đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi bachanvuive, 13/11/2014.

  1. bachanvuive

    bachanvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Giai đoạn phát triển sinh lý ở con gái

    Sự khác biệt ở những cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48 và 58 là gì?

    8 tuổi – Bạn đưa nàng lên giường và kể cho nàng một câu chuyện.

    18 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện và đưa nàng lên giường.

    28 tuổi – Bạn không cần kể câu chuyện nào và đưa nàng lên giường.

    38 tuổi – Nàng kể cho bạn một câu chuyện và đưa bạn lên giường.

    48 tuổi – Bạn kể cho nàng một câu chuyện để tránh phải lên giường.

    58 tuổi – Bạn ở lỳ trên giường cả ngày để tránh phải nghe câu chuyện của nàng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bachanvuive
    Đang tải...


  2. bachanvuive

    bachanvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi ngày một câu truyện vui giúp các mẹ xả stress nhé! chúc các mẹ vui vẻ

    Truyện vui:Một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ có treo bảng thông báo: "Miễn phí và tặng quà có giá trị cho người khách may mắn thứ 100".
    Một nữ sinh viên khá xinh đẹp nhưng lười học. Hôm thi vấn đáp, cô ta mặc rất đẹp và rất tự tin bước vào phòng thi. Thầy giáo coi thi còn khả trẻ, vừa nhìn nữ sinh viên liền ra câu hỏi:
    - Em hãy cho biết năm 1972 có một sự kiện lịch sử quan trọng nào đã diễn ra?
    - Em không biết.- nữ xinh viên xinh đẹp trả lời kèm theo một nụ cười tình tứ.
    - Vậy bây giờ em muốn tôi đưa ra một câu hỏi khác hay là một cuộc hẹn?
    - Em thích một cuộc hẹn hơn ạ - Nữ sinh viên đỏ mặt thẹn thùng nhưng vẫn nhanh nhảu đáp.
    - Vậy thì hẹn gặp em ở lần thi lại.
    - !!!
    Nhọ-Vui
    Một nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ có treo bảng thông báo: "Miễn phí và tặng quà có giá trị cho người khách may mắn thứ 100".
    Một người đàn ông nọ kiên nhẫn ngồi chờ trước cửa nhà hàng. Sau khi cần mẫn đếm tới người thứ 99, người đàn ông này mới bước vào và gọi món ăn thoải mái. Ăn xong, ông ta vui vẻ nói với chủ tiệm:
    - Tôi là người khách may mắn thứ 100 đúng không?
    - Ồ không! Ông là người khách đầu tiên của nhà hàng chúng tôi đấy.
    - Tôi đếm đủ 99 người vào trước tôi mà?
    - Đúng là đã có 99 người vào nhưng họ vào chỉ để hỏi xem đã đến người khách thứ bao nhiêu rồi thôi.
    - !?
    Theo tiin.vn
     
  3. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: mỗi ngày một câu truyện vui giúp các mẹ xả stress nhé! chúc các mẹ vui vẻ

    Bạn up tiếp đi ! up nhiều nhiều lên chút nhé !
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: mỗi ngày một câu truyện vui giúp các mẹ xả stress nhé! chúc các mẹ vui vẻ

    e đóng góp với các mẹ nha :)


    Một sinh viên đi chơi về tuyên bố với cả phòng:

    Cuối cùng rồi cũng có người con gái dám liều mình vì tao. Cả phòng nhao nhao:

    - Ai vậy mày, nhỏ nào nói nghe coi?

    - Nhỏ Hồng bên lớp sử chứ ai!

    - Nhỏ nói gì với mày?

    - Nhỏ nói “Yêu ông ư? Tui thà nhảy lầu còn hơn”.
     
  5. bachanvuive

    bachanvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    xả stress: Anh ra đường nào?

    Truyện cười: Nhắc khéo về chiếc áo khoác mà cô mặc đã được 18 tuổi rồi mà chưa được mua
    Chồng đi làm về ngạc nhiên khi thấy vợ thắp 18 ngọn nến nhỏ trên chiếc bánh ga tô lớn.
    - Hôm nay nhà mình tổ chức sinh nhật cho ai vậy em? – chồng ngạc nhiên.
    Cô vợ thủng thẳng:
    - À, nhân dịp cái áo khoác của em bước sang tuổi trưởng thành ấy mà.

    Truyện cười: Anh ra đường nào?

    Đi tán gái mà lại giở thói điêu ngoa nên bị cô gái "bắt bài" ngay.
    Anh ra đường nào?
    Một chàng trai tán tỉnh cô gái mới quen:
    - Chà! Trông cô đẹp quá!
    Thấy cô gái không buồn trả lời, chàng trai tức giận:
    - Mới khen đẹp đã bày đặt chảnh này nọ, chứ trong bụng đang vui như mở cờ.
    - Sao anh biết trong bụng tôi đang vui như mở cờ?
    - Sao lại không. Tôi đi guốc trong bụng cô đấy!
    - Anh hay thế à! Thế... sau đó anh ra bằng đường nào?
    Theo tiin.vn
     
    Mẹ Băp12 thích bài này.
  6. NhimoOoXu

    NhimoOoXu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2014
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: xả stress: Anh ra đường nào?

    :D cái đoạn anh ra bằng đường nào hay đấy. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! :eek:
     
  7. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,070
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: xả stress: Anh ra đường nào?

