Hôm đó là kỉ niệm tròn một năm ngày cưới, chị háo hức trước cả tháng nhưng quay sang nhìn mặt ông chồng vẫn tỉnh bơ nên cũng cố dằn lòng không thèm đề cập đến. Đến ngày kỉ niệm, chị cứ ngỡ sáng sớm sẽ có lời chúc ngọt ngào và vòng tay ấm áp, nhưng không… chị tủi thân mang nỗi buồn ra khỏi nhà. Cả ngày hôm ấy chị liên tục check fb, điện thoại xem có tin nhắn của chồng không, hoặc có điện hoa nào đó đến công ty, cũng không hề thấy… chị thất vọng. Chị vẫn mong rằng, tối về, khi bước vào nhà, chồng đã ở nhà làm sẵn bữa cơm với đầy đủ nến và hoa… rồi vẻ mặt rạng rỡ… chị mong là vậy… Trời mùa đông âm u lạnh, 6 giờ tối chị về đến nhà, cửa ngoài vẫn khóa, chị thất vọng, chị không bật điện, ngồi phịch xuống ghế khóc nấc lên nghẹn ngào. Sau cơn xúc động, chị nhận ra trên bàn có mảnh giấy, chị bật điện lên, hồi hộp đọc từng con chữ. “Lời thú tội của chồng! Vợ yêu quý, hôm nay kỉ niệm tròn một năm ngày cưới, thật sự chồng cảm thấy ân hận lắm vì một năm qua đã nói dối vợ nhiều lần. Hôm nay chồng quyết tâm thú tội mong vợ tha thứ. 1. Cưa Chồng biết vợ là người con gái kiêu căng và kênh kiệu (ấy ấy, vợ đừng tức nhé, ảnh hưởng đứa con trong bụng, chồng chỉ nói thật thôi), nên cách xin số điện thoại, mời café là không bao giờ cưa được vợ. Hôm ấy, chồng phải kì công lắm mới dàn xếp được vụ tai nạn quyệt xe với vợ. Ba tháng liền giả vờ gãy tay chồng vô cùng khó chịu vợ biết không, nhưng ba tháng liền được vợ chăn sóc… chồng hạnh phúc lắm và nhờ cái tay ấy mà chồng cưa đứt vợ luôn (há há). P/s: Đấy là lý do vì sao giờ vợ giục chồng đi kiểm tra cái tay chồng cứ khất lần… huhu. 2. Ghen. Chồng không ngờ, vợ yêu ghê gớm thế. Biết vợ hay ghen, hay quản nên mấy chị em công ty bảo nhau thay số điện thoại nhắn tin hoặc gọi trêu. Mỗi lần như vậy nhìn vợ khóc lóc, nhấm nhẳng tuy đáng yêu thật nhưng lại thương thương. Vậy là chồng quyết lập mưu hèn nhờ thằng bạn nhắn tin âu yếm, gọi điện tán tỉnh đến máy vợ (chồng biết đọc đến đây vợ sẽ giận chồng lắm – hức hức). Chồng phải vờ lồng lộn ghen tuông. Nhìn vợ trân trân phân trần mà chồng chỉ chực cười. Cơ mà cũng tốt vợ nhỉ, từ dạo đó vợ bớt ghen hẳn, quả cũng thành công. P/s: Cơ mà hôm ấy, vợ gọi lại số điện thoại của thằng bạn xả nó một trận tơi bời, khiến nó trách chồng “Sao vợ mày đanh đá thế? Tao khiếp hồn!”. Nghe xong câu ấy anh tím mặt, nhưng công nhận vợ anh cũng đanh đá thật. 3. Đi công tác Đây là lời thú tội lớn nhất vợ ạ. Chồng để vợ một tháng trời ở nhà để đi “công tác ma” chồng cũng ân hận lắm. Dạo đó đúng mùa World cup chồng không bỏ được, mà ở nhà xem thì vợ không cho. Chồng quyết định dọn về chỗ thằng em độc thân cùng công ty để ở. Suốt một tháng hôm nào vợ cũng nhắc nhở chồng ăn uống, giữ gìn sức khỏe chồng hạnh phúc lắm, nhận ra vợ yêu và quan tâm chồng lắm! Cảm ơn vợ nhé! Khi hết đợt bóng, do một tháng ăn ngủ thất thường, chồng gầy đi nhiều khiến vợ khóc tức tưởi vì thương. Vợ à, chồng biết lỗi rồi. P/s: Cơ mà 4 năm sau vợ cho chồng xem bóng đá nhé, để chồng khỏi phải đi công tác! 4. Đơn li hôn. Chồng viết sẵn đơn li hôn rồi, chồng đã thú nhận tất cả mọi chuyện mong vợ tha thứ. Nếu vợ không tha thứ thì ký vào đơn li hôn, chồng đành chấp nhận vì những lỗi lầm khủng khiếp mình gây ra. Còn nếu vợ tha thứ cho chồng, vợ hãy vào trong phòng ngủ, trên giường có một cái hộp hình trái tim, giấy bọc cũng in hình trái tim. Trong chiếc hộp có bộ váy bầu rất đẹp mà hôm vợ ngắm nghía, rồi thử đến 1 tiếng trời mà không mua vì tiếc tiền ấy, chồng đã bí mật mua tặng vợ (Cơ mà mặc thì nhớ dứt mác đi vợ nhé, chồng quên chưa dứt mác, vẫn còn nguyên cái giá tiền ở đấy, hí hí). Vợ tắm gội, thay đồ rồi ra ngoài nhé, chồng đang đứng ở ngoài để đợi đưa vợ đi ăn, chồng đã đặt một bữa tiệc nhỏ ở Nhà hàng Yêu rồi! P/s: Mà vợ khóc hết nước mắt chưa? Hí hí” Đọc xong, những giọt nước mắt lăn qua khóe môi cười mỉm. Chị chạy ra ngoài mở cửa, anh giật thót, chị quát lên: “Anh vào nhà cho em, dám nói dối em à?” Theo Zuum.xyz P/s: Có anh chồng thế này quả là tuyệt vời
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng có 1 sự gato ko hề nhẹ ^^........................
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng đánh dấu lát đọc, tiêu đề hấp dẫn quá
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng Đôi vc này xì tin quá haha. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc như thế nhé.
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng đọc xong thấy hay tuyệt, đúng là gia đình hp
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng ) chúc anh chị mãi hạnh phúc như thế
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng hic, hay hơn cả cổ tích, nhưng vụ đi ctac hẳn 1 tháng thì đúng là ông chồng gan to thật @@, cưới vk chưa đc 1 năm mà vì bóng đá sắn sàng xa vợ
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng chơi quả bất ngờ thế mới hay................................
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng Đáng yêu quá, ck mình chẳng lãng mạn thế này đâu
Ðề: Kỷ niệm một năm ngày cưới bằng lời thú tội bất ngờ của chồng có một sự gato không hề nhẹ, đôi vợ chồng này đáng yêu thế! . Nhưng cái vụ đi ctac 1 tháng kia là hơi nghi nghi nha! hehe.