Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hallo chào cả nhà .
    Cả nhà cho mình hỏi tí . Có ai uống thuốc ngừa thai 21 viên kg vậy ? sau đó là nghĩ ngơi 7 ngày kg uống . Trong 7 ngày này sẽ có kinh . Cho mình hỏi 7 ngày này mình kg uống thuốc mà xxxxxxxxxxoooooooo thì có bị dính bầu kg vậy ?
    Lanuong: nay bớt chưa em ? chúc em mau khỏe . Em ở tận HN làm sao chị gửi thùng quà cho em được đây hihihi.
    Miral : em siêng thiệt , tưởng 2 vc cùng nhâm nhi uống bia thì tuyệt . Chỉ 1 mình em măm măm mà em cũng làm hihihihhi. Lần trước chị làm lỗ tai heo phá lấu khoảng 5,6 cái . Eo ui 1 mình chỉ ăn ứ hự giờ còn trong tủ đá . Nhìn thôi mà lên đến tận cổ . Xã nhà chị nhìn nhăn mặt , lắc đầu . Mà nhà chị là khoai môn chính hiệu đó nha . Chị chưa có số phone handy ( nhà thì có ) , khi nào có phone handy chị pm cho em . Lần này dìa VN chị lại có quà bên PHÁP rùi nhá là lá la .
     
    Đang tải...


  2. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    làm 1 chuyến đi hoahong ui . Mà hình như mình chưa biết nhan sắc mặn mồi của hoahong đó nha ? sô vài tấm cho cả nhà biết mặt đi .
     
  3. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tôi đây,tình hình là 2 hôm trước ngồi buồn lôi cái que lấy dáy tai mà ở vn
    mọi người hay dùng ý..để lấy.lấy bên phải Ok,sang bên trái thì lỡ quá đà.
    chọc hơi sâu nên bị đau.hôm qua thì từ sáng đến tối tai bị ù ù..mình nói bt
    mà cái tai bên trái đó nó vọng lại tiếng to gấp 30 lần luôn.tôi sợ quá,
    tối anh zai đi làm về tôi đòi đi BV khám,nhưng chuẩn bị đi thì lại hết ù
    nên thôi.đêm ngủ thì bên trong tai vẫn hơi hơi đau.sáng ra thì bt,nhưng
    cứ khi nào mình nói to,nói mạnh là lại bị hơi ù ù đó.tôi lấy bông bịt lỗ
    tai lại,thì có vẻ ổn ổn rồi.hic,lần đầu tiên sợ quá cơ.anh zai còn cứ
    mắng mình là sao lại lấy cái đó lấy dáy tai,nguy hiểm quá..đúng là chỉ
    có dân VN kg sợ chết nên vậy.Con gái h lớn hơn nên cũng biết nghe lời
    hơn rồi.mặc dù vẫn xấu tính là hay đồi đồ chơi của em.bên tôi cũng có
    tai lợn nè,nhg tôi kg có thính để trộn.rút kinh nghiệm lần tới về vn sẽ
    mang sang đây ít thính hihihi.

    Chị DEBUI(chắc phải đổi tên là buiDe wa heee:mrgreen:)em cũng dùng loại 21 viên đó.
    trong tháng đầu thì chị cứ dùng thêm áo mưa cho an toàn,sau đó chị cứ
    dùng đều,dùng đủ thì chị có XYZ 30/30ngay cũng kg dính được đâu ạ..,
    chúc cả nhà vui vẻ nha..............