    Hihi, anh ấy ra bằng đường rốn mà. Không tin thì anh chàng bảo cô gái mở rốn ra làm ảo thuật là tin ngay. Hihi, mắc cười ghê. :D
     
  8. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: xả stress: Anh ra đường nào?

    thi thoảng đọc mấy truyện cười thấy hay hay
     
  9. vnxk.nsl

    vnxk.nsl Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    25/2/2013
    Bài viết:
    7,285
    Đã được thích:
    1,287
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: xả stress: Anh ra đường nào?

    câu chuyện thú vị quá :)
     
  10. bachanvuive

    bachanvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Anh làm sao thế ?

    Truyện Cười: Mất cái riếng đằng sau vườn. Câu chuyện kể về hai anh bạn chơi với nhau rất thân thách đố nhau đứa nào còn nói "Có nhẽ đâu thế", thì phải chịu phạt hai quan tiền và hai đấu gạo....
    Có nhẽ đâu thế...
    Hai anh bạn chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Khi anh nọ nói câu gì, thì anh kia bảo "Có nhẽ đâu thế!".
    Một hôm, hai anh bàn với nhau rằng:
    - Từ rày hai chúng ta phải chừa cái thói ấy đi. Ðứa nào còn nói "Có nhẽ đâu thế", thì phải chịu phạt hai quan tiền và hai đấu gạo.
    Hôm sau, anh kia gặp anh nọ, liền bảo:
    - Ðêm qua, nhà tôi mất trộm...
    Anh nọ hỏi:
    - Mất những gì?
    Anh kia trả lời:
    - Mất cái giếng đằng sau vườn.
    Anh nọ gân cổ lên, nói :
    - Có nhẽ đâu thế !
    Anh kia thích chí:
    - Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Mai tôi sang nhà lấy tiền lấy gạo đấy !
    Anh nọ tức lắm, về nhà thuật chuyện cho vợ nghe. Vợ bảo:
    - Không lo, mai cứ giả chết, lấy giấy phủ lên mặt, anh ấy sang đã có tôi đối đáp cho.
    Hôm sau, anh kia sang, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng khóc. Vào giữa nhà thì thấy bạn mình nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài.
    Anh kia liền hỏi dồn:
    - Anh làm sao thế ? Anh làm sao thế ?
    Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói:
    - Nhà tôi chết rồi anh ơi ! Hôm qua không biết đi đâu về, vừa bước vào đến sân thì bị con vịt đá một cái chết tươi.
    Anh kia buột miệng bảo:
    - Có nhẽ đâu thế !
    Anh nọ nhổm phắt dậy:
    - Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa hay thôi?

    Mời các bạn đón xem những VIDEO HÀI, hài tết đau bụng nhất, những ẢNH Vui ấn tượng nhất, những TRUYỆN Cườ, Vui khó đỡ nhất, và những nhất tại wn.com.vn

    Theo truyencuoihay.vn
     
  11. Sport1Online

    Sport1Online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2014
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Anh làm sao thế ?

    Mình tưởng phải nói câu "chả có nhẽ" chứ nhỉ=))
     
  12. bachanvuive

    bachanvuive Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Dám nói lợn hơn quan à?

    Truyện Cười: Dạ, tôi lỡ lời!. Một người đi chợ, mua được con lợn. Dọc đường về, trời nắng, đang định vào quán bên đường uống nước thì gặp một chú lính lệ. Chú lính lệ hỏi:
    Mời các bạn Xem Và Cười các Video Hài kịch, Phim Hài Tết, Hài hước, Vui nhộn, Ảnh vui, clip vui Funny.
    - Anh kia, con lợn giá bao nhiêu?
    Anh ta thấy thầy quyền cũng chú ý đến mình và con lợn, liền lễ phép trả lời:
    - Dạ, hơn quan đấy ạ.
    Tên lính liền cho anh ta một bạt tai, rồi mắng:
    - Mày láo! Dám nói lợn hơn quan à?
    - Dạ, tôi lỡ lời!
    Anh van lạy mãi, chú lính mới tha cho. Đi một đoạn lại gặp chú khách. Chú khách lại hỏi giá con lợn. Đang ấm ức trong lòng, anh ta liền bảo:
    - Mới bị một vố trắng răng ra rồi, tôi không nói.
    Cho là anh ta hỗn xược, chú khách đánh cho một gậy bảo:
    - Mày lại chế nhạo ta trắng răng à?
    Anh ta bỏ chạy thục mạng, nghĩ rằng chơi với những chú khách thế này, chỉ có thiệt thân. Về gần đến đầu làng, anh ta gặp hai ông sư và một chú tiểu đang từ chùa đi ra. Chú tiểu hỏi giá lợn, anh ta càu nhàu:
    - Trọc này là ba trọc (ba lượt) rồi, tôi không nói nữa.
    Chú tiểu đỏ mặt, đấm anh ta, cho là anh ta nhạo sư. Nhưng anh ta cãi: "Chứ không ba trọc à?" rồi đi thẳng vào làng.
    Mời các bạn đón xem những VIDEO HÀI, Hài Tết mới nhất, đau bụng nhất, những ẢNH Vui ấn tượng nhất, những TRUYỆN VUI khó đỡ nhất tại wn.com.vn
    Theo uhm.vn
     

Chia sẻ trang này