Các mẹ cho em xin kinh nghiệm ạ. Vk ck em cưới từ 12.12.2013, tháng 5 vừa rồi em bị thai ngoài tử cung phải mổ nội soi cắt bỏ 1 bên vòi trứng phải rồi ạ. Đêm hôm kia, sau khi xx xong tự nhiên em bị đau bụng quằn quại ( trước ấy chưa bị bao giờ, và hôm ấy vk ck em cũng nhẹ nhàng như mọi khi thôi ạ). Em cố chịu đến sáng và dùng dầu bôi nóng thì thấy đỡ hơn chút. Đến cửa hàng được khoảng 1h thì lại đau lại và dữ dội hơn. EM vào phòng khám tư gần đây, người ta lấy máu xét nghiệm + siêu âm, em nằm truyền chai Gluco cũng tự nhiên thấy đỡ hẳn. Kết luận của bác sỹ là: 1. Bị đau bụng do rối loạn tiêu hoá (dựa vào kết quả XN máu) - dưng mà rối loạn tiêu hoá sao sớm chẳng đau, muộn chẳng đau mà xx xong lại đau thế là thế nào nhỉ? 2. Bị thai ngoài hoặc nang buồng trứng (dựa vào siêu âm ổ bụng và siêu âm đầu dò thấy 1 khối gì đó chưa chắc chắn), thử HCG thì vẫn là 1 vạch thôi ạ, nhưng vì kỳ kinh của em không đều nên có thể que thử chưa báo được. Đã có mẹ nào bị như vậy chưa ạ, các mẹ có kinh nghiệm cho em biết em bị sao được không, bác sỹ ở PK ko đủ chuyên môn để kết luận vấn đề số 2 nên chuyển em vào viện chuyên khoa khám lại, nhưng mà thứ 4 này em mới vào viện để khám được ạ. Em đang lo lắng quá ạ, nếu là nang xuất huyết thì có nguy hiểm không, có ảnh hưởng đến việc có con sau này không ạ? Trường hợp xấu nhất, cái khối đó là thai ntc thì lại phải phẫu thuật. Ôi, nghĩ đến điều đó em không biết lúc ấy mình sẽ thế nào nữa. Sao số em nó lại như thế hả các mẹ?
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Bạn có tiền sử như vậy thì nên vào viện khám chuyên khoa chứ khám tư qua loa vậy sao được. Vào hẳn viện C kiểm tra đi bạn ơi.
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Nghe chuyện của mẹ thấy lo lắng cho mẹ quá, hic. Mẹ nó chờ vào viện khám cho nhanh. Hic mà mẹ nó cũng kiếm bác sỹ nào uy tín rùi theo dài dài luôn cho an tâm. Đỡ phải mỗi lúc lại chạy một chỗ
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Vào viện đi mn ơi, có gì bsi điều trị cho yên tâm. E cũng từng vào viện C theo dõi TNTC 1 lần rồi, may là e ko sao,nhưng cũng ko giữ đc con, e bị sảy sớm.
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Mn thử uống mật ong+ nghệ xem. Đừng uống thuốc tây, hại mà chả tốt như mật ong với nghệ. Biết đâu do rối loạn tiêu hóa thật
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi cảm ơn các mẹ, em nhờ người quen bs chuyên khoa ở Viện C, sáng mai mới đến khám được ạ. em lo lắm!
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Mình nghĩ mn càng vào viện sớm càng tốt.Như mn miêu tả thì thực sự mọi người ko thể biết được chính xác bạn bị sao.Nếu bị thai ngoài tử cung nữa thì rất nguy hiểm.Nên vào viện khám ngay bạn nhé!
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi mình ngĩ mn nên đi viện khámđành hoàng nhé.chữ hỏi thế này chỉ là chung chung thui mn ạ
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Sao XN máu rùi mà vẫn ko biết có thai đc hả mn? thử que thì có thể 1v nhưng xn máu thì báo Beta HCG chuẩn mà
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Nói mn đừng buồn nhưng mình nghĩ ko khả quan lắm rồi . cố gắng đi viện sớm . mn cố lên nhé
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Mn thật là liều. Bị chửa ngoài dạ con khả năng do tắc vòi chứng. Đáng lẽ mn fai thông vòi chứng ngay sau khi cắt bên kia. Bjo mà chửa ngoài dạ con nữa thù tẽo. Chúc mn may mắn. C gái mình cũng bị giống mn nen thực sự lo cho mn đấy.
Ðề: Hoang mang quá các mẹ ơi Mẹ nó đã đi khám vè chưa, câp nhật tình hình cho các mẹ biết thông tin nhé