Cần giúp: Cảm Giác Của Người Đi Theo Vợ Đẻ Vào Phòng Và Cảm Giác Khi Đẻ Như Thế Nào ?

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi brutal_death, 13/11/2014.

  1. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    done !........................
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi brutal_death
    Đang tải...


  2. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    mình là người đi đẻ nên cũng k biết cảm giác đó thế nào :)
     
    brutal_death thích bài này.
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Trời thôi bác ở ngoài đi chứ vào có người thì thuơng vợ hơn, còn có ông thì ám ảnh xa vợ từ đó.
     
  4. melinhbong20

    melinhbong20 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/9/2011
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Tớ sinh ở viện C. nên tớ bị cách ly, người nhà không được vào. lúc sinh xong người nhà mới được vào. theo như cảm quan của mình thì bạn là nam giới chỉ nên đưa vợ đến đẻ, vợ sinh xong vào bế con, nhìn con tý. chụp ảnh con thoải mái. còn nói chung chăm sóc bà đẻ nên để cho các bà chăm thì hợp lý hơn, các bà có nhiều kinh nghiệm chăm em bé. vì về phòng sau sinh nhiều chị em lắm mà chị em vừa sinh xong mệt mỏi lắm, nên cũng chẳng ý tứ gì đâu.Nên anh em ở đấy hơi ngại. còn bạn chạy vòng ngoài thôi cũng nhiều việc ra phết đấy.
     
    brutal_death thích bài này.
  5. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Đợt em sinh thì mẹ chồng đi theo, lúc đẻ người thân bên cạnh quan trọng cực kỳ.
    Em thì thấy cả người đẻ và người đi cùng đều có những cảm xúc chắc trong đời chỉ có 1 vài lần như vậy. Mẹ chồng em thấy con dâu đau quá mà khóc rưng rức. hix.
    Nhưng mà có mẹ chồng ở đó yên tâm hơn hẳn, lúc đau quá mẹ chồng cứ cầm tay bảo " sắp được rồi, cố lên con", có mẹ chồng mình cũng yên tâm hơn, vì lúc đó nghĩ mẹ chồng 3 lần đau đẻ rồi nên nhiều kính nghiệm đỡ lo :p
    còn cảm giác khi con ra khóc tiếng khóc đầu tiên, hix. cảm xúc khó diễn tả lắm hạnh phúc không tả nổi í
     
    brutal_death thích bài này.
  6. chekhoaimon

    chekhoaimon TẬN TÂM-THIỆN Ý

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    164
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Đó là một cảm giác khó tả, chỉ có ng đi đẻ mới có cảm nhận đó đc thui bạn ạ
     
  7. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Mình nghĩ ở các bệnh viện lớn chắc người ta ko cho người đi cùng theo vào đâu.Huống chi bạn lại còn muốn quay phim
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    cảnh tượng sẽ rất hãi hùng nhưng rất thiêng liên đấy mn ah, hix
     
    brutal_death thích bài này.
  9. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    à ở Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội hôm em đẻ nhà em không chụp nhưng nhà bên cạnh chụp ầm ầm ạ.
     
    brutal_death thích bài này.
  10. mattroidem1088

    mattroidem1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/4/2014
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    nếu được vào cùng mình nghĩ chắc người đẻ được tiếp them sức mạnh, còn người nhìn chắc là sợ^^
     
  11. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    mình ở với vợ và 2 đứa em ngoài này .
    cuối thang này dự kiến sẽ sinh bé .
    bà nội đang đi làm ở quê nên không tiện ra chỉ có bà ngoại mà bà lại vừa trong nam ra nên ốm nhẹ nên sức khỏe cũng không được đảm bảo . vậy là chỉ có bà ngoại ra thôi còn bà nội nếu giả dụ hôm nay chuyển dạ báo cho bà thì bà mới thu xếp ra được. hoặc là chỉ ra được cuối tuần thôi.
    mình thì không biết khung cảnh đó diễn ra làm sao . cũng muốn vào chia sẻ với vợ . vì xác định bà ngoại ra nhưng bà ở quê nên cũng lóng ngóng lắm . sức khỏe cũng kém . theo thỏa thuận nếu bà muốn vào thì mình nhường cho bà nhưng vợ mình bảo nếu mình không vào thì thôi không cần ai vào . đến hôm vợ chuyển dạ chắc mình cũng phải phi về đưa vợ đi chứ bà yếu để bà đỡ có khi mình đỡ cả 2 mẹ con ra bệnh viện luôn mất.
    các bạn cứ chia sẻ cảm giác của người đẻ hoặc người đi cùng để mình rút kinh nghiệm . đợt này vì mọi người muốn vào cùng bà đẻ nên đang gây khó dễ cho mình nên mình không được ổn định lắm
     
  12. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    ở viện nào cho cho ng nhà vào xem vợ đẻ thế bác?
     
