Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? trước mình cứ thấy ô tô qua mặt là say, giờ đi nhiều đỡ hơn tý, đúng là say xe khổ lắm.
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Lúc đi đẻ mải lo cho con không say được đâu mẹ nó ạ,hi hi cơ mà mẹ nó cứ mở sẵn hết cửa xe ra cho đỡ mùi,ngam thêm miếng gừng nữa cho chắc ạ
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Cho tớ điểm danh với. Tớ cũng bị say ô tô , say lên say xuống. Mỗi lần đi đâu phải đi bằng ô tô cảm thấy như tra tấn. Nghĩ đến là thấy nao nao người rồi ý. Nhưng chắc lúc sắp đẻ có khi cuống lên đi đẻ có khi lại ít say. Vì tớ thấy say ô tô hay không phần nhiều cũng là do tâm lý nữa.
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Tớ thấy say mùi là chính, bạn buộc gừng vào cổ tay, mua thêm một bánh mỳ nữa để hít ngửi cho đỡ mùi oto. Chúc mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? ôi mẹ nó ơi, em là người kinh niên say xe đây, nhưng cơ mà em đi đẻ không biết say là gì vì lúc đó chỉ biết đau thôi, đau quá đến quên hết mọi thứ, thứ duy nhất nghĩ tới lúc đó là sắp đến bệnh viện chưa mẹ ạ : )))
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Mình cũng bị say ô tô nhưng cũng may bệnh viện ở ngay cạnh nhà.Nhưng mình nghĩ lúc đó đau mn quên luôn cả say ý chứ.
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Chắc lúc ý cảm giác đau nên cũng đỡ say phần nào đấy mn ah^^mình cũng say xe lắm nhưng may sinh ở gần nhà
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? e cũng hy vọng là lúc đó sẽ quên đi như các mẹ nói.
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? lúc đó chị sẽ không biết say là gì đâu ạ, yên tâm chị nhé
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? em nghĩ lúc đó đau quá chắc mẹ nó cũng quên luôn ý.
Ðề: Có mẹ nào đi đẻ mà bị say ô tô không ạ???????? Mình cũng bị sau xe nặng,nhưng khi chuyển dạ vào ngồi xe ,đau đẻ quá nên chẳng biết say xe đâu mn ah