, các bạn chỉ cần cắt dải giấy dài, gập mép tam giác chéo 2 lần ở 1 đầu rồi cứ thế vừa quấn vừa gập vào để tạo thành hình bông hoa hồng. Chúng mình có thêm xem cách làm chi tiết ở hình phía bên dưới nhé!


    [​IMG]


    3. Hoa giấy dài cực đẹp tặng thầy cô

    Để làm kiểu hoa giấy này, các bạn dùng 1 tấm giấy chừng 3x10cm. Cắt tua rua tấm giấy rồi dùng lưỡi kéo vuốt cong những tua rua giấy đó. Tiếp đến, mình quấn tấm giấy vừa cắt vào cành hoa rồi dán thêm lá nữa là xong.

    [​IMG]

    Chúc các bạn thực hiện thành công để dành tặng thầy cô những món quà handmade trong ngày 20/11 nhé!


    Theo Quà Tặng Đà Nẵng
     
  11. nguyenthu0209

    nguyenthu0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ba mẫu hoa giấy đẹp tặng cô thầy ngày 20/11

    đẹp quá, hướng dẫn chi tiết nữa, em thích loại hoa cuối cùng cơ :D
     
  12. beatz

    beatz Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/10/2014
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ba mẫu hoa giấy đẹp tặng cô thầy ngày 20/11

    sao nhìn làm dễ thế mà mình làm không có đẹp :(
     
  13. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Phát hiện loài hoa lạ có mùi thơm Chocolate

    Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã ( WAR ) vừa công bố phát hiện mới về một loài hoa lạ thuộc chi với Cẩm Cù, và thuộc họ là Cẩm Cù Vân Nam ( Hoya yuennanensis ).Trong chuyến khảo sát hồi tháng 5 vừa qua tại vườn quốc gia sinh thái Bidoup-Núi Bà nhóm chuyên gia khảo sát của WAR đã phát hiện loài hoa lạ có mùi thơm Chocolate, nhóm đã quan sát kĩ và phân tích hình thái sinh thái và kết luận loài hoa này thuộc chi họ cẩm cù, nhóm phát hiện loài ở trên độ cao 1600m, đăc điểm sinh thái của loài hoa này mọc nhiều chùm hình sao, trên và dưới bông hoa có nhiều đốm tím. Các bạn cùng dịch vụ Hoa Tươi Đà Nẵng tìm hiểu về loài hoa này nhé
    Đây là lần đầu tiên họ cẩm cù vân nam được ghi nhận là phân bố ở Việt nam. Trước đây loài này được coi là đặc hữu của Vân Nam - Trung Quốc.

    [​IMG]



    Với phát hiện mới nhất này, tính đến hiện tại Việt Nam đã có 27 loài cẩm cù được ghi nhận.

    [​IMG]



    Chùm hoa cẩm cù vân nam trong tự nhiên thường nở 8 bông, có màu trắng pha lẫn tím.

    [​IMG]



    Quá trình thu mẫu và định danh được thực hiện bởi Phạm Đoàn Quốc Vương (chuyên gia bảo tồn của tổ chức WAR), với sự hỗ trợ thông tin của Giáo sư Leonid V. Averyanov (Viện thực vật Komarov, Nga) và anh Phạm Văn Thế (viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam).

    [​IMG]



    Nguồn : Hoa Tươi Tặng Dịp 20/11 st
     
  14. Bé Bão

    Bé Bão Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phát hiện loài hoa lạ có mùi thơm Chocolate

    cây hoa này đẹp nhỉ? ko biết có bán ko em mua về trồng
     
  15. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Làm Thiệp Hoa Nổi Đẹp Tặng Thầy Cô 20/11

    Tự tay làm những món quà tặng thầy cô trong ngày 20/11 sắp đến là những việc làm thiết thực và ý nghĩa bởi lẽ nó không chỉ là sự thể hiện tình cảm của trò dành cho cô thầy mà là sự biết ơn bằng cách bày tỏ tấm lòng của con dành cho cô thầyHôm nay, dịch vụ Hoa Tươi Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc Cách Làm Thiệp Hoa Nổi Đẹp Tặng Thầy Cô 20/11 . Đây có thể coi là món quà tri ân mà dịch vụ của chúng tôi dành cho các thầy cô giáo.

