Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? lâu rồi nhỉ, hôm nay chế món rau muống luộc, rồi thì tôm rang và một món xào, ôi chao lắm món dữ, bữa nay có khách quý mà, hè hè
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? Hnay được mẹ dậy sớm nấu cho : xương hầm cải bắp, và thịt luộc, hihi. thêm vài cái thạch mà no căng, khéo mà cân lên đến 47, 48kg chứ chẳng đùa, ((((((((
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? đậu phụ bạn rán lên y như món đậu rán ý, rồi pha 1 bát nước mắm gồm: nước sôi, đường, bột ngọt (nếu thx) khuấy đều rồi cuối cùng cho nước mắm, tiếp đến cho hành thái nhỏ vào. Nếu k thx vị hăng của hành thì cho hành lên chảo phi với dầu ăn 1 chút. Khi nào pha xong nước mắm rồi thì nhúng đậu đã rán vàng vào, nhúng ngập luôn nhé. Lưu ý là nhúng đậu khi còn nóng, tốt nhất rán tới đâu nhúng tới đó ^^
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? lâu lắm e mới quay trở lại, hôm nay ăn món thịt chua Vĩnh Phúc ngon thế, eo lại nhớ tới nem chua quê em, hôm rồi về quê, thèm nem chua quá, làm lúc hết 10 cái luôn, hơ hơ
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? cái gì cũng chán, nhất là thịt lợn, nhìn là thấy kinh người rồi, mệt quá. lâu rồi ko nấu ăn rồi
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? tối nay đi chợ tốn có 33k, mỗi 1 m nên ăn uống cũng nhẹ nhàng hơn. Cơ mà nay chuyển khoản cho mất 1M, cũng hơi sót ruột, cơ mà người thân lúc khó khăn, m k giúp k được
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? tối nay ăn canh chuối nấu ốc ạ nhưng hôm nay em nấu hơi bị mặn nên không được ngon lắm
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? chán ăn lắm rồi, làm thế nào bây giờ, ăn gì cũng cứ không có cảm giác ngon gì cả là sao
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? hic, chắc mẹ nó bị bệnh tâm lý đây mà, nên mới bị chán ăn. Thỉnh thoảng e cũng bị như thế, điều hòa suy nghĩ lại đi, hic
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? hôm rồi e mới ăn cải thảo phát là bụng dạ kém ngay, sợ thật, dù ngâm nước goạ rôi đó, híc híc, thèm ăn nem chua quá mà ko được ăn, hự hự
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? nay cho cả nhà ăn sườn kho sấu, canh bí nấu xương, với củ niễng xào thịt nạc
Ðề: Hôm nay nhà các mẹ ăn món gì ? Thế ạ, em thì lại ko ưa cải bẹ, ăn toàn phải đập thêm gừng vào cho ấm