Không khí lạnh lan rộng, miền Trung mưa to, miền Bắc rét đậm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi be rom nep, 29/8/2014.

  1. Hoa quả sạch DH

    Hoa quả sạch DH Đỗ Hương

    Tham gia:
    4/7/2014
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: 12/11 Tin không khí lạnh tăng cường: Đêm nay Bắc Bộ xuống 13 độ C

    lại rét nữa rồi, ủ ấm thôi nào các mẹ
     
    Đang tải...


  2. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Môi giới hotgirl bán dâm cho đại gia giá nghìn đô

    Đúng là kẻ ăn chẳng hết người lần chằng ra. Đại gia thì đi với chân dài hàng nghìn đô, người thì cơm còn chưa đủ no
     
  3. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Môi giới hotgirl bán dâm cho đại gia giá nghìn đô

    Chúng ta thây tần xuất các giải người đẹp phủ sóng dày đặc để làm gì, để gắn tem cho một cô gái và cô ấy sẽ có giá để làm mọi thứ!
     
  4. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Đánh chết học sinh, công an xã hầu tòa

    [h=2]Một em học sinh lớp 9 bị người khác ném chai thủy tinh vào đầu, chủ động đi giải hòa lại bị công an xã bắt, đánh đập, dẫn đến cái chết tức tưởi, thương tâm…
    >> Khởi tố, bắt giam công an viên đánh chết học sinh[/h]Ngày 12-11, hàng trăm người dân địa phương đã đến theo dõi phiên xử vụ bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long tại trụ sở TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Hai công an viên của Công an xã Vạn Long cùng bị truy tố về tội bắt người trái pháp luật là Lê Minh Phát (24 tuổi) và Lê Ngọc Tâm (31 tuổi). Ngoài tội danh trên, Phát và Lê Tấn Khỏe (15 tuổi) còn bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.
    Đi giải hòa lại bị công an bắt, đánh
    Nạn nhân bị đánh chết rất thương tâm trong vụ án này là em Tu Ngọc Thạch (14 tuổi, học sinh lớp 9).
    Trước tòa, Khỏe khai vào lúc 15 giờ 30 chiều 29-12-2013, xuất phát từ mâu thuẫn tối hôm trước, khi thấy em Thạch được anh trai chở ngang qua, Khỏe từ trong quán nước đối diện trụ sở UBND xã Vạn Long đã đuổi theo dùng chai nước khoáng bằng thủy tinh ném trúng đầu em Thạch.
    Sau đó, Thạch được bạn bè chở đi tìm Khỏe và hai bên đã giảng hòa. Thế nhưng Phát lại nhận được thông tin cho rằng nhóm em Thạch đi tìm đánh Khỏe nên chạy xe máy đến báo cho cha của Khỏe (cũng là công an viên xã Vạn Long).
    [​IMG]