    À,anh zai nhà em tối nay vừa bay đi Dubai du lịch 1 tuần rồi,ông này được
    cái chân dài nên lượn lờ suốt,thôi 2 mẹ con cứ ở nhà rồi shopping hàng ngày
    là cũng vui rồi..bên này đang sale up to 30% nên hôm qua em lại sắm sửa
    thêm bao nhiêu là thứ cho mẹ,cho con nữa lalalalala
     
    Sửa lần cuối: 15/7/2010
  4. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hello cả nhà,chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ:D,có 2 ngày ko vào mà thấy các chi 88888888 dzu qué heee.Tình hình nhà em rất rất là ...cũng ko bik nói làm sao nữa,CT nhà em ý,mấy hôm nay ko bik dở cái chứng gì,suốt ngày bám mẹ,em ko làm được cái gì hết á,nó mè nheo,khóc lóc lúc mình nấu cơm,mà khóc với cái giọng như là có cái gì(con gì)đang dí sau lưng nó vậy,mà vứa bế lên là nó chỉ tay ra sân,ra đường... đòi đi:(,ăn cái gì cũng ko,chỉ uống sữa thui,nhiều lúc điên lên muốn tát cho 1 cái cho nín mà ko nỡ....CHÁN.Nó làm cho em phải hét hò ầm nhà(nhiều lúc tưởng mình sắp điên),ba nó thì ko muốn cho con khóc nhìu,với sợ hàng xóm nghe,nhưng đến lúc ba nó coi thì ảnh củng muốn cáu,cái gì cũng ko chịu,quăng ,ném,đút đồ ăn ra thì nhè hết ra,Ôi...cả nhà ơi ,chắc con bé nhà em bị tật nhõng nhẽo rùi,
     
  5. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mirabelle:rau nhà tui dạo này bị con gì ăn á,lá cải thủng lỗ quá trời,tần ô thì bị ăn lá,chẳng bik sao,à tui trồng mồng tơi bi giờ mới lên ,chẳng bik có sống nổi ko nữa,vẫn chưa làm món tai heo đó,vì ko có thính,nhưng tui dặn chị tui rùi,tuần sau chị qua sẽ có.lúc ý làm thửhihi,hy vọng tui làm ngon,
    Lanuong:thời tiết VN cũng chán nhỉ,hồi trước chị ở nhà cũng thế,lâu lâu cảm,cứ sợ qua đây sẽ hay bệnh,vậy mà lại chẳng sao,thui thì em ráng giử sức khỏe để mà còn chăm chồng,và sau này....chăm con...
    Debui:ko sao chị ơi,uống thuốc rùi thì như mẹ Angel nói,vô tư nhé hhehehe..
    Angel:như bà thì thiệt là sướng,ko bik bao lâu con nhóc nhà tui mới lớn như vậy để bik nghe lời chút xíu,nhìu lúc như mấy ngày nay tui ko muốn có thêm 1 đứa con nào hết,Mệt thiệt.
     
  6. Neige79

    Neige79 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Debui: tui ko phải chuyên gia về thuốc ngừa thai, nhưng dạng 21 viên bà uống đó có tác dụng ngừa thai kể cả trong thời gian 7 ngày ko uống thuốc, cái đó dược sĩ ng ta tính luôn trong đó rồi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, em chồng tui uống thuốc ngừa thai mà vẫn dính chấu, rồi cho ra 1 cặp sinh đôi, ý tui muốn nói là thuốc ngừa thai có tác dụng ngừa thai thật nhưng hiệu suất vẫn chưa phải là 100%. Nếu sợ quá thì tìm cách triệt sản vậy.

    @ Muối: dâu tây nhìn thèm quá, mẹ Muối siêng ghê ta ơi, trồng nhiều cây quá.

    @Vivian Cát Tường: chia sẻ với em cái vụ nuôi con, đúng là stress thiệt ha, bạn chị cho con ăn ko được ngồi khóc luôn. Bọn trẻ có thời gian biếng ăn nữa, mà chúng ko biết nói nên mình cũng chẳng biết chúng muốn gì. Chị đang lo là ko biết nấu ăn, sinh con ra rồi chẳng biết làm gì cho nó ăn đây, chắc phải hỏi các mẹ trên này cho con ăn ntn rồi.

    @ All: cứu cứu với, bây giờ bà bầu thèm đủ thứ món ở Vn mà hồng biết làm sao, hu hu nào thèm bún bò Huế, thèm bún cá, bún riêu, bánh canh cua, canh bún, huhu thèm ốc chấm mắm gừng.