    [​IMG]


    Nguyên liệu :

    Giấy màu nhiều màu, Kéo loại cắt hoa, cắt lá Bút, thước Bấm lỗ Keo sữa, keo 2 mặt.

    [​IMG]


    Cách làm

    1. Dùng kéo cắt hình bông hoa với nhiều màu sắc khác nhau, cắt lá xanh và dùng bấm lỗ để bấm các hình tròn nhỏ làm nhụy hoa.

    [​IMG]


    2. Dán nhụy hoa lên bông hoa. Cắt giấy xanh làm cành hoa. Tiếp theo bạn dán 2 bông hoa đối nhau lên cành hoa, phần nhụy hoa ở ngoài. Bạn sẽ có được hình bông hoa như hình bên.

    [​IMG]


    3. Tiếp theo bạn dán chiếc lá vào cành hoa, tương tự bạn làm cho các cành hoa còn lại.


    [​IMG]


    4. Cắt giấy bìa màu nâu làm chậu hoa, gấp các cạnh theo đường vẽ.


    [​IMG]


    Bạn có thể download mẫu, phóng to và cắt theo. Tùy kích thước tấm thiệp lớn hay nhỏ mà bạn tăng giảm kích thước chậu hoa cho phù hợp.

    [​IMG]


    5. Dùng keo sữa thoa lên các vị trí cần dán của chậu hoa.

    [​IMG]



    Sau khi dán xong, bạn đã khung có chậu hoa

    [​IMG]


    6. Cắt giấy bìa trắng làm nền thiệp, mình làm với kích thước: 24cm x 13cm, sau đó gấp đôi tạo nếp

    [​IMG]


    Thoa keo sữa lên vị trí phần đáy chậu cần dán.

    [​IMG]


    Dán cố định chậu hoa vào tấm thiệp sao cho đường gấp ở giữa của chiếc chậu trùng với đường gấp của tấm thiệp.

    [​IMG]


    7. Dán các cành hoa vào chậu hoa là về cơ bản tấm thiệp đã được hoàn thành rồi. Chú ý giai đoạn này bạn chỉ dán cành hoa vào 2 cạnh dài ở phần trước và sau dọc theo thân chậu, và nhớ dán xen kẽ các cánh hoa cho đẹp nhé!

    [​IMG]


    8. Làm phong bì bên ngoài tấm thiệp:


    Gấp đôi tờ giấy màu cam. Đặt tấm thiệp đã làm xong lên trên tấm giấy cam. Dùng bút chì vẽ 3 đường cách mép thiệp 0.5cm – 1cm. Tiếp tục vẽ 3 đường thẳng thứ 2 cách đường vẽ thứ nhất 1,5 cm.

    [​IMG]



    Dùng kéo cắt theo đường vẽ thứ .

    9. Bạn mở tấm bìa, cắt phần có đường vẽ thứ nhất. Gấp các cạnh của phần tấm bìa còn lại theo đường đã cắt.

    [​IMG]



    10. Dùng băng dính 2 mặt bạn dán 2 cạnh của tấm bìa.


    [​IMG]



    Dán mặt còn lại của tấm bìa lên 2 cạnh đã dán keo.

    [​IMG]



    Bây giờ bạn chỉ cần đặt tấm thiệp vào bên trong phong bì là xong rồi đó!

    [​IMG]


    11. Thành quả: Với tấm thiệp này, bạn có thể dán thêm những bông hoa hay trên tấm bìa trắng để thiệp sinh động hơn; mình cũng cắt dán thêm chữ 20/11 lên phần chậu hoa để tặng thầy cô nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam nữa!


    [​IMG]



    [​IMG]



    Chúc các bạn thành công!