    Bà Nguyễn Thị Độc Lập (mẹ của nạn nhân) đau đớn khi nghe các bị cáo kể lại quá trình vô cớ bắt giữ, đánh đập em Thạch. Các bị cáo Phát, Tâm, Khỏe (từ trái qua) tại phiên tòa. Ảnh: T.LỘC
    Bị cáo Tâm khai nhận: Khi thấy em Thạch đang đứng ở quốc lộ 1, Tâm gọi điện thoại báo cho Phát. Phát gọi điện thoại cho ông Huỳnh Trung Thắng (Phó Công an xã Vạn Phước) đến phối hợp truy bắt em Thạch. Thấy Phát và Tâm, em Thạch sợ bỏ chạy xuống ruộng thì bị Phát đuổi theo nhưng không kịp.
    Lúc này, ông Thắng cũng vừa đến nơi rồi cùng Phát đi tìm bắt em Thạch. Ông Thắng chở Phát chạy ra quốc lộ 1 thì phát hiện Thạch đang núp trong bụi cây dưới lề đường. Phát xông vào bắt em Thạch rồi dùng còng số 8 còng tay ra sau lưng. Khi em Thạch chống cự, Phát dùng tay đánh vào mặt em Thạch làm em ngã xuống đất. Tiếp đó, Phát dùng chân đạp lên người em Thạch rồi kéo em ra đường, dẫn đi.
    Trên đường đi, Phát tiếp tục dùng tay đánh liên tục vào hai bên mang tai, mặt em Thạch. Lúc này, Tâm đi xe máy đến chở em Thạch và Phát về trụ sở UBND xã Vạn Long. Tại phòng làm việc của Công an xã Vạn Long, Phát tiếp tục dùng tay đánh vào ngực, sườn, đầu em Thạch.
    Sau đó, Công an xã Vạn Long cho gia đình bảo lãnh em Thạch về nhà. Về đến nhà, em Thạch ói mửa, người lơ mơ rồi tử vong vào sáng 31-12-2013 khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
    HĐXX đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi của Trung tâm Pháp y Khánh Hòa, theo đó em Thạch tử vong do chấn thương sọ não, hoàn toàn phù hợp tác nhân là vật tày tác động tương hỗ vào vùng đầu.
    Dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu nạn nhân?
    Tại phiên xử, chủ tọa phiên tòa nói: “Là công an viên nhưng Phát rất hung hăng. Em Thạch là một học sinh mới 14 tuổi, không vi phạm gì, không có hành vi nguy hiểm gì nhưng Phát lại vô cớ còng tay, đánh đập rất vô lý. Chỉ mới nghe thông tin em Thạch đi tìm đánh Khỏe, dù Phát và Tâm không nhìn thấy, không xác minh và không được ai phân công cũng đã chạy đi đuổi bắt người rồi đánh đập”.
    Phát thừa nhận mình từng là võ sĩ tham gia câu lạc bộ võ thuật Khánh Hòa, đã có nhiều thành tích trong thi đấu. Phát thừa nhận đã vô cớ bắt giữ, đánh em Thạch khi không được ai phân công đi giải quyết sự việc. Tuy nhiên, Phát nói mình không đánh vào đầu em Thạch và cho rằng các vết thương trên đầu nạn nhân là do bị Khỏe ném chai thủy tinh trúng.
    Trong khi đó, bị cáo Khỏe khai ném chai thủy tinh trúng vào phía sau đầu em Thạch. Nhân chứng Tu Ngọc Thiện (anh của em Thạch) cũng xác nhận việc này.
    Nhân chứng Tu Ngọc Thanh (anh của em Thạch) kể: Khi đến trụ sở công an để bảo lãnh thì thấy em Thạch nằm gục trên bàn, tỏ ra rất đau đớn, trên bàn có cây gậy của công an. “Vừa ra khỏi trụ sở công an, em tôi nói trên đường đi đã bị ông Phát dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu ba bốn cái, liên tục đá vào sườn, ngực, bóp cổ, em chịu không nổi. Khi ở trụ sở công an, ông Phát tiếp tục đánh đập làm em đau quá nhưng không dám la” - anh Thanh trình bày.
    Nhân chứng Tu Ngọc Thiện kể thêm: “Em tôi nói là bị ông Phát dùng mũ bảo hiểm liên tiếp đánh vào đầu. Khi về nhà, tôi kiểm tra thì thấy sau phía sau đầu em tôi có vết sưng, trên đỉnh đầu có vết nứt. Em tôi nói khi bị Khỏe ném trúng chai thủy tinh thì chỉ bị ê ê, đến khi bị ông Phát dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu thì đau chịu không nổi”.
    Hai luật sư của Khỏe cũng cho rằng lời khai Phát dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu em Thạch của hai nhân chứng phù hợp với bản kết luận giám định pháp y tử thi. Hai luật sư đề nghị tòa làm rõ chi tiết này bởi kết luận điều tra, cáo trạng chỉ cho rằng Phát dùng tay đánh em Thạch.
    Khi nghe các bị cáo, nhân chứng kể lại quá trình Phát còng tay, đánh đập em Thạch, cha mẹ của em liên tục khóc ngất vì đau đớn. Khi tòa hỏi về yêu cầu bồi thường dân sự, mẹ em Thạch uất nghẹn: “Không có tiền bạc nào bù đắp hết nỗi đau mất mát của gia đình tôi. Không có tiền thì vợ chồng tôi có thể làm ra nhưng không ai có thể làm cho con tôi sống lại!”.
    Hôm nay (13-11), phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận.
    Theo TẤN LỘC
    Pháp luật TP Hồ Chí Minh
     
  5. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ngày 4/12, mở lại phiên xử sơ thẩm vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường

    [h=2](Dân trí) - Sáng nay, thông tin từ TAND TP Hà Nội, cho hay, ngày 4/12 sẽ mở lại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến hết ngày 5/12, do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa.
    >> Vụ Cát Tường: Hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Tường
    >> Vì sao Nguyễn Mạnh Tường thoát tội “Giết người”?[/h]
    [​IMG]

