Em ngày càng cảm thấy không yêu thich công việc được đào tạo của mình. Đó là kế toán. Nếu như em thấy mình cẩn thận, chính xác và thông minh chắc em sẽ cố gắng vì cái nghề của mình để kếm tiền vì dù sao cũng mất công học hành. Nhưng thực sư vừa ko thích lại vừa làm ko tốt. Em thấy nếu mình cứ theo đuổi công việc này thì cả đời cũng chỉ là kế toán quèn mà thôi. Em giờ muốn chuyển hướng sang làm một cái ji đấy khác hẳn mà em cũng chưa rõ được khả năng của mình, thiên hướng về lĩnh vực ji nữa. Nhưng chắc chắn ko thể thành cong được bởi nghề kế toán rồi. Dạo này em đang chán, vật vã quá. Có me nào làm trái ngành mà thành công không. Các mẹ chia sẻ và tư vấn giúp em với .
Ðề: Em muốn chuyển nghề Bạn hãy cố gắng hoặc nhờ ngừoi thân xác định thế mạnh của bạn đi hẵng Phải hết sức bình tĩnh vì đã biết chọn sai nghề một lần rồi Không có thời gian cho lần thứ hai đâu bạn
Ðề: Em muốn chuyển nghề Chia sẻ với chị ,em cũng là kế toán cách đây 4 năm chỉ chân quèn thui song rùi tự học hỏi cố gắng nên giờ sau 4 năm cũng gọi là tàm tạm dù vẫn còn thua nhiều ng . Em giờ thì bỏ hẳn giờ hành chính về làm kế toán ngoài hay nôm na cứ gọi tự do cho nó quần chúng tý và làm kinh doanh ,chị xác định xem có nguồn vốn sao ,có nguồn vào ra sao ,nguồn ra ngắm vào những đối tượng nào Thực ra ko phải ai cũng kinh doanh được đâu chị ah ,nhiều khi có khi cứ đi làm cv mà mình cho nhàm lại yên ổn ,kinh doanh cũng mệt lắm và cần thêm duyên bán hàng nữa . Chị đừng bi quan quá ,ko thử sao biết .
Ðề: Em muốn chuyển nghề Có mấy ai làm đúng ngành nghề đào tạo đâu, chỉ gần với nghề đào tạo cũng may rồi. Và khi làm rồi lại tiếp tục đi học thôi. Nếu cảm thấy ko phù hợp thì mạnh dạn chuyển hướng đi. KHông có gì đáng lo cả bạn. Kế toán đã giúp bạn có nền tảng cơ bản rồi, giờ làm việc khác rồi bổ sung thêm kiến thức mới. Bạn xác định xem mục tiêu của mình là gì, và thế mạnh của bạn để chọn 1 việc phù hợp khả năng hơn.
Ðề: Em muốn chuyển nghề Thực ra thời gian vừa qua mình cũng nghỉ sinh con gần 2 năm, có nhận được công việc kế toán tại nhà nhưng lọ lọ làm một mình nên có sai sót, họ còn đòi lại lương của mình cơ nên mình cảm thấy không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Đợt này mình xin đi làm lại, chỉ cần có một chân kế toán quèn, hy vọng được làm cùng với những người khá hơn và va chạm công việc để học hỏi nhưng tìm việc khó quá dù chẳng yêu cầu lương cao. Lại càng buồn. Thêm chuyện nữa là ngày xưa em hay nói, thích gặp gỡ mọi người lắm nhưng giờ thỉnh thoảng có khách của chồng đến chơi hoặc đi chơi cùng chồng mình chẳng biết nói chuyện ji . Mọi cư xử vô cùng vụng về và thông tin thì như người từ trên trời rớt xuống.Nhút nhát và thiếu tự tin. Mình biết có lẽ do mình quanh quẩn ở nhà chăm con lâu quá. Mình từ bỏ cv trên Hn về quê chồng ở , chỉ tiếp xúc với vài người nông dân ở nhà mà. Giờ muốn tìm lại mình mà chưa biết bắt đầu từ đâu.