    Nguồn : Hoa Tươi Tặng Dịp 20/11 st
     
  16. nguyenthu0209

    nguyenthu0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    1,216
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Làm Thiệp Hoa Nổi Đẹp Tặng Thầy Cô 20/11

    đẹp nhưng hơi khó làm ạ :D, oánh dấu về thực hành thôi
     
  17. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm nghĩ về ngày thầy cô 20/11

    Tuổi học trò - Cái tuổi hồn nhiên, trong sáng với biết bao những kỉ niệm vui buồn, những sự ngỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc. Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp nhất trong đời ấy. Tuổi học trò với những mộng mơ, những lo âu bất chợt, những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi. Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường – nơi ta luôn có bạn bè và thầy cô bên cạnh sẻ chia những vui buồn cùng ta. Hôm nay, Quà Tặng Đà Nẵng xin giới thiệu đến bạn đọc bài viết Cảm nghĩ về ngày thầy cô 20/11 để chúng ta thêm yêu quý biết bao thầy cô của mình bạn nhé


    Mấy ai là kẻ không thầy

    Thế gian thường nói không thầy sao nên.

    [​IMG]

    Thầy cô, chỉ với hai tiếng thôi mà sao chúng em cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy. Có lẽ rằng, tình yêu nghề, yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người. Để đến khi trở thành những thầy giáo, cô giáo sự nhiệt huyết, tận tình trong mỗi con người lại dâng trào lên. Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng em trên con đường đời của riêng mình, người vun đắp những ước mơ của chúng em vào một tương lai tươi sáng hơn.


    [​IMG]

    Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi chúng em. Chúng em biết rằng để làm được điều đó thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án. Chúng em biết rằng đó là tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô. Tình yêu thương vô bờ bến ấy chúng em sẽ luôn trân trọng và cất giữ mãi trong trái tim.


    [​IMG]

    Thầy cô không những cho chúng em tri thức để từng ngày trôi qua là lúc chúng em bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức. Thầy cô còn là người dạy cho chúng em biết, dạy cho chúng em hay về những đạo lí làm người. Đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng em được học từ thầy cô. Thầy cô là người dạy chúng em biết học, biết viết, biết làm những gì nên làm, biết nói những gì nên nói, biết khi nào nên im lặng để lắng nghe ý kiến của người khác; Người đã dạy em biết khóc, biết cười đúng lúc, biết quan tâm đến những người xung quanh, biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh; Người dạy em biết thế nào là tình yêu thương, thế nào là đoàn kết cũng như làm thế nào để vượt qua đau khổ, thất bại. Những bài học tưởng chừng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang vô cùng quý giá để chúng em bước vào đời.


    [​IMG]

    Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng em vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô an ủi và là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng em mỗi lần chúng em thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng em mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng em vào lòng và mong sao sự ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con.


    [​IMG]

    Chúng em đang dần lớn lên và cũng đã được học rất nhiều thầy giáo, cô giáo. Mỗi người thầy, người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội. Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng em dù tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề, yêu học trò và cả sự nhiệt huyết trong mỗi con người.


    [​IMG]


    Thầy cô kính mến! Ngày 20-11 đang đến gần. Dù không biết làm gì để đáp lại công ơn to lớn ấy nhưng chúng em cũng xin kính dâng lên các thầy, các cô những lời thành kính và tri ân nhất xuất phát từ sâu trong mỗi trái tim của chúng em. Chúng em xin hứa sẽ học tập thật tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để xứng đáng với những kì vọng và mong mỏi của thầy cô. Dù sau này trên con đường của chúng em dẫu có phong ba, bão táp,chúng em sẽ luôn vững tin bước qua vì chúng em biết ở một nơi nào đó thầy cô vẫn đang mỉm cười và dõi theo chúng em.


    [​IMG]

    Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

    Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

    Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…

    Theo Quà Tặng Đà Nẵng
     
  18. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Biến tấu đồng hồ để bàn thành bông hoa làm quà 20/11

    Ngày 20/11 sắp đến, bạn chắc hẳn đã lên ý tưởng cho món quà của mình rồi nhỉ ? Nhưng nếu bạn chưa nghĩ tới hay bạn không có đủ điều kiện hay chi phí để mua những món quà tặng ý nghĩa, vật lưu niệm giá trị...Thì bạn đừng lo lắng vì dịch vụ Hoa Tươi Đà Nẵng hôm nay sẽ giúp các bạn giải quyết những khó khăn đó nhé. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn cách Biến tấu đồng hồ để bàn thành bông hoa làm quà 20/11 để bạn có thể làm món quà vô cùng ý nghĩa và chi phí bỏ ra cũng không quá lớn nhé.

