Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi linhvanjsc, 9/11/2014.

  1. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Thêm một tai nạn đau lòng để cảnh báo cha mẹ: Người mẹ ngủ quá say đã không phát hiện ra con bị thiếu oxy.

    Tai nạn đau lòng

    Cái chết thương tâm xảy ra khi ngủ của một bé sơ sinh Đài Loan vừa xảy ra hôm 17.5 vừa qua đã khiến nhiều người vô cùng đau lòng. Bé trai 8 tháng rưỡi lẫy khi ngủ đã bị mắc kẹt ở khe giường và úp mặt vào tường trong tình trạng thiếu oxy, đến khi được gia đình phát hiện ra thì đã quá muộn.

    Theo cảnh sát điều tra cho biết, lúc 2 giờ chiều ngày 15, dì của cậu bé đến thăm phòng hai mẹ con thì nhìn thấy em bé bị mắc kẹt ở cuối giường, trong khe hở với bức tường gạch. Trong khi đó, mẹ của bé vẫn còn đang ngủ rất say. Dì của em bé nhanh chóng đánh thức người mẹ dậy và kéo con lên. Khi được lật lại, em bé đã toàn thân tím tái, không thấy dấu hiệu thở và nhịp tim. Gia đình đã ngay lập tức gọi xe cứu thương nhưng rất tiếc cậu bé đã không qua khỏi.

    Các công tố viên đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho thấy ngoài dấu hiệu tử vong do vô tình ngạt thở, em bé không có thêm các chấn thương nào khác. Nguyên nhân vụ việc đang diễn biến theo hướng cáo buộc lỗi cẩu thả của người mẹ đã gây ra cái chết thương tâm cho chính con mình.

    Được biết, những tai nạn trẻ sơ sinh bị ngạt, chết não do ngủ chung với cha mẹ không phải là hiếm. Ở Việt Nam cách đây 2 năm, tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (Tp.HCM) cũng đã xảy ra một tai nạn hy hữu. Theo đó, một bé sơ sinh 1 tháng tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng thở. Bác sĩ xác định cháu bị ngạt sâu do thiếu ôxy não. Người nhà cho biết, vì con còn quá bé nên bố mẹ ngủ cùng để tiện chăm sóc. Song ông bố ngủ say nên gác tay lên mặt con mà không hay. Chỉ đến khi ông bố giật mình tỉnh giấc, thấy tay mình đang đặt lên mũi đứa con một tháng tuổi mới hốt hoảng. Cháu bé đã bất động do bị ngạt quá lâu.

    [​IMG]
    Cho con ngủ chung cũng ẩn chứa rất nhiều mối lo cần được các phụ huynh cảnh giác (ảnh minh họa)

    Cho con ngủ chung cần phải cảnh giác

    Theo y học Phương Tây thì trẻ sơ sinh cần được ngủ riêng với người lớn có khoảng cách. Vì phổi trẻ sơ sinh rất yếu, nếu nằm ngủ bên cạnh người lớn dễ hít phải khí thải (Cabonat) của phổi người lớn đưa ra, có thể gây ngạt thở cho bé hoặc làm phổi bé bị nhiễm độc. Vì thế, các bác sĩ khuyên nên cho trẻ sơ sinh nằm trong nôi, nếu ngủ chung phòng thì phòng rộng và bé ngủ phải có khoảng cách với người lớn ít nhất 2m. Còn nếu ngủ phòng riêng thì phải đặt dụng cụ theo dõi như camera quan sát, bộ đàm, đồng hồ báo thức khoảng 2h một lần...v...v... để quan sát/ nghe động tĩnh của trẻ nếu như trẻ có tỉnh giấc và đòi bú sữa hoặc trẻ có sự cố gì thì người lớn sẽ biết được ngay.

    Nhưng thông thường các bà mẹ ở Việt Nam thường cho con ngủ chung từ lúc mới sinh. Vì thế, các mẹ nên lưu ý những điều sau đây:

    - Chụp màn riêng cho bé giúp phòng chống được muỗi, cũng như tạo khoảng cách giữa mẹ và con để giảm thiểu lượng khí cacbonat mà bé có thể hít phải.

    - Người lớn hít thở đều đặn và nhẹ nhàng. Tránh cho bé ngủ gần người hay ngủ ngáy (vì những người này sẽ tạo tiếng ồn khiến bé khó ngủ và hơi thở của những người này khá mạnh, ảnh hưởng sức khỏe của bé).

    - Kê gối nằm cho bé để khí thở trong phổi dễ lưu thông (người lớn thường xuyên khẽ thức để chỉnh sửa lại tư thế nằm của bé).

    - Cho bé nằm ngửa, tránh nằm sấp gây ngạt thở.

    - Dùng hai gối ôm lớn chặn hai bên người bé để bé không lăn qua lại và chuyển tư thế nằm.

    - Khi bé nằm cạnh người lớn, không nên cho đầu của bé nằm ngang hàng với đầu người lớn. Nên cho đầu bé thấp dưới cằm của người lớn. Tránh thở vào mặt bé.

    Nguồn: Khám phá
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhvanjsc
    Đang tải...


  2. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    híc, dạo này lắm vụ do ngủ chung với bố mẹ lắm T__T e mà có con sau này cứ cho ngủ riêng nôi cạnh giường chứ tính em cũng đoảng lắm :(( các mẹ chú ý nhé, nhất là mùa lạnh đắp chăn nhiều chỉ cần hất chăn lên mặt con cũng nguy hiểm rồi :((
     
  3. linhlinh12

    linhlinh12 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    nguy hiểm quá, mùa đông đến rồi, các bố các mẹ càng phải cẩn thận hơn.
     
  4. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    đọc mà buồn quá, sao thế được chứ, các mẹ phải thật cẩn thận nhé, mùa đông nhà mình cho bé nằm túi ngủ.
     
  5. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    hic sợ quá, nhà có con nhỏ đúng là phải cẩn thận và luôn cảnh giác cao
     
  6. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    sao lại có Người mẹ ngủ quá say thế nhỉ
     
  7. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    hình như trước cũng đọc cái này rồi thì phải, đau lòng thật
     
  8. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,898
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    Úi trời, nguy hiểm quá :(
     
  9. Babysealion

    Babysealion Hàng Mỹ cho Bé

    Tham gia:
    25/4/2010
    Bài viết:
    5,750
    Đã được thích:
    1,247
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    Hic, đọc mà buồn quá...............
     
  10. giabaobebong

    giabaobebong Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    Chung hay riêng thì vẫn phải do sự quan tâm của mẹ chứ ngủ riêng, bé lật úp thì vẫn bj nguy cơ ngạt thở do chăn, gối, đệm mà. Hic..hí... Ôi, người mẹ này.
     
    linhvanjsc thích bài này.
  11. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    Bé cũng ngủ say mà mẹ cũng ngủ say quá. Tội nghiệp bé con!
     
  12. capuchino16

    capuchino16 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/10/2014
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    đọc mà thấy đau lòng quá, bố mẹ nếu cho con ngủ cùng thì nên thính ngủ một chút :(
     
  13. tra.xanh

    tra.xanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    2,518
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    thương tâm quá, chỉ vì vô tình mà người làm cha làm mẹ pải chịu bao nhiêu đau thương và dằn vặt.
     
  14. naichuoi9

    naichuoi9 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    thương bé quá đi................... !
     
  15. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ngủ với mẹ, bé 8 tháng chết vì lẫy

    mình thấy có giường nằm chung cho bé và bố mẹ cũng hay lắm
     

Chia sẻ trang này