    2 bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 14/4/2014.
    Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.
    Bị cáo Đào Quang Khánh, nhân viên bảo vệ của thẩm mỹ viện Cát Tường bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.
    Trước đó, ngày 14/4/2014, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường. Khi phiên tòa diễn ra được thời gian ngắn, trong quá trình thẩm vấn nhân chứng và những người có liên quan, HĐXX nhận thấy giữa lời khai của bị cáo Tường và các nhân chứng có nhiều điểm mâu thuẫn cần được làm rõ. Sau đó, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan tố tụng điều tra bổ sung.
    Ngày 15/10/2014, VKSND TP Hà Nội đã hoàn tất bản cáo trạng lần 2. So với bản cáo trạng lần 1 thì bản cáo trạng lần 2 vẫn giữ nguyên quyết định truy tố 2 bị cáo về các tội danh nêu trên. Tuy nhiên, bản cáo trạng lần 2, cơ quan tố tụng điều chỉnh điều khoản của tội danh truy tố bị cáo Tường ở khung hình phạt cao hơn.
    Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, trưa 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để hút mỡ bụng và nâng ngực thẩm mỹ theo hợp đồng đã thỏa thuận trước.
    Nhân viên thẩm mỹ viện đã đưa chị Huyền vào phòng thử HIV và thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường. Đến 12h30’, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường yêu cầu nhân viên pha 5 lọ thuốc gây tê, thử phản ứng thấy bình thường liền tiêm thuốc gây tê để tiến hành ca mổ.
    Khi ca mổ kết thúc, chị Huyền được đưa ra ngoài phòng chờ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, bác sĩ Tường tiêm cho chị Huyền một mũi thuốc an thần.

    Đến khoảng 17h45’ cùng ngày, thấy chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, không đo được huyết áp, nhân viên thẩm mỹ viện đã gọi điện cho bác sĩ Tường và được chỉ định tiêm cho chị Huyền hai ống thuốc trợ tim và hai ống thuốc chống dị ứng, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy. Sau đó, Tường quay về thẩm mỹ viện để cấp cứu cho chị Huyền nhưng không có kết quả.
    Sau khi chị Huyền tử vong, Tường đã cùng Đào Quang Khánh đem thi thể chị Huyền lên ôtô đưa đến Bệnh viện Bưu Điện nhưng thấy có nhiều người và do thi thể chị Huyền bị cứng nên không dám mang vào gửi. Khánh gợi ý mang xác chị Huyền ném xuống sông. Tường đồng ý và đi lên cầu Thanh Trì vứt xác nạn nhân Huyền.
    Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 của nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền trị giá 12 triệu đồng. Do vậy, ngoài hành vi “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, Khánh còn bị truy tố về hành vi “Trộm cắp tài sản".
    Ngày 5/8/2014, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Võ Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CATP Hà Nội), công bố thông thông tin về việc tìm được thi thể nạn nhân vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường, chị Lê Thị Thanh Huyền.
    Theo đó, vào khoảng 9h ngày 18/7/2014, người dân khu vực bến đò Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) phát hiện một thi thể nữ không đầu nổi trên sông Hồng. Nhận thấy có dấu hiệu liên quan đến vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường, Công an Hà Nội, gửi mẫu giám định đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an.
    Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, “qua phân tích ADN từ mẫu xương thi thể trôi sông với mẫu tế bào niêm mạc mẹ đẻ chị Huyền, mẫu tóc bố đẻ chị Huyền và mẫu tóc con trai chị Huyền, cơ quan giám định đủ cơ sở xác định người phụ nữ trôi sông trên là chị Huyền. Việc tìm thấy thi thể nạn nhân đã giải tỏa tâm lý rất lớn cho gia đình và cơ quan điều tra.
     
  6. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    Khổ thân bé quá, mới 3 tuổi đầu
     
  7. cenreahang

    cenreahang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    Kẻ này chắc bị bệnh hoạn chứ bình thường đâu có như thế. bé mới có 3 tuổi thôi mà. thật tội nghiệp bé
     
  8. Mam_ngon

    Mam_ngon

    Tham gia:
    30/12/2013
    Bài viết:
    10,030
    Đã được thích:
    1,529
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    Phẫn nộ quá, tử hình cũng ko hết phẫn nộ mang đi mà tùng xẻo con quái thú này.
     
  9. ghptnp

    ghptnp Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    @@. 3 tuổi. 3 tuổi thì biết gì cứ. 1 là tin fake, 2 là ông này ko phải người
     
  10. Bé ThyThy

    Bé ThyThy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    5,789
    Đã được thích:
    1,574
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    sợ thật..... trên đời này lại có loại người như thế này.........
     