    [​IMG]


    Nguyên liệu :
    - Giấy màu khổ 15cm x 15cm, 4 màu
    - Ghim, kẹp giấy
    - Một chiếc đồng hồ để bàn còn chạy tốt nhé ( bạn nên gỡ kim đồng hồ ra sẵn nhé )
    - Môt chiếc kéo và dụng cụ bấm lỗ

    Cách thực hiện : Bước 1 : Gấp đôi tờ giấy màu rồi cắt chúng thành hai hình chữ nhật cho bằng nhau

    [​IMG]


    Bước 2 : Lấy 1 hình chữ nhật rồi gấp đôi lại để tạo 1 nếp gấp ở giữa rồi sau đó ta gấp 4 nếp gấp hình tam giác vào nếp giữa theo như hình dưới

    [​IMG]


    Bước 3 : Gấp hai cạnh ở giữa vào bên trong sao cho chúng trùng vào nếp gấp giữa rồi gấp ngược về phía sau như hình dưới

    [​IMG]


    Bước 4: Gấp đôi lần nữa rồi dùng kéo cắt đôi tại đường nếp gấp đôi. Như vậy chúng ta sẽ có được hai cánh hoa từ 1 hình chữ nhật

    [​IMG]


    Bước 5 : Tương tự bạn làm với những tờ giấy màu khác sao cho đủ 14 cánh hoa là được. Sau đó cắt giảm độ dài của cánh hoa theo màu sao cho cánh thứ hai ngắn hơn cánh thứ nhất, cánh thứ ba ngắn hơn cánh thứ hai, và cánh thứ tư ngắn hơn cánh thứ ba là 1cm.

    [​IMG]


    Bước 6 : Bấm từng lỗ các cánh hoa rồi xếp chồng chúng lên nhau theo thứ tự từ bé đến lớn như hình dưới

    [​IMG]


    Bước 7 : Dùng kẹp giấy giữ 4 cánh hoa rồi bẻ cong cánh hoa ra và uốn từng cánh

    [​IMG]


    Bước 8 : Sau khi lật xong 4 cánh lấy sợi kẽm uốn cong thành vòng tròn rồi luồn sợi kẽ vào lỗ bấm ở 4 cánh hoa. Tương tự ta luồn tất cả 14 cánh hoa vào để chừa lại 1 lỗ tròn ở giữa vòng kẽm để gắn vào đồng hồ

    [​IMG]


    Bước 9 :Gắn đồng hồ vào giữa bông hoa

    [​IMG]


    Làm thêm chiếc chân cho đồng hồ đứng lên được bằng sợi kẽm

    [​IMG]


    [​IMG]


    Như vậy là bạn đã hoàn thành xong một chiếc đồng hồ bông hoa dễ thương để tặng thầy cô giáo của mình rồi nhé. Hy vọng đây sẽ là món quà ý nghĩa để bạn dành tặng cho thầy cô của mình nhé

    Nguồn : Hoa Tươi Tặng Dịp 20/11 st
     
  19. hoatuoitoanquoc

    hoatuoitoanquoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Thầy ơi, bây giờ mùa hoa lau trắng