    @Trang: Jenny dạo này lên cân nhiều ko bà? có hình post lên tui xem với.

    @ Lanuong: hihi em gái vẫn lập lờ, ko trả lời câu hỏi của chị Mui tẹt nhá. Mà thôi ko ép, có tin gì thì nhớ thông báo cho tụi chị chia vui là được rồi.

    @Mỉabelle: em biết làm bún riêu cua ko? chỉ cho chị làm với, hoặc bún mộc hay bún gì cũng được, chị thèm quá rồi huhu. CHuyến này phải lăn vào bếp mới xong.
     
  7. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà bầu Tuyết : tui nói có có đúng kg ? hahahaha. Cho bà thèm chảy nước dãi ra luôn . Xí đừng chửi tui nha, kinh nghiệm tui từng trải mừ . Lúc đó tui thèm , thèm mà chảy nước miếng nuốt ực ực . Thèm mà tối ngủ nằm mơ thấy đang ăn . Thèm dã man lắm . Thèm xoài tượng , cóc mà kg có chạy ra chợ mua tạm me xanh chợ Châu Á về cắn ngậm chẹp chẹp .....huhuhu. Bà nói là thèm Bún Bò : tui bảo đảm với bà nếu bà học được cách nấu rùi bà lăn vô bếp làm và khi nấu cái mùi xã, mùi ruốc , mùi xuơng heo ...bay ra bà hít hít hà hà xong là nghén tiếp, cả nồi Bún Bò đó chỉ có xã bà mần còn bà sợ luôn mùi Bún Bò hihihih. Nói thiệt đó , chẳng thà ai nấu sẵn cho mình mâm mâm thì bà bầu còn giải tỏa cơn nghén chứ mà lăn vô bếp nấu là cơn nghén lên tiếp đó .
    Giờ bà kể nghén, nãy giờ tui ngồi cười 1 mình vì nhớ lại thuở xưa mình cũng te tua tơi tả hihihi. Đừng chửi túi nhá bà bầu .
    Chúc bà luôn khỏe . Có thèm gì thì alo tui nấu giúp cho hihihi.
    Vụ thuốc ngừa thai nghe bà kể tui cũng ớn . TUi vừa bảo xã tui : "thui đi thiến nha ". Ổng dòm tui té ngửa luôn . Bảo tui "còn mần ăn gì nữa " . Nói chứ tui sợ quá rùi , tui phải cẩn thận mọi cách như em TẸt nói vậy đó . Thuốc ngừa thai bên đây mắc ớn luôn , chuyến về về tui mua hơi nhiều đem qua .
     
  8. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Tuyết: Chị ơi đọc cái này nhé: Về vấn đề Thực Phẩm:

    -Kiêng đu đủ, rau răm, rau ngót, nước dừa, cam thảo và các loại nước mát. Kiêng ăn trái Sơn Trà, vì sẽ gây co thắt tử cung dễ sinh non. Không ăn trái đào và long nhãn vì dễ gây xuất huyết trong thai kì.

    Không ăn cua trong 3 tháng đầu của thai kì. Không ăn vi cá mập, cá ngừ, cá thu, cá kiếm…. vì trong thịt các loại cá này có chứa hàm lượng thủy ngân cao, rất nguy hiểm cho sự phát triển của thai nhi. Thức hiện phương châm, ăn chín, uống sôi để tránh nguy cơ nhiễm giun, sán. (Giống các em bé trong nhà trẻ nhỉ? ).

    - Không ăn các thức ăn có sử dụng phèn chua như Quẩy, các món dưa muối chua…. Vì sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi.

    -Tránh các món ăn gây nặng bụng, các món chiên, xào nhiều dầu mỡ, không ăn các món ăn quá béo. Tránh các món nướng, xông khói, các món ăn có quá nhiều các loại gia vị.
    Tránh ăn ngải cứu nhất là khi đang động thai. Ngải cứu có thể làm sẩy thai ngay lập tức. .