Ðề: Em muốn chuyển nghề Hic. Có chết em cũng ko chọn cách bỏ việc về quê chồng ở như chị đâu. Mình đi làm kể cả lương nhà nước hay tư nhân 3 cọc 3 đồng nhưng mình có cái thế của mình. và quan trọng nhất như chị nói là được giao lưu học hỏi, ren luyện khả năng giao tiếp ứng xử... Thi thoảng về quê chơi thì được chứ ở lâu mình u mê cả người ra chị ạ. Chị nên kiếm việc đi làm lại đi ạ. Ban đầu lương thấp cugnx được rồi mình xin việc khác tốt hơn. Chúc chị sớm tìm lại được mình chị nhé!
Ðề: Em muốn chuyển nghề Mình có đứa bạn cũng chỉ là nhân viên kế toán quèn cho 1 công ty xuất nhập khẩu gì đó thôi mà lương nó 5tr chưa kể thưởng. Thấy cũng vui vẻ xông xênh lắm. Lâu lâu lại nhận thêm việc báo cáo thuế làm ở nhà nữa. Mình nghĩ nếu chưa xác định rõ sở thích và năng lực riêng như bạn thì nên duy trì và cố gắng trong công việc kế toán rồi kiếm thêm 1 việc làm tay trái như kinh doanh online chẳng hạn thì sẽ ổn hơn.
Ðề: Em muốn chuyển nghề Mình bị bố nó ngon ngọt dụ dỗ quá với lại lúc ấy ông nội cún mới mất. Về nhà cho mọi người vui với cháu mà vơi đi nỗi đau. Cuối cùng thì thế này đây, lại ở cùng MC , cả hai người không công ăn việc làm, sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Giờ mới thấy mất nhiều hơn là được. Đứa thứ 2 có chết mình cũng ko về quê đâu. Các mẹ nhìn gương mình mà rút kinh nghiệm nhé.
Ðề: Em muốn chuyển nghề mẹ tớ cũng làm kế toán, mẹ tớ dù U 50 nhưng cực kỳ có năng lực và rất giỏi nghề, sếp nào cũng khen, nhưng đằng sau đấy tớ thấy là cả 1 sự gồng mình của mẹ, mẹ tớ phải mua sách dầy cộp đọc hàng tháng, rồi học thêm lên... mẹ tớ bảo làm nghề này rất căng thẳng đầu óc và phải tập trung cao độ,nên tớ nghĩ nếu bạn muốn tiếp tục với nghề thì bạn phải trau dồi kiến thức hơn nữa, như mẹ tớ cũng hướng tớ theo nghề khác chứ ko cho đi học kế toán vì tính tớ cực đoảng mà, hì
Ðề: Em muốn chuyển nghề Mình cũng có tâm trạng giống bạn, đã qdinh nghỉ việc hơn một tháng, ai cũng bảo m liều, nhưng đến thời điểm hiện tại thì m thấy đó là qdinh đúng đắn, làm việc mà không có đam mê thì thực sự ngày càng nản, mà ko thể tiến bộ đc ý ! Trừ khi lý trí cực tốt ^^ ! Thời gian vừa rồi vừa là để thư giãn (vì ra trường là mình lao vào cv luôn mà), vừa là để xem lại chính mình xem thực sự m muốn gì và phương hướng như thế nào ! ( Trong tjan này m vẫn làm một việc parttime trên mạng để ko fai ăn bám nhé hii ) Chúc bạn sớm có cách giải quyết !