    Mùa 20/11 về là mùa tri ân những bậc trồng người, những người không quản ngày đêm khó nhọc mang đến những kiến thức cho những học trò thân yêu. Nhân mùa này, chúng em cũng có những bài viết dâng tặng thầy cô coi như là món quà mà chúng em muốn nhắn nhủ đến những học trò của ngày ấy và bây giờ hãy nhớ mãi truyền thống tốt đẹp của dân tộc : "TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO" . Bài viết mà dịch vụ Quà Tặng Đà nẵng muốn gửi đến hôm nay là Thầy ơi, bây giờ mùa hoa lau trắng là một trong những chùm Những mẩu truyện ngắn hay về ngày 20/11 mà chúng em viết nên :
    Đã 10 năm rồi em không gặp lại Thầy, cũng chừng ấy thời gian em vẫn hằng mơ một ngày em được trở lại thời thơ bé với bao kỷ niệm lưu luyến với thầy cô và bè bạn. Chiều nay em đi qua khúc sông gặp bạt ngàn hoa lau trắng, những bông lau trắng bời bời như nỗi nhớ của em về Thầy...
    Bài học đầu tiên em học ở Thầy là bài giảng về lịch sử về Đinh Tiên Hoàng - vị vua tài giỏi đã dẹp loạn 12 sứ quân, đặt nền móng xây dựng độc lập tự chủ của đất nước.
    Thầy đã kể rất sinh động việc thời nhỏ, Đinh Bộ Lĩnh cùng các bạn chăn trâu lấy bông lau làm cờ bày trận đánh nhau với trẻ con thôn khác, đánh đâu thắng đó, tất cả đều hàng phục tôn làm "chủ tướng", chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như vua.

    [​IMG]


    Hình ảnh những cành lau trắng đã được Thầy minh họa rất xúc động và trở thành dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong em và nhiều lứa học trò chúng em ngày ấy. Thầy đã giảng cho chúng em biết bao bài học về lịch sử, về tình yêu đất nước và tinh thần kiên cường bất khuất của dân tộc... nhưng có một điều, Thầy chưa bao giờ kể về mình, về cuộc đời quân ngũ của Thầy. Thầy là thương binh, Thầy trở về từ chiến trường và đã để lại nơi ấy một cánh tay. Em nhớ những dòng chữ bằng phấn trắng Thầy viết lên bảng bằng tay trái xiên xiên, chợt thấy cay cay sống mũi...
    Hồi đó, món quà mà em và các bạn trong nhóm học sinh giỏi Văn đã tặng Thầy nhân ngày 20-11 là một bó hoa lau trắng. Thầy đã xúc động đến lặng người. Thầy cẩn thận cắm "bó hoa đặc biệt" ấy của chúng em vào một bình hoa được làm bằng gốc tre ngà ở phòng làm việc của Thầy. Rồi Thầy quay lại nói với chúng em giọng xúc động: hoa lau trắng nhắc Thầy nhớ mẹ, nhớ những người đồng đội cũ. Thầy kể, chữ đầu tiên hồi đó Thầy học là chữ 0.


    [​IMG]


    Để thầy dễ nhớ, mẹ Thầy nói nếu khi con nhìn thấy nắng xuyên qua mái nhà của mình, thấy những chấm tròn, đó là chữ 0. Nhà Thầy hồi đó lợp bằng tranh mây. Những gánh tranh mây mà cha Thầy đã lặn lội mang về từ trong rừng sâu, kiên nhẫn gánh đến mấy tháng trời mới đủ làm mái nhà. Người thầy đầu tiên trong cuộc đời Thầy chính là mẹ Thầy. Những con số đầu tiên Thầy biết cũng từ mẹ. Học đếm từ số 1 đến số 10, rồi cả phép cộng, trừ, nhân, chia cũng bằng những củ khoai, những phần quà của mẹ mỗi buổi chợ chiều cho chị và mấy đứa em.
    Bài học làm người mẹ cũng dạy Thầy bằng những câu ca dao "Lá lành đùm lá rách", "Ăn xem nồi ngồi xem hướng", "Học ăn học nói học gói học mở",... Chỉ đơn giản là những lời dạy thường ngày, không có cuốn giáo án nào ngoài cuốn giáo án trái tim, tấm lòng yêu thương con hết mực... Câu chuyện kể của Thầy cũng là một bài học Thầy muốn dạy lại cho em, về tình yêu và lòng nhân ái. Có lẽ em nhớ và kính trọng Thầy hơn bởi những điều thật giản dị như thế.
    Trong giấc mơ ngập trắng hoa lau, em thấy tuổi thơ mình trở về bình yên, trong trẻo. Em nhớ Thầy nói là mỗi loài hoa đều có một hồn cốt riêng, đều có những giá trị mà chưa có ai viết hết, nói hết.
    Giờ đây đứng trước triền sông bạt ngàn hoa lau trắng - loài hoa giản dị đã trở thành ký ức thiêng liêng trong em khi nhớ về Thầy, về bài học đầu tiên của Thầy. Trong trái tim em, hình ảnh của Thầy giống như một ngọn núi với những tán cây đủ chở che cho em suốt mùa nắng gắt, cũng là nơi bình yên em muốn trở về mỗi khi lòng mệt nhoài nơi đất khách.


