Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mấy loại thuốc đắng mình tự cho uống mới yên tâm Chứ gửi cô giáo chỉ gửi mấy loại dễ uống thôi Thằng cu nhà mình thấy mẹ ngồi giã thuốc cộc cộc là nhảy tót ra chỗ bố nó ngồi luôn Tinh lắm ý
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Thế chắc là bé cũng hay phải uống thuốc, nói chung kháng sinh thì cũng toàn mình tự cho con uống, nhưng là bắt buộc phải uống lúc đói, con mình ngủ dậy là uống, sau đó uống nước, tiếp là vệ sinh cá nhân rồi đi học, đến trường ăn sáng.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hic, dạ vâng, em cũng bảo mua thêm cho con 2 ngày nưa ạ, ku nhà em ho nặng tiếng, thêm sổ mũi nữa, ko uống ko đc ấy chị ạ, đọc cm mn mà buồn cười, các con dọa này tinh lắm ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Em vẫn gửi kháng sinh cho cô vì kháng sinh cu em uống thuộc loại uống sau ăn
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Rồng con nhà mình đi học được hơn tháng nay, bắt đầu ở lại cả ngay nên mẹ mới được thở
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Sau ăn hay trước ăn mình đều tự cho con uống Con uống đủ liều mình mới yên tâm được Sợ con nôn con chớ, mất hết cả thuốc, các cô lại chẳng cho uống Nói thật chứ nói cho con uống thuốc các cô cũng ngại Mà khéo cô cho uống thuốc con sợ chẳng dám đi lớp ấy chứ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Sau ăn thì c cũng gửi lớp hết haha, nhưng không hiểu sao thuốc ks cho con c, bs kê toàn trước ăn chứ, càng tốt, mình cho uống cũng nhanh.
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Mấy kháng sinh viêm A bác sĩ kê toàn loại uống ko bị ảnh hưởng bởi thức ăn nên trước hay sau đều được nhưng bác sĩ kê sau ăn tầm 30' vì uống trước ăn mấy loại đó ngấm nhanh kích thích nhu động ruột làm con dễ trớ nên nếu uống trước ăn cũng phải trước tầm 30'-1 tiếng mà buổi sáng thế thì muộn nên cho sau ăn cũng được ạ
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) coi mẹ Liberi rành thuốc quá ha, con có fai uống ks mình toàn cho uống trc ăn, sau một lúc là cho ăn luôn. Mấy đứa nhà mình trc uống thuốc khó lắm, cho uống sau ăn là cho hết ra liền. Giờ mình hạn chế dùng ks, con ho, xổ mũi....cho uống cảm cúm xuyên hương. thấy okie lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) các bé rồng nhà các mẹ đi học hết chưa ạ, bé nhà mình sn 1/10/2012. muốn cho đi học lắm rồi mà chưa cho đi đc ạ, ở nhà bướng lắm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Con em lúc đi học là 2 tuổi 2 tháng đó đi đúng đợt dịch sởi đi xong cả tháng trường phát thông báo mới biết là liều cơ mà lại chả làm sao, lúc đó bướng ko thể chịu nổi nữa nên tống đi đó ạ :v Hôm nay sau nửa năm ốm đau vặt vãnh em mới dám đưa con đi tiêm dù vẫn hơi bị nước mũi trong tí, nhưng vẫn được tiêm, khiếp 1 mình đưa chàng đi tiêm đúng là oánh vật, đến từ 1h30 đầu giờ làm việc mà chờ tới gần trăm số đúng 3h mới được vô khám rồi tiêm lun. Xong chờ 30' ra thấy giờ có khu dịch vụ, phí những 100k...thôi thì coi như tiết kiệm 100k đó cho con ăn quà vặt với ăn phở bù đắp tiêm đau :v
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Bé nhà mình sinh nhật 22/11/2012 Mình cho đi lớp mấy tháng rồi Giờ cô đón biết quay ra bye bố bye mẹ đi làm rồi Không quấy khóc nữa Cũng yên tâm
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) bé nhà em đi học cũng ngoan rồi, ở lớp học cũng ngoan rồi, cg bạo dạn lắm, ở nhà với mẹ thì bướng, đến cô là đâu vào đấy, mà cg lì nữa cơ ấy ạ, em chỉ muốn cho con đi học thôi, hi
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Hôm qua em đưa con đi tiêm, trộm vía vẫn hơi sụt sùi tí nhưng vẫn tiêm được. Lúc đi về ra cửa sau gặp một em bé gái tầm hơn 1 tuổi, em ấy thấy bạn Mon nhà mình mà cứ sát lại gần dang tay ra ôm, bố em ý níu lại rồi bế ra chỗ khác còn anh Mon sợ tóe khói chạy thẳng ra xe, lúc anh ấy đã ngồi yên vị trên xe rồi, bố em kia hở ra tí em ấy lại lon ton chạy lại chỗ anh Mon, anh Mon thì nhát gái mới chán chứ, thấy em ý quấn anh Mon quá mình đùa bảo: thích anh không con, thích thì theo cô về nhà lun nhé )))))))
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hí. bé nhà chị cg thế, nhát gái lắm, toàn bị giá tấn công thôi,gái tấn công vào cái là sợ ko dám làm gì, chạy lại ôm mẹ thôi ấy
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) hì, các cu cậu ko biết lớn có mạnh dạn ko nữa, chứ giờ chỉ bám ít mẹ thôi ạ, hí hí
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Tầm hơn 1 tuổi là dạn nhất chị nhỉ, sau này tầm 2 tuổi lại nhát
Ðề: Hội các mẹ có con năm rồng ( 2012) Cu tý nhà m cũng rồng vàng đơi, xin ké 1 chân với nhá , chào cả nhà (u)