Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! trời trở lạnh rồi đó ạ, mn đã sinh rồi nhớ giữ ấm cho con nha, mn chuẩn bị sinh cũng vậy ạ. chúc mẹ và bé luôn khỏe
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! tên đó cũng được mà, cạnh nhà m cũng có bé tên thế: Chu Đức Kiên
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Thấy các mẹ rục rịch hết cả, mình cũng hồi hộp quá, chúc các mẹ mẹ tròn con vuông nha
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Mấy lần đọc comment cũng đoán là bạn sắp sinh con ng hôm nay mới chắc chắn. Chúc mừng bạn nhé. Các mẹ cbi sinh chú ý đến ngày là đi khám liên tục. Để lâu quá thiếu nước ối ko tốt đâu ạ. Trộm vía mình dự sinh chuẩn net luôn ^_^
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Ui, dạo này mình cũng mệt lắm ấy. Mỗi khi ngủ cần trở mình là như bị tra tấn ấy, cứ phải nhích từng tý một mới trở bên được cơ. Mà ngủ ko trở bên thì ko đc, vì nó ê hết cả người ấy. Sáng tỉnh dậy thì cũng phải thật từ từ, thật chậm để bớt đau thôi. Hai hôm nay đi lại cũng đau, phải làm chậm hơn hẳn mọi ngày. CHắc con yêu sắp ra nên mới thế. Hôm thứ 6 mình đi siêu âm và khám thai lại theo hẹn 1 tuần, con lên được có 100gr thôi, thành 3,2kg ấy. Thôi, thế cũng được. Cả ngày hôm nay thật mệt. Nằm thì ko muốn dậy, vì đau, vì mỏi. Còn dậy thì chỉ có thể ngồi ghế đc 1 lúc là mệt. Chỉ ngồi ghế mới dễ chịu tý chút. Đến là khổ với cái vụ đau xương chậu, xương mu này. Chưa kể, tối nay con nó đạp uỳnh uỳnh ấy, chắc ko cho mẹ ngủ rồi. Tính đến giờ mình vẫn chưa dám đi ngủ đây, đau lắm ý. Đợi lát nữa xem con có ngoan hơn ko thì đi ngủ lấy sức. Dạo này làm chả đc mấy việc, chỉ ngồi nghỉ dưỡng với đọc bài báo lấy kinh nghiệm chăm con thôi ấy ah. Mai cuối tuần, có chồng ở nhà cho yên tâm. hihi, mọi hôm có 1 mình mình ở nhà nên cũng chỉ ngồi ôm máy tính vừa làm việc vừa thư giãn, chơi bời thôi ấy. Mình còn 1 tuần nữa là đến ngày dự sinh rồi. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp!
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Hi, tên mình vẫn chưa ưng cái tên nào cả. Còn tên của bé nhà bạn thì trùng cả họ và tên đệm, tên với xã nhà mình đấy
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Hi các mẹ, thời gian này chờ đợi con ra đời sốt ruột lắm nhỉ. E cũng thế, e nghỉ hơn tuần rồi mà chưa thấy con muốn ra j cả. E dự sinh mùng 8 mà nay vẫn onl 8 vs các mẹ đây
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! e thì hnay thấy đau đầu ty và đau cái gót chân quá.chả biết tnao.ngôi fko sao chứ đi lại là đau kinh.làm nốt tuần này để tuần sau nghỉ ngời chờ lót ổ thôi
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Toi qua e lai bi dau bung cac me a.Nam nghieng ben nao cung thay bung go len cang det,nhu qua bong chi doi no ay.The la suot dem e phai ngoi tua vao thanh giuong ma ngu.Be nha e hom nay duoc 39 tuan 4 ngay roi,co me nao bi nhu e ko?Cay nha gan PSHN nen chieu nay 2vc e lai loi nhau di kham.Ket qua chua co dau hieu chuyen da,bsi hen 3 ngay nua ma chua de thi vao kham lai.Bung e gio cung do,thi thoang lai co cuc nho len cac me a.Ko biet la e be duoi chan tay hay la con go tu cung nua.Cac me thong cam,e gui tu dien thoai nen ko viet duoc dau,hoi kho doc ti a
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Chào các mẹ, ngựa con nhà e đã ra đời rồi, con 38w đã đòi ra rồi. Trộm vía con đc 3.4kg. Hạnh phúc lắm. Chúc các mẹ vượt cạn thành công để đón con yêu.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! em dự sinh 21, sáng hôm mùng 7 đi làm về thì thấy có máu báo, chiều e nghỉ lám rồi lượn qua ông bà nội ngoại thông báo, mua nốt mấy thứ linh tinh rồi về nhà tắm gội sạch sẽ, ăn cơm xong thấy cơn đau đã cách nhau 5p là vc e vào viện luôn. 6h30 vào viện, 9h lên bàn đẻ . 9h32p con ra , đời. lucsbbác sĩ i đặt con còn nguyên dây rốn lên bụng mình là khoảnh khắc tuhạnh phúcmà chắc chẳng bao.giờ quên đc
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! ôi.chúc mừng mn nhé.trộm vía e bé quá.e dự kiện 26/11 mà hnay vẫn đi làm đây.nhìn dòng cmt của mn mà cảm thấy hp quá.chúc e bé hay ăn chóng lớn nhé.mn có sk tốt chăm e nha.e cugnx hồi hộp chờ đến ngày vỡ chum đây
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Chúc mừng hai mẹ con nhé, mình cũng dự sinh 21 đây. Nặng nề lắm rồi. Chúc 2 mc đều hay ăn chóng lớn nhé.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Chúc mừng mn mẹ tròn con vuông nhé....
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! chúc mừng mẹ nó nha! Em cũng hồi hộp chờ ngày ôm con yêu đây! tối nào ngắm nghía, xếp ra, xếp vào giỏ đồ chuẩn bị cho con!
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! các mẹ giờ chắc nằm chờ hộ đê hết rồi nhở, em mới đc 17w, mong ngày đc gặp bé yêu quá cơ ạ
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Chuc mung me no nhe.Minh 40 tuan roi ma chua thay gi day.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Các chi oi e cug mog lam rồi, bác vỹ bảo mùng 10 bác sỹ Thắng bảo 14 mà hôm nay 12 chưa thấy con yeeu đòi ra e sốt ruột quá, hom mug 10 di sa vẫn bt ak. Có chị nào giog e ko ak.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! có thể đúng ngày mà em. nên em ko nên sốt ruột quá. đi siêu âm con vẫn bt là ko vấn đề gì đâu em ạ.
Ðề: Mẹ nào bắt được Ngựa tháng 11/2014 cùng vào đây chia sẻ nha! Minh cung dang sot ruot day.Du sinh luc 3 thang cua minh la 13/11.Sáng nay thấy ra dịch màu hồng,vội gọi lão chồng về cho đi viện pshn.Bác sĩ bảo chưa chuyển dạ,khám và siêu âm kqua bt.Họ hẹn chiều nay vào chạy máy monitor. Hồi hộp quá các mẹ à,ko biết hôm nay có sinh ko đây. Mình sẽ update tình hình thường xuyên để các mẹ bớt lo,hiu hiu.