  13. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Viện Phụ Sản ở Đê La Thành luôn cho 1 người vào cùng người đẻ mẹ ạ.
     
  14. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Vậy thì dad vào với mẹ là tốt nhất dad ạ, nói chung là cảm giác vào đấy thì bối rối lắm, rất là lo lắng (vì nhìn vợ sinh đau thuơng lắm) nhưng cứ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của y tá và bác sỹ thôi ạ.
    Em nghĩ là kỷ niệm đáng nhớ lắm, lần đầu tiên nhìn thấy con, người đầu tiên con nhìn thấy là ba hix cảm động lắm :)
     
  15. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    ở ngoài hn mình còn gia đình 2 dì nữa nhưng tính 2 bà này hóng hớt nhiều chuyện mê tín nên mình không muốn gọi cho họ .
    mình hỏi bạn là khi đẻ thì mẹ bạn và bạn thì ở trên còn ở dưới là bác sĩ đỡ đẻ , y tá v.v.. người ta che một tấm vải mình không nhìn được ở dưới có phải vậy không ? thấy trong phim như vậy còn ngoài đời mình không biết có đúng không ? mẹ bạn hồi đó vào cùng thì đứng cạnh bạn để cổ vũ thôi hay có cần làm gì không ?
     
  16. Lieuchi

    Lieuchi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/11/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    : ))) đúng như trong phim đấy bố nó ạ, che một tấm vải bạn sẽ không nhìn thấy gì nếu không muốn, còn nếu muốn bạn vẫn có thể chạy ra chỗ có thể nhìn thấy :))
    Mẹ tớ vào chỉ cổ vũ thôi, còn thường không pải làm gì cả vì trong đó đã có bác sỹ và các y tá rồi ( tùy trường hợp - có thể các trường hợp khác bác sỹ sẽ nhờ giữ tay giữ chân, hay làm gì đó) thường trong khả năng có thể và bác sỹ sẽ hướng dẫn, bố đừng lo lắng quá, tự tin trải nhiệm đi :)
     
  17. brutal_death

    brutal_death Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    chào các bạn mình vừa tìm đc 1 clip ra đời của 1 đứa bé . bạn nào chưa có đk xem thì xem thử. nhìn cũng không có gì hãi lắm mà vợ mình nhìn bảo là : kinh..xem mấy clip nữa cũng tương tự như clip này .

    [video=youtube;1ri6Mrsrodc]https://www.youtube.com/watch?v=1ri6Mrsrodc[/video]
     
  18. chetancuong_thainguyen

    chetancuong_thainguyen Nay phục vụ cả nhà cả mật ong rừng nữa

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Mình sinh mổ nên không cho người nhà vào phòng, còn k biết đẻ thường bác sĩ có cho người nhà vào không nữa. Đẻ xong y tá tắm rửa qua cho bé rồi bế ra cho người nhà chăm, còn mẹ thì vẫn phải nằm ở phòng hồi sức khoảng 8-10 tiếng.
     
  19. chetancuong_thainguyen

    chetancuong_thainguyen Nay phục vụ cả nhà cả mật ong rừng nữa

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Chắc chỉ có ở nước ngoài mới sinh con kiểu này thôi, ông bố thật vĩ đại

    http://www.youtube.com/watch?v=iaSYDdULNVI
     
  20. chetancuong_thainguyen

    chetancuong_thainguyen Nay phục vụ cả nhà cả mật ong rừng nữa

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: cảm giác của người đi theo vợ đẻ vào phòng và cảm giác khi đẻ như thế nào ?

    Đúng là được xem lần đầu tiên, thật là thiêng liêng, ở nước ngoài họ sinh xong là để con lên bụng người mẹ luôn để cảm nhận hơi ấm của người mẹ, còn ở VN đẻ xong là đưa cho người nhà hoặc để vào phòng kính.
     

Chia sẻ trang này