Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyenhongnhung_1978, 19/11/2014.

  1. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,084
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    cái khó là bạn đã chiều sở thích của chồng 1 cách quái đản???????? giờ khó nói lắm
     
    Đang tải...


  2. nam bo thit bo ngon

    nam bo thit bo ngon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    6,461
    Đã được thích:
    1,241
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    chồng chị thần kinh chắc có vấn đề rồi, bỏ đi chị ơi, sống như vậy mãi làm sao được chứ
     
  3. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    Trong công việc chị là người giỏi giang và rất thành công. Con chuyện gia đình chúc chị sẽ có quyết định đúng đắn.
     
  4. sakurashaj

    sakurashaj Sống để YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    1,604
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    Ôi em phục chị đấy. tại sao chị vẫn chịu đựng được chồng chị tới giờ này cơ chứ? Chị là người phụ nữ giỏi giang ko phải dựa dẫm tài chính thì có gì phải sợ? Bây giờ chỉ cần xác định người đang yêu thương chị có thực lòng hay ko thôi? Hãy tạo ra 1 vài thử thách nho nhỏ để biết ngta tốt với mình thực sự hay vì có mục đích. Sau đó là đi tới tình yêu chân chính thôi ạ. Con thì chị có thể nhận quyền nuôi mà. Chứ chị mà luyến tiếc người chồng cũ thì em sợ sau này con chị cũng sẽ bị hư và ám ảnh nếu biết bố mình là người như thế đấy ạ. Là suy nghĩ của em thôi còn chị mới là người quyết định. Chúc chị sớm tìm được hướng giải quyết!
     
  5. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,314
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    Em nghĩ 1 phần lỗi dẫn đến chuyện này là do chị, tại sao chị lại đồng ý với chồng những chuyện kia. Nếu chị cứng rắn ngay từ đầu có thể đã không như thế. Giờ chị chỉ có thẻ chọn 1 or 2 thôi. Nhưng chồng như thế kia em nghĩ cũng ko sống thêm đc nữa, và ko hiểu sao em cũng ác cảm với người TQ
     
  6. bimbim82_minhmun

    bimbim82_minhmun 0934510808

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    13,008
    Đã được thích:
    2,659
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    tớ sẽ chia tay chồng và đến với tình yêu của tớ.................hết.......................................................
     
  7. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,028
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn
     
  8. maiphuong41288

    maiphuong41288 Mỹ phẩm Nga xách tay_0973.333.499

    Tham gia:
    6/8/2013
    Bài viết:
    7,416
    Đã được thích:
    1,552
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    UI, chuyện này có thật ngoài đời hả mn? Em nghĩ c nên dành 1 thời gian cho bản thân, muốn gì và cần gì đi ạ.
     
  9. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    lại có người chiều chồng thế cơ à?
     
  10. binhbinhtranmtpy

    binhbinhtranmtpy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/1/2014
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    nếu là e, e cho ra đi từ lâu rồi, nghe mà thấy ghê lão ck chị .
     
    nguyenhongnhung_1978 thích bài này.
  11. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,067
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    mình cũng giống bạn nè, mà bạn chủ thớt lúc đầu chấp nhận sở thích quái đản của chồng rùi thì giờ tự biết cách xử lí mà nhờ cm tư vấn mần chi
     
  12. Bé ThyThy

    Bé ThyThy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    5,791
    Đã được thích:
    1,574
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    hi, chị chiều chồng thật đó, cũng chả biết khuyên chị sao nhưng chị hãy đưa ra qđ đúng đắn cho chính mình.
     
  13. tumanh2910

    tumanh2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/6/2009
    Bài viết:
    1,469
    Đã được thích:
    246
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    Chẳng biết nếu đến với người đàn ông kia có hp k nhưng với người chồng ntn mn níu kéo làm gì nhỉ? Lối sống bệnh hoạn, biến thái sẽ k chỉ làm ảnh hương tới sức khỏe, tinh thần nữa lại dễ mang bệnh vào người. Em ít tuổi hơn chị nhưng có lẽ bên trong thì u tối mà bên ngoài thì sáng hơn tý. Chưa chắc tiếp tục sống cùng đã là vì con mà khéo là giết con vì cái thú vui của bố nó đấy ah
     
    nguyenhongnhung_1978 thích bài này.
  14. nguyenhongnhung_1978

    nguyenhongnhung_1978 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/11/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chồng ơi, em làm sao bây giờ ? Nhờ các chị em tư vấn giúp cho em với ạ !

    Mình yêu con và rất thương con, bạn ạ. Mỗi khi đi làm, mệt mỏi trở về nhà, nhìn thấy con là mình laị quên đi mọi ưu phiền, kể cả những ưu phiền từ ck mình nữa. Vì thế nên bây giờ mình chẳng thể minh mẫn đưa ra quyết định cho mình.
     

Chia sẻ trang này