Ðề: Em muốn chuyển nghề Em hơi tò mò tý ah ,chị ngày xưa làm kế toán thương mại hay xây dựng hay sản xuất vậy ah ? Thời gian này chắc chị cũng đang rối ,nếu có chút tg rảnh chị đọc các topic trên LCM cho thư thái hoặc tham gia các hội các nhóm cho mở mang và mạnh dạn hơn ,gặp các mẹ được chia sẻ biết đâu chị lấy lại được con ng như xưa ,biết đâu sẽ có chút nguồn mối kinh doanh Em giờ bán online cũng là do lượn lờ off ẹp ,ngắm nghía lang thang các nơi , xem linh tinh rùi vô tình gặp may ,gặp ng gặp mối và nảy sinh ra bán đồ thôi chứ ko phải chủ đích từ đầu bán đồ này đâu .
Ðề: Em muốn chuyển nghề Thực ra ngày trước mình làm cho một công ty tư vấn tài chính. Mình chỉ làm trợ lý thôi nhưng cũng làm được những hợp đồng vừa và đơn giản. Nhưng giờ đi xin việc thấy nhiều cái còn chưa biết lắm. Nghỉ cũng khá lâu rồi. Giờ mình thèm đi làm vô cùng. Làm ji cũng được, miễn là được vận động cái đầu và ra ngoài khỏi cái nhà . Còn nếu bí quá phải tiếp tục công việc cũ chắc mình sẽ phải đi học thêm một vài khóa học bổ trợ cho nghề nghiệp của mình và kiếm một chân kế toán quèn để tích cóp kinh nghiệm kiên trì mà đi lên thôi. Làm lại từ đầu phải chịu khó vậy Mọi người có công việc thời vụ ji gọi em cho em làm thuê với nhé.
Ðề: Em muốn chuyển nghề mẹ nó ạ, chia sẻ cùng mẹ nó chút nhé. ai cũng có những lúc chán nản trong công việc kể cả đang làm công việc mình được đào tạo và đã tự lựa chọn. nhưng công việc phù hợp với mình là công việc sau những phút chán nản mình lại có thể tiếp tục làm với những hứng thú mới và những hy vọng mới. Mình nói hơi dài dòng 1 tí để mẹ nó biết là mình hiểu tâm trạng của mẹ nó thế nào. mình thích công việc kinh doanh- giao tiếp với mọi người- đã từng bỏ 1 năm học ở ĐH Nông nghiệp để thi lại sang trường ĐH Thương mại- ra trường, làm đúng ngành nghề. thế mà sau khi sinh bé thứ nhất- đi làm lại, mình khủng hoảng trầm trọng vì ko bắt nhịp được công việc. mỗi sáng mình lại tự hỏi: đi làm hay ở nhà. sau 3 tháng đi làm lại, mình quyết tâm nghỉ hẳn. cả nhà phản đối, các sếp ko đồng ý. nhưng mình biết chỉ có mình hiểu rằng mình cần gì. ở nhà 1 tháng- chơi với con, mình dự định đi làm văn phòng thôi. nhưng sau khi tiếp xúc với sếp mình bi h, mình được thuyết phục, lại đi làm công việc với vị trí tương tự vị trí cũ cũ nhưng ở 1 đơn vị mới với những dự án và nội dung khác hẳn. Do vậy, điểm mấu chốt sẽ là: mẹ nó thấy mình có động lực làm việc gì mà say mê, thích thú và có khả năng làm được thì hãy cố gắng. Chứ thật sự để kiếm tiền thì chẳng công việc nào đơn giản đâu mẹ nó ơi. chúc mẹ nó thanh thản với lựa chọn của mình.