    -Kiêng ăn mặn để tránh phù thủng, tăng huyết áp đột ngột làm ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự phát triển của thai nhi, dễ dẫn tới nhiễm độc thai nghén .

    -Nếu thai phụ có tiền sử huyết áp thấp thì có thể ăn mặn 1 tí, tuy nhiên với liều lượng vừa phải.

    -Tránh ăn gan động vật quá nhiều vì trong gan có nhiều Vitamin A, quá liều có thể gây dị dạng thai nhi. Tránh ăn đồ hộp chưa qua hâm nóng lại.

    -Tránh ăn quá ngọt để tránh nguy cơ tăng cân quá mức hoặc tiểu đường cho mẹ và thai nhi .

    Về Thức uống:

    -Tránh các thứ kích thích, tránh bia rượu, thuốc lá.. Chất cồn trong rượu khi đưa vào máu có thể gây ngộ độc rượu, gây dị tật cho thai nhi, làm tăng tỉ lệ sinh non và thai chết lưu trong bụng mẹ. Thuốc lá có thể gây dị dạng thai nhi, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kì, mẹ hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ thai chết lưu, dị dạng hoặc sẩy sớm.

    -Riêng trà, cà phê, coca, socola… thì chỉ uống khi cần thiết. Tuy nhiên với liều lượng vừa phải. Uống nhiều có thể dẫn đến nguy cơ tăng nhịp tim, tăng áp lực máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dễ dẫn đến sẩy thai và sinh non .

    Về Kiêng Cữ:

    -Tránh xa các thú nuôi trong nhà, như mèo, chó…. Lông chó, mèo có thể gây dị ứng trong quá trình mang thai. Phân mèo có thể mang vi khuẩn Toxoplasmosis rất nguy hại đối với thai nhi .

    -Tránh thức khuya .

    -Tránh để táo bón. Có thể uống 1 lít nước vào buổi sáng sớm, trước khi ăn sáng để ngừa táo bón. Ăn nhiều rau quả, trái cây tươi rửa sạch .

    - Không sờ đầu ti, xoa nắn ngực và bụng trong suốt thời gian mang thai vì sẽ gây co thắt tử cung, dẫn tới động thai, sẩy thai hoặc sinh sớm .

    -Tránh uống thuốc Đông y trong 3 tháng đầu của thai kì. Vì thuốc bổ quá đôi khi cũng dẫn đến động thai, gây xuất huyết AĐ và sẩy sớm .
    --Hai vc nên tuyệt đối kiêng quan hệ trong thời gian đầu, ít nhất trong 1 tháng đầu sau khi biết tin có thai cái này rất nguy hiểm, . Sau 2-3 tháng thì có thể quan hệ bình thường, tuy nhiên cần nhẹ nhàng hơn xưa
     
  9. seriden

    seriden Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ... lâu rồi ko vào thăm mọi người :D
     
  10. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ debui: Có 1 mình chị mà làm tới 5, 6 cái tai heo hả? Em nghe cũng thấy sốc, ăn 1 mình ko hết thì gởi qua đây cho em chút đi chị, hehehe. Chuyến này về chị có quà Pháp, còn em có quà Đức, híhíhí.

    @ Mẹ angle: Ủa, sao nhà bà có vụ đánh lẻ đó nữa hả, chồng vi vu đằng chồng, vợ vi vu đằng vợ vậy hả? Vụ thính gạo bà tự làm đi, dễ lắm, gạo ngâm nước 30', vớt ra để cho khô, rồi rang đến chín vàng, sau đó xay trong máy sinh tố, rồi rây cho mịn là xong rồi.

    @ Mẹ Cát Tường: Nhiều khi nóng nực quá nên CT thấy khó chịu, mệt mỏi, muốn ra ngoài cho thoáng chăng? Mình người lớn còn lừ đừ thì nói gì con nít. Làm chanh đá cho nó uống giảm nhiệt bà ah; Làm thính như tui chỉ mẹ angle nhá.

