Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Khổ thân con zai quá, mau khỏi cho mẹ đỡ buồn nhé HS :X:X:X
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome CC dạo này từ chối hết các món luôn...mẹ thì đi làm về mệt phờ ứ có thời fgian để chế món này món nọ cho cô ý...hu8huhu. thấy các mẹ chế món nọ món kia cho con ăn mà thấy mình mẹ mìn quá, chả chịu nấu nướng gì cho con cả thế là con chán, con bỏ ăn...(((( mẹ đểu, mẹ Mìn,. Bà HS ơi, Sao Ken bị nặng thế, khổ thân Ken đen của tôi quá...huhuhuhu, xót ruột lắm. bà xem chữa trị cho con cho hết đi nhá, tôi nghe mà tôi thấy còn xót ruột nữa là bà
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome tôi chán chả bu ồn nói! nhiều khi điên lắm, nó bt chả sao, đang chơi, đeo khăn vào uống thuốc là ói, nhưng nhìn thấy k phải là thuốc or sữa thì lại chơi ok!!!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome ặc...sao lại thế...chẳng nhé nó lại biết là bà cho nó ăn và uống...hic...có khi thế đấy, bọn này bây giờ chúng nó ghê lắm. CC bây giờ cứ cho cơm vào mồm là nhổ vèo vèo...nhưng cho bim bim thì ăn ngon lành, ghét cực bà ạ.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Zị là Ken bị dị ứng thuốc rồi, cho u thuốc hoài nó sợ lun mà. ( Thương wá.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Con bit fân biệt hết đó mẹ CC ơi. Mà mẹ CC ko bày cách chế biến món ăn cho ai chăm CC à? Bà nội chăm CC fải hong nè?
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome mẹ SM ơi, CC ở nhà với bà nội, nhưng mà riêng việc trông CC thôi cũng đã mệt rồi, bà lại còn lo nấu cơm rồi dọn nhà cửa nữa...thời gian đâu mà nấu nướng gì phức tạp cho CC nữa. chỉ có mẹ là phải cố gắng nấu cho con thôi. mẹ CC chỉ giành t7,CN về mới nấu được cho con mấy món ngon ngon. chứ đâu có dám nhờ bà nấu đâu...ngại lắm. huhuhuhu
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome các mẹ ơi,con t thích ngắt nhéo ghê á,tối ngày nhéo t đó cả mình , mặt.hix
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome phải mẹ SM Thảo Chi hhok chị?............
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Mẹ Kiến hay nấu cháo như bình thường á, nấu 1 nồi, ăn bữa nào thì xay bữa ấy rồi nấu lại (xay qua 1 nhát thui, gần như là nguyên hạt rồi) Hức hức, tội nghiệp Ken quó, cố lên con :x Bà ơi bà thử nấu riêng các món xem sao, cũng ko lâu đâu! Tôi cũng ko dám nhờ bà nội nấu nướng phức tạp, toàn tự làm thôi! (mà tôi tự làm còn bị bà cằn nhằn, kêu nấu cầu kì sau này nó quen thói đòi ăn ngon!! Bó tay chưa ) )1 bữa bà cho ăn thì nấu chung, tôi về cho ăn thì nấu riêng. Mà cũng ko cầu kì mất thời gian đâu bà ạ! Tôi toàn làm món dễ làm, dễ ăn thui, nấu 20 phút trong lúc con ngủ, dậy là măm măm thui bà.
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Kiến thì khoái cắn tôi bà ạ, nhà nó chẳng cắn ai thế mà tôi cứ bế thì nó lao vào cắn! Cắn tôi thâm tím cả tay vào rồi
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome 9 xác .....................................
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome CC nhà tôi thì thích cấu ti mẹ...cứ vừa ti vừa cấu mẹ...đau lắm...rồi mà cứ thích cấu mồm với cấu mũi bố...bố kêu oai oái thử đủ rồi...ko chịu ăn mẹ K ơi...tớ nấu cầu kì cũng toàn bị bà nội nói là phức tạp...sau này ai nấu cho mà ăn((( chán kinh
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome đứa nào đến thời điểm này cũng thế bà ơi...chứ có phải mình Dt nhà bà đâu...cô giáo mà uýnh bà nhảy vào uýnh cô đi...
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Chào các mẹ và các con buổi sáng đã, lát chạy vào 8 sau nha!
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hi nhu e Nhím, hum qua e Nhím ngủ ngoan ko? A Kiến đang bị mẹ bắt cai sữa đêm, đêm cứ hị hị hoài
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome bà nội nhà này, bảo phải cho con ăn ngon, ăn đắt...xongl úc nghe mẹ cháu tả và kể lể thì lại bảo là...sao mà phí
Ðề: Hội của những mẹ nhà " Lần Đầu Mang Thai - WTT"- wellcome Hôm qua đc tăng lương, hôm nay mời cả nhà ăn nhé Thêm nhé MÓn này thơm có sợ lạnh b ụng ko? làm cái này cho ấm nhé