Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người 100k/ 4 người thì có khó gì nhỉ. Lòng xào dưa ăn thì ngon nhưng m cũng ko vote cho món này vì m thấy ăn lòng ko tốt. Tôm mùa này m thấy đắt. mới mua tôm 17k/ lạng, tôm 12k giờ sợ ko mua nổi (tôm năm nay thấy đắt quá).
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người tớ mua dạ dày thấy bà bán hàng bảo luộc sủi lần 1 cho ra rửa nước lanh sau đó lại luộc lại lần 2, sủi 1 tí là vớt ra ngay. tớ ăn vẫn thấy dai lắm. hôm nào ninh thử 40ph như bạn xem.
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người Bây h nấu 100k cũng là bình thường không quá rẻ và không quá đắt cho 4 người đâu.
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người thực đơn hôm nay của nhà mình 4 người canh cua rau đây, thịt heo luộc, cà pháo, cá trần bì chiên chấm nước mắm, 1 dĩa dưa leo ăn kèm, tráng miệng mình làm caramen chưa hết 100ng mà vẫn ngon bổ dưỡng.
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người Mẹ nó chăm nhỉ, còn làm caramen nữa. Mình cũng ưng các món có chấm nước mắm (ăn xong tu nửa lít nước cho nó loãng bớt). Cá trần bì là cá gì nhỉ, ngoài chợ mình k thấy. Thấy các mẹ hay bổ dưa chuột ăn thay rau mình cũng phải học tập mới được. Chỉ sợ nhất vụ phun thuốc trừ sâu thôi. Bạn Chich1b: Cứ làm thử cách của tớ nhé, tớ thành công ngay lần đầu đấy. Món này mất time nhất khâu làm sạch. Nào là bóp muối hột vài lượt rồi tắm dấm vài lượt nữa. Mình tắm trắng cho cái dạ dày xong thì 2 tay cũng được lây, trắng hẳn ra.
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người hic,toàn rau vs dưa thì ăn được 1 bữa bữa sau ngán lắm,e nghĩ ít nhất cũng có thịt or cá chứ
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người Mẹ nó làm caramen ngon không.Em tập tành làm mấy lần rồi mà ăn chẳng thấy ngon.Vẫn chưa ưng mẹ nó ạ.Mẹ nó chia sẻ bí quyết này đi.Em là kết món này lắm.
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người Thực đơn này hay đấy. Nhưng mà cần thêm vài thực đơn nữa để thay đổi ạ :3
Ðề: Bữa cơm chưa đến 100 nghìn đồng cho 4 người Hôm qua không thực hiện được món đậu tứ xuyên vì ngại ngâm nấm hương thế là đổi qua món đậu phụ (6k) sốt cà chua với su su xào (10k). Tổng thiệt hại hết 66k, hết bay hết biến. Sáng nay ra chợ mua những 60k thịt chân giò chỉ lấy bắp với da gân, nhờ họ dao sắc thái mỏng luôn. Tối nay thiết kế món chân giò om nước tương mật ong, thêm 1 cái hoa hồi cho thơm nức. Món này làm hơi lâu vì phải om kĩ cho ra cạn bớt nước, thịt dẻo, mỡ ra quánh với nước sốt rưới cơm ngon chết thôi. Cũng công thức đó có thể làm với cánh gà hoặc đùi gà công nghiệp, làm nhanh hơn chân giò. Mọi người thử xem nhé. Hôm nay nhất định ăn rau muống, thèm lắm rồi.