    @ Mẹ Jenny: Chị ơi năm nay mất mùa nên em cũng mới được 4 trái bí ah, còn khoai tây chết hết rồi, tiếc quá, cả tháng trời nắng nóng mà ko có mưa,chán thế đấy. Chị làm gỏi cuốn tôm thịt thì tụi Tây ăn được, còn mê nửa ý. Cho em vài cuốn nhe, hehehe.

    @ Neige ơi, nấu ăn phải hỏi mẹ debui ý, em ko dám qua mặt đâu, hay search trên google có hết đó chị. thấy hok, muốn ăn phải lăn vào bếp mừ. Rời khỏi VN là chữa được bệnh làm biếng liền, hihihi
     
  11. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hihihi các cái vụ kiêng hem này hình như kg dành cho chị thì phải Lanuong ơi,
    vì khi chị chửa thì chị chiến đấu tất cả những thứ mà em viết.chị thì chỉ
    quan trọng ăn được ,ngủ được thì mẹ khỏe con cũng khỏe..
     
  12. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị ơi cái này em đọc ở bên trang WTT nhà mẹ Uyên Mi đó, nói chung là ăn được cái gì là tốt cái đó, nhưng cũng tưng cơ địa từng người mà và những thứ em ghi trên cũng ít và chỉ kiêng 3 tháng đầu vì lúc đó em bé còn nhỏ sợ sảy thai nên ta cứ kiêng cho chắc ăn chị ạ.
     
  13. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ .
    Chúc các bà bầu cuối tuần ăn khỏe .
    Vụ kiêng cử : đừng nên kiêng quá sau này sinh con ra con nó kén ăn ghê lắm . Thèm gì ăn đó , tuy nhiên có những thứ ông bà ta kiêng thì nên theo ví dụ như rau ngót, rau răm , ngải . Còn lẩu sống là đuơng nhiên mình phải kiêng cử là đúng rồi .Còn nắn bóp vú , xoa bụng ..thì lúc có bầu mình kg bóp vú mà cứ xoa bụng : xoa nói chuyện với con, xoa để masage da bụng , xoa kem chống rạn , chồng xoa vợ xoa tuốt tuồn tuộttttttt.
    Đúng ra trong 3 tháng đầu kiêng nhất là : nhón gót, ngồi chồm hổm, chạy nhảy , đi nnhanh, kiêng mua sắm , kiêng gì gì nữa mình quên rùi . Có gì 888 sau nha. Chồng đang réo hự hự
     
  14. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Kính thưa các vị bô lão thưa các chị, hôm nay em sẽ trả lời thắc mắc của các vị bô lão cách đây 1 tuần trước ạ. Mẹ con em đói quá vì vừa đi gặp bác sỹ Cường siêu âm giỏi nhất miền Bắc về, dù rất đói nhưng mừng quá vì bác sỹ bảo thai bình thường, khoảng sáng sau gáy 1.4mm nên em vào thưa cả nhà là em có em bé đến ngày hôm nay theo bác sỹ Cường siêu âm là 12 tuần 1 ngày heeeeeeeeeeee. Nhưng em vẫn đang ho và nhiều đờm quá các mẹ ạ.
     
  15. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Debui: chị ơi em thèm ăn rau ngót quá mà chả dám ăn vì sợ hic hic hic . Lúc mới có thai thì em thèm thịt gà, lúc đó về quê cứ đòi xã đi mua thịt gà cho ăn nhưng khổ nỗi ở đó ko có gà thịt sẵn mà lúc đó còn ko biết là có bầu nên cũng chả nghĩ ra là nghén, lên hà nội em ăn cho cả nửa con gà luộc mà ko chán, Còn giờ chỉ thèm rau ngót chứ chả thèm gì hiiiiiiiiiiii
     