  11. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Đánh chết học sinh, công an xã hầu tòa

    Sao lại con trẻ mới 14 tuổi, mà đã truy sát vậy. Ác như bọn phát xít ấy, pháp luật trừng trị thích đáng những con người ác độc như vậy
     
  12. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,471
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chấn động: Cha hiếp dâm con gái 3 tuổi gãy xương chậu

    hổ giữ cũng không ăn thịt con , không bằng cầm thú
     
  13. be rom nep

    be rom nep 0979 163 066

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    7,521
    Đã được thích:
    878
    Điểm thành tích:
    773
    Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    [h=2](Dân trí) - Một cặp vợ chồng người Thụy Điển đều yêu một người đàn ông. Cả 3 người đã quyết định cùng sống chung dưới một mái nhà với bốn đứa con của họ.[/h]Người chồng có tên Erik Fridland, 35, tuổi đã đem lòng yêu đồng nghiệp cùng giới với mình là Hampus Engstrom, 29 tuổi. Cả hai đều là lái xe taxi tại Stroemsund.

    [​IMG]
    Cả ba người cùng sống chung dưới một mái nhà với các con của họ

    Erik đã thú nhận với vợ mình về tình cảm với Hampus. Người vợ đã yêu cầu chồng cho mình gặp mặt Hampus. Bất ngờ thay, sau khi lang thang vài giờ với cặp vợ chồng nhà Fridland, Hampus đã bị cuốn hút bởi Linda. Điều đặc biệt là cả Linda cũng thừa nhận rằng cô cũng cảm thấy rất thích Hampus.
    Hampus cho biết, “Tôi thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh hai vợ chồng họ. Tôi yêu cả hai người, chúng tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Thoạt đầu, bọn tôi thấy hơi gượng gạo, nhưng sau đó thì thật tuyệt vời.”
    Ba người đã sống chung dưới một mái nhà từ tháng 1 năm ngoái cùng với con gái của Hampus và 3 đứa con của Erik và Linda. Họ đang kinh doanh taxi cùng một cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em.
    Mọi người chỉ được biết về quan hệ của họ khi gia đình này chia sẻ trên trang blog. Họ cho rằng một người có thể yêu nhiều hơn một người và có cách sống của riêng họ miễn là họ thấy hạnh phúc.
    "Chúng tôi có con, có nhà, có xe hơi và công việc. Cuộc sống của chúng tôi diễn ra bình thường như bao gia đình khác,” Hampus nói.
    Tuy nhiên, ba người cũng lo rằng mối quan hệ kỳ lạ này sẽ ảnh hưởng đến bọn trẻ. Nhưng cho tới nay, chưa có đứa trẻ nào trong gia đình bị các bạn bắt nạt hay chế nhạo về kiểu sống của cha mẹ chúng, thậm chí một số bạn bè của chúng cho rằng chúng hạnh phúc khi có tới hai người cha.
    [​IMG]

    Hai vợ chồng Erik cùng Hampus ngủ chung giường

    Tuy chế độ đa thê bị coi là bất hợp pháp tại Thụy Điển nhưng vẫn chưa có luật nào được áp dụng để ngăn chặn tình trạng này.
    Hampus hy vọng rằng trong tương lai gần luật pháp Thụy Điển sẽ công nhận chế độ đa thê để anh có thể cưới cả hai vợ chồng Erik và Linda.
    Hampus nói rằng anh cũng biết về một số trường hợp tại Thụy Điển và châu Âu có kiểu sống như gia đình anh.

    "Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ cưới cả hai vợ chồng Erik và khi đó chắc chắn nhân viên khách sạn sẽ rất sốc khi chúng tôi muốn đặt một giường cho 3 người," Hampus cười nói.



     
    mebabyhieu thích bài này.
  14. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,760
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Hihi, tình yêu thật lạ kỳ :)
     
  15. NhimoOoXu

    NhimoOoXu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Đúng là khó tin thật. Họ cùng yêu 1 ng và cùng chấp nhận chia sẻ tình yêu :D
     
  16. HaphuongBB

    HaphuongBB Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/11/2014
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Thật là khó tin, đấy liệu có là tinh yêu ?
     
  17. dacsanlongnhanhy

    dacsanlongnhanhy 0978 249 568

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    7,961
    Đã được thích:
    791
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    họ sống phóng khoáng thật :eek:
     
  18. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,878
    Đã được thích:
    4,036
    Điểm thành tích:
    2,113
    Re: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Chuyện thật như bịa???????????????????????
     
  19. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,270
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Tình yêu, có nhiều cái khó lý giải
     
  20. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,352
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Khó tin chuyện hai vợ chồng đều yêu một người đàn ông

    Chắc chỉ có 1 0 2
     

Chia sẻ trang này