Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM ôi bùn nhỉ ... chiến sĩ này hăng hái từ lúc đầu kia mừ, k ráng đc hở em, nếu mai con em đỡ thì ráng đi nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM chưa chị ơi.ngày mai nhóm em nó đi xô thiếu người nên nhờ em diễn dùm thui ah.chưa đủ tự tin để đi diễn lại hihihi(nặng kg wa')
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM em cung o sài gòn này cac chi, em con la mot co giao mam non nua. vậy nen cac mom nào cần tư vấn về trường mầm non cho con thì liên hệ em nhé, em tư vấn cho. nói trước là em rất tâm huyết với nghề nên các mom cứ yên tâm nhé.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chào mọi người tối cuối tuần, Cuối cùng nhà mình gút lại là tối mai lúc 6h30 tại Nam An (Sương Nguyệt Ánh) đúng không ? Mình chạy ra chạy vô mà vẫn không kịp theo dõi tình hình gì hết. Ngày mai off, không biết có ai thuộc thế hệ trước(7x đời giữa) như mình không heng?
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM hoan hô me Bun...vậy là mai gặp chị xong vài năm sau nữa mới được gặp chị phải hông v...???
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM tina ơi mấy bữa nay chiều nào cũng mưa mà mình lại dắt bé đi cùng nên nếu chiều mai mưa to quá thì mình xin khiếu nhé, còn kg mưa thì mình vẫn tham gia như thường, mai mình đến thì đóng tiền luôn nha, hôm nay mới check mail nên kg ck kịp rùi.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Trả bài dùm Tina lun nè : Đúng rồi đó bạn, mai 18h30 gặp nhau tại nhà hàng Nam An, thế hệ 7x đời giữa như bạn chiếm tỷ lệ khoảng 50% đó bạn (trong đó có mình), đừng lo nhá.
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Chị ơi, mai gặp nhé, hum rồi chẳng 888 được với chị bao nhiêu hết à...Tìm mặt bằng được rồi thì thì hô lên cho bà con hội mình ủng hộ nhé chị....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Thôi bye cả nhà, mình đi ngủ đây, ai vào sau thì đóng cửa nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc chị Trân ngủ ngon. Bye bye....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Mình đã xa Sài gòn từ lúc có chồng.Hôm nay mình xin ké vào đây để 888 cho đở nhờ Sài Gòn, các mẹ wellcome mình nhe? Chúc cả nhà tối mai có một buổi họp mặt thật dzui... dzẻ.....!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM Weo còm bạn vào nhà....có chuyện gì vui buồn bạn cũng có thể trò chuyện và chia xẻ với các bạn và các anh chị trong hội....cứ tự nhiên vào nhà ngồi xuống ghế sofa, uống ly nước mát rồi từ từ giải stress nhá....
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM thay mặt HT, HP và cả nhà welcome bạn .... mời uống trà hay cafe rồi thức 888 nhé. Đùa tí, mình đi ngáy đây ...
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM wow, tưởng em gái tắt đèn đi ngủ rùi chứ ... mai nhớ ngồi gần chị để 888 cho đã nha .... @all : cả nhà ơi, mai mình có dịp gặp người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm (tina nói thế) với mình đó ... nghe cool không ?????!!!!!!!!!!
Ðề: chào các mẹ ở Tp.HCM oh yeah....vì tinh thần ăn chơi em sẽ cố gắng khắc phục con bệnh này đánh đuổi nó trước 12 giờ trưa mai...cố lên cố lên...alalla