Ðề: tri ân ngày nhà giáo Tranh đẹp tặng Thầy Cô nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 sắp tới 20-11 sắp tới rồi cả nhà ơi, Phụ huynh hay Bạn nào còn băn khoăn chưa biết chọn món quà nào dành tặng cho thầy cô giáo của mình thì hãy nhanh tay chọn một bức tranh thêu truyền thống "Ơn Thầy Cô" tuyệt đẹp này nhé..... tks cả nhà ạ ~~ Tranh thêu Việt - Liên hệ: Mr Trí - 098 391 3635 - 0168 990 3488 để mua tranh
Ðề: tri ân ngày nhà giáo hihi. mình thích có học sinh học thuộc rồi đứng trước cửa ngâm cho mình nghe cơ. zHooif xưa mình cũng ngâm cho thầy cô mình suốt ấy chứ chẳng chơi.hihi
Ðề: tri ân ngày nhà giáo ước gì đươc quay lại thời học sinh nhỉ. Vui nhất, vô tư, hồn hồn nhiên nhất...xa lắm rồi
Ðề: tri ân ngày nhà giáo Bài học xưa chẳng bao giờ xưa cũ --- chuẩn chuẩn. Cô giáo chủ nhiệm thì chỉ tặng quà lúc còn học, cô giáo bộ môn nhiều tình cảm hơn học xong lâu rui nhưng mỗi khi có dịp mấy đứa tụ tập tới nhà cô nấu ăn đập phá cả buổi lun
Ðề: tri ân ngày nhà giáo Chúc thầy cô mãi mãi khỏe mạnh là những còn thuyền để đưa các lớp trò đi qua.
Ðề: tri ân ngày nhà giáo đọc cái này nhớ lại những ngày cắp sách đến trường, mấy ngày lễ 20/10 làm báo tường tri ân thầy cô vui lắm
Ðề: tri ân ngày nhà giáo Bạn tặng hoa cũng được mà, ngày trước bọn mình tặng cô giáo bánh gato (lúc đó cũng ra trường khoảng 5 năm rồi) vì trùng ngày sinh nhật cô giáo,, sau đó cả lớp cắt bánh chia nhau
Ðề: tri ân ngày nhà giáo hehe. nghĩ về những kỉ niệm thời đi học vui thật. Bây giờ em chỉ ước học sinh và thầy cô cũng tình cảm như cái ngày xưa ấy
Ðề: tri ân ngày nhà giáo em thấy quan trọng là tình cảm thôi.hihi. nhưng tranh bướm sấy khô rất hay đấy ạ
Ðề: tri ân ngày nhà giáo Tình cảm thì tới nhà cô đã có sẵn đồ để cả lớp đập phá rui, mọi năm là khăn quàng, nhưng cũng nhiều muốn món quà lạ chút
Ðề: tri ân ngày nhà giáo hehe. thế thì vui chị nhỉ. chỉ cần cả lớp đến mua cho cô một món quà đơn giản là được, tranh bướm khô thì đúng là lạ rồi chị nhỉ
Ðề: tri ân ngày nhà giáo Ngày này mìh lại ngại đi bạn bè quá, phần vì các bạn bạn nào cũng công nọ việc kia, mình thì chưa đâu vào đâu cả
Ðề: tri ân ngày nhà giáo hì hì. giống như em. ngày này trên fb cá nhân tràn ngập lời chúc tụng. Gọi điện cho caccs thầy cô ai cũng hỏi công việc thế nào cô đồng nghiệp nhỏ? Nhưng cũng chỉ biết cười thôi. Có duyên với nghiệp trồng người nhưng chưa chính thức trở thành 1 nhà giáo