  16. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    cả nhà vào chúc mừng lanuong đi kìa hihihihihii..mà sao em kg làm
    giấy tờ rồi sang bên kia,xong hãy có bầu????như vậy tốt hơn cho em và bé.
    vì em sinh con ở vn xong,lúc làm giấy tờ sang kia cho cả em,con cái..
    thì sẽ rất là rắc rối đấy.vì bạn học cùng cấp 3 với chị sang định cư
    bên Balan,đổi quốc tịch rồi..về vn lấy vợ,trong thời gian làm giấy tờ
    cho vợ sang.thì vợ nó chửa,rồi đẻ ở vn.nó vẫn phải lo làm giấy tờ tiếp,
    nhưng mà khó khăn lắm em ạ..đợt rồi chị về vn,gặp vợ nó,con nó h cũng
    gần 1tuoi,nhưng giấy tớ bảo lãnh đưa sang vẫn chưa đâu vào đâu hết.
    vì còn phải làm chứng nhận kính thưa các loaij giấy cho con,rồi giấy nhận
    con...nói chung là rất rất nan giản chứ kg dễ dàng gì cả..chúc 2 mẹ con
    mau sang đoàn tụ với xã....
     
  17. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Đính chính bác sĩ siêu âm thai nhi,dị tật thai...giỏi nhất miền Bắc
    là bác sĩ Thực ở viện lão khoa em gái nhé...hihihi.còn đẻ ở
    Việt pháp đắt,nhưng mà dịch vụ rất tốt.cách đây gần 4 năm
    chị đẻ mũi tẹt là hơn 1000$/đẻ thường,và hơn 2000$/đẻ mổ.
    nhưng h kg biết giá cả thế nào.nếu em muốn đặt dv sinh từ A-Z ở đó,thì
    thai 12tuan là bắt đầu phải đến đăng ký luôn rồi nhé...
     
  18. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vâng,chính xác là kiêng ngồi xổm,ăn đào,ăn nhiều rau ngót vì rau ngót giúp co bóp tử cung.
    kiêng xxxxxxx...càng nhiều càng tốt,cho nó khỏe người
    rau răm,ngải cứu ăn ít thôi,vì nóng.nhưng sau 12 tuần thì cái gì cũng bụp hết đi,cho nó khỏe.
    càng ăn nhiều tôm,cua,đồ nếp thì con cứ gọi là chắc nịch,và cứng cáp hehehe


    À,chị bỏ hộ em cái từ kiêng đi mua sắm đi nhé..cái đó giải stress hiệu quả nhất đấy..mà chị bảo kiêng là sao????
    :axe::axe::axe:
     
  19. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    ỐI GIỜI ƠI....có người có baby mà bây giờ mới nói này,vậy mà lần trước mấy chị nói thì còn chối...ihihi CHÚC MỪNG LANUONG NHÉ=D>=D>:rock::rock::rock:nhưng mà em có baby mà em 1 nơi xã 1 nơi chắc tủi thân lắm nhi ihih sorry tại nói bản thân chị hồi có bầu Vivian cũng thế,hay giận chồng lắm,chả hiểu sao nhưng cứ đụng tí là giận,hihi bà bầu khó chiều.....
     
  20. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chị Tuyết:bà bầu khỏe hông?có nghén nhìu ko?chị ơi theo em có bầu ăn được gì thì ăn,chứ nhìu khi nghén mới ăn chưa kịp xuống bụng đã nôn ra hết chứ đừng nói là ăn nhìu nên hồi có bầu em ăn tuốt luốt cái gì em thích,em chỉ kiêng mỗi với hay nhón chân thui,ihih ah với chị đừng xách hay khiêng cái gì nặng là ok ,
    Mirabelle:nhà có mở điều hòa nữa đấy chứ nóng j bà ơi,con nhóc nhà tui mấy người kia nói chắc nó tới thời kỳ biếng ăn,nên giờ tui kệ,nó ko ăn thì cho bình sữa,mà ngộ lắm,nó ko chịu ăn đồ của nó thui chứ tui với ba nó ăn cơm hay bún phở là nó đòi,mà có cho ăn thử thì củng chỉ được 3 miếng...:(,vậy mà sao nó vẫn có sức để .........phá.
     

Chia sẻ trang này