    [​IMG]


    Mùa đông đã về hun hút gió. Ngoài triền sông hoa lau trắng lại bời bời trong gió. "Cây lau có một sức sống bền bỉ và diệu kỳ, dù gió mưa có quất bao nhiêu thì hoa vẫn nở đúng mùa và vẫn trắng đến chênh chao. Con người cần phải kiên trì hơn loài hoa lau ấy..."
    - Thầy đã dạy em như thế. Đến bây giờ em vẫn luôn mang theo bên mình hình ảnh của một màu hoa - trắng tinh khiết như những tình cảm mến thương của những cô cậu học trò dành tặng thầy cô giáo...
    Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.
    Gửi những người chèo đò mải miết giữa sông xưa.
    Gửi thầy con, người mải miết chèo lái những dòng đời xuôi ngược…
    Con còn nhớ rõ hình bóng thầy trên bục giảng năm ấy. Mái tóc pha hơi sương, chiếc cặp sách cũ, nụ cười hằn những vết chân chim đượm màu thời gian đã theo chúng con đi hết những năm tháng cuối của thuở học trò có lớn mà không có khôn…
    Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng thầy viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt chúng con những bài học về cuộc đời.
    Thuở ấy, chúng con nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của Thầy chính là đoạn đường dài dẫn chúng con với những ước mơ đầu tiên ấy!
    Thưở ấy, chúng con nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng Lý Thông, mụ gì ghẻ, hay quỷ dữ chỉ có trong truyện mà thôi… Cuộc đời này vẫn luôn là bài một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ “trải nghiệm”.
    Thầy dạy rằng bước vào đời chúng con cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác.
    Thuở ấy, chúng con nào biết “tha thứ” là một động từ đẹp nhất chỉ sau “yêu”. Thầy dạy chúng con đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại… Thầy dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.

    [​IMG]


    Thưở ấy, chúng con nào biết cậu bạn kia lấm lem bùn đất chỉ vì giúp ba cày thêm ruộng lúa, đâu biết cô bạn thỉnh thoảng ngủ gật trong lớp kia tối qua thức khuya trông em cho mẹ ốm, đâu biết cậu bạn bên cạnh mình có người thân bệnh nặng nên bỏ học thường xuyên…
    Chúng con vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài.
    Thầy dạy chúng con hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn… khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.
    Thưở ấy, chúng con nào biết cuộc đời luôn là những vòng quanh. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng… Nếu cuộc đời con không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.
    Thầy còn dạy chúng con phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai… Quá nửa cuộc đời con đã sống như lời thầy dạy, con lớn thêm một chút rồi, thầy ơi…
    Dẫu đông dài, hạ trắng, nắng gắt hay mưa giông…
    Những người chèo đò vẫn mải miết qua sông đưa khách…
    Dẫu gió lạnh, đèn khuya, lưng áo mỏng…
    Thầy tôi trăng hắt những đêm kia, vẫn mải miết chèo đời…


    Theo Quà Tặng Đà Nẵng st
     
    pnh11082005 thích bài này.
  20. pnh11082005

    pnh11082005 0988.44.00.51

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    800
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Thầy ơi, bây giờ mùa hoa lau trắng

    Đọc bài này thấy xúc động quá, nhớ tới các thầy cô đã từng dạy mình bây giờ không biết ra sao?
     

Chia sẻ trang này