Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Trời đất, bà này hâm quá đi, ăn có tí gia vị mặn một tẹo thôi thì ăn thua giè? Khổ thân anh xã quá. Buồn cười quá hihihi. Nhà em thì ... em cứ lải nhải với chồng là anh đừng có ăn trứng, nhưng tới lượt em ăn trưa ở cq có món trứng thì lại gắp lấy gắp để..
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) ui, ông nhà chị ăn mặn thành thần ý. Đấy là mình ngồi cùng còn biết mà chặn chứ ko có thì thôi rồi luôn. Thế nên ngăn được lúc nào thì phải ngăn ngay, he he
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Nha ba lam mon gì thía? trưa nay bà rảnh ko? tôi ở nhà bùn quá!
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chúc mừng em nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/hé, giờ này vẫn chưa biết là mèo đực hay mèo cái nhỉ???
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Bà ơi, hôm chủ nhật cho cu ỉn đi chơi có vui ko vậy? Hôm đấy nhà tôi có việc nên ko ra với bà theo hẹn được, sory nhiều nhiều nhé. Hôm nay mưa gió nên buồn phải ko? tôi ở cty mà đang ngồi nghe nhạc vàng đây, hay quá bà ạ
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hôm đấy tôi gọi cho cả bà Tôm mà bà ý cũng ko thấy tăm hơi đâu. Tôi ko có số của nhà Bon, ko biết nhà Bon có đi ko nữa. Xem chương trình ca nhạc, biểu diễn thời trang, hoạt cảnh... (lại có cả Tú Anh - Kết nối trẻ, là em họ chồng tôi dẫn chương trình nữa) nên Cu Ỉn khoái chí lắm. Xem xong ra sân đi mấy vòng tàu hỏa nữa chứ! Ko phải tôi buồn vì trời mưa đâu, buồn vì lòng người thôi!
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Cả nhà ơi, vào đây đăng ký nhận quà khuyến mại về làm thử tào phớ nào http://www.soylove.vn/Soylove/Duong-nho-GDL.html
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) he he, đúng là cho bọn này ra đấy kiểu gì cũng phải tốn xiền. Bốp nhà tôi lần nào ra cũng ngốn của bố mẹ gần trăm bạc, hic. Chơi bằng hết các thể loại trò, mà cái trò xe đụng thì kiểu gì cũng phải 2 lần là ít. Mà cái câu cuối của bà nói thật chả hợp với bà tí nào đâu, gạt nó ra ngoài đi bà ơi. Quẳng nỗi buồn đi mà vui sống (bắt chước tí)
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Em cũng vừa đăng kí xong ko hiểu bao giờ mới nhận được nhỉ hihi, ngại làm nhưng thấy khuyến mại nên cứ bon chen
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Cảm ơn cả nhà. Em chúc cả nhà sớm cầu được ước thấy. Hiih. Em thì xác định sinh 4 đứa, nên con nào em cũng quý, không phân biệt trai hay gái Mấy hôm nay trong người mệt mỏi, nôn nao lắm. Cứ ngủ là không sao nên em chỉ ngủ và ngủ thôi.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chúc mừng nhà Tomcuaghe nhé. Vậy là mèo đầu tiên của nhà mình rồi nhỉ? Lâu lắm e mới vào nhà,ko biết mọi người còn nhớ e ko nữa, ngại quá ngại quá.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) túm lại là có khuyến mại thì ta cứ xin thôi, vừa vui vừa sướng
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) ai bảo lượn lung tung cho lắm vào rồi giờ mò về nhà kêu ngại :-\":-\":-\":-\":-\":-\"
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) hi, giống chị hồi bầu tập 1 nghén ngủ nên chả thiết ăn uống gì sất. Xin nghỉ làm ở nhà ngủ, bố mẹ chồng lên thăm con dâu cứ ngủ kìn kịt. Lúc sau còn nghe rõ bố chồng bảo thôi để cho nó ngủ bố mẹ về, ặc ặc
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) hì em ngày xưa cũng cứ mệt muốn nằm ngủ thôi , em phải làm sáng thứ 7 mà lại đi làm xa lên ngày nào lười quá xin nghỉ t7 , sếp lại nói sao em nghỉ hoài vậy ....ặc ... vì ông là đàn ông chưa vợ lên đâu có hiểu gì đâu ..... thế là cứ phải ráng đi làm trong tình trạng mệt mỏi .....
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chào cả nhà, Cho mình nhập hộ khẩu nhe. VC mình đang mong có bé lắm , 2 năm vừa rồi đã bắt hụt con Sửu và Dần rồi (chắc tại 2 con này bự wá) , năm nay ráng phấn đấu bắt được mèo con.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) cho me Tomcon tham gia voi nao. Tap 2 day.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Vợ nhà em cũng nghén ngủ, ngả ra cái là kéo gỗ ầm ầm, thế mới tài may mà ko khó tính gì, ăn uống thoải mái
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Me tômcn05 thi co tom la trai roi, dang tap 2 được có 1 tháng mà không biết trời thương có cho tôi 1 mụn con gái nữa k đây. hic. Hai trai thi sợ lắm.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) vợ nghén thì chú lên quan tâm đến vợ nhiều hơn nhé ! vì bầu bì lên dễ tủi thân lắm , ăn uống vợ thích gì thì chú ráng đi mua cho cô ấy ăn cho đỡ thèm nhé !