Ðề: Em muốn chuyển nghề Làm nghề kế toán thì phải có tính kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận. Nhưng mình thấy nghề này vẫn phù hợp với nữ nhất, nữ mà kinh doanh thì mau già lắm các mẹ ạ. Suốt ngày lo toan mình đi làm lo làm hêếtcông việc của mình còn nhà quản lý thì còn phải lo việc cho nhân viên làm rồi lại còn phải chịu cả trách nhiệm với những việc họ làm nữa chứ mẹ nó cứ bảo ông xã cố lên một chuút còn mẹ nó đi làm cho có một công việc bình bình là được thôi. Chúc bạn luôn vủi vẻ
Ðề: Em muốn chuyển nghề Nếu hiện tại bạn chưa nhận biết m có những ưu điểm j và khả năng phù hợp vs loại hình công việc nào nhất, bạn nên tìm đọc cuốn: "35 bước chọn nghề" NXB Trẻ (Tác giả: Malcolm Hornby, Tuấn Hưng biên dịch). Đây là cảm nang dành cho những ng đang đứng giữa ngã 3 đường, ko biết nên chọn hướng nào. Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra nhu cầu và thiết lập mục tiêu. Cá tính của mỗi ng cũng sẽ quyết định công việc m nên hay ko nên theo đuổi. Bạn sẽ biết được rằng b có thể làm gì vs những j b mong muốn.... M nghĩ đó là cuốn sách thật sự hữu ích
Ðề: Em muốn chuyển nghề Chia sẻ với các mẹ. Hiện tại em không còn đứng ngã 3 nữa, vì cũng tự lựa chọn cho mình 1 mục đích để đi tìm 1 công việc mới. Em chỉ muốn yêu cái thân mình và lo cho bản thân mình. Nhưng tìm mãi chẳng đc việc nào Nói như Me com: thú thật em đam mê ngành CTXH lắm, ai cũng tưởng em làm cho tổ chức nào đó. Thế mà....... Điểm yếu của em là ngoại ngữ! Trc học khá lắm, sau ít dùng ít giao tiếp nên chai lì hic hic.... Chả lẽ bây giờ đầu tư học tiếng anh hả các mẹ? Khi mà thu nhập chỉ tạm đủ sống (vì đang thất nghiệp?). Tiếng anh phải nói như tiếng Việt thì mới nhảy vào tổ chức nước ngoài đc. 30 tuổi cho 1 con đường mới???????
Ðề: Em muốn chuyển nghề Tớ nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất khiến bạn buồn bã, thiếu tự tin như bây giờ là tình trạng stress sau sinh kéo dài quá. Tớ thấy mấy người bạn của tớ, những người mà sinh con xong sau đó 4 hay 6 tháng không đi làm lại, loanh quanh ở nhà trông con cả năm, như bạn là 2 năm thì stress vô cùng. Suốt ngày chỉ ăn, ị, tè, ngủ,... riêng ngày 6-8 lần cho ăn, tắm gội, thay bỉm, dỗ ngủ, ... đã phát cuồng lên rồi, chưa kể em bé mà hay quấy, ốm nữa thì điên mất. Nhiều khi trong người bực bội, chồng thì đi làm cả ngày, hay về muộn hoặc có hành động vô ý nào đó thì dễ căng thẳng rồi tổn thương ghê gớm lắm. Không biết mọi người thấy thế nào chứ tớ thì yêu con vô cùng nhưng tớ không nghĩ sẽ có thể ở nhà với con lâu đến thế. 2 em bé nhà tớ đều bú mẹ gần như là hoàn toàn hết 6 tháng đầu và cả sau đó mặc dù tớ chỉ nghỉ sinh 3 tháng (bé đầu) và 2.5 tháng (bé thứ 2), mà là sinh mổ đấy. Trong lúc nghỉ sinh tớ chả kiêng cái gì cả, vẫn làm thêm, vẫn online đều đặn, vẫn điện thoại buôn thúng bán mẹt với bạn bè, vẫn lượn lờ ngoài đường, đi chơi, đến cơ quan, ... nên khi quay lại làm việc tớ hoàn toàn không mất chút thời gian nào để phải làm quen lại với cuộc sống cũng như là công việc. Có thể nói là gần như không có khoảng thời gian gián đoạn nghỉ sinh. Do vậy theo tớ, điều đầu tiên bạn cần làm là giải phóng mình. Mình yêu con nhưng không thể ở nhà tự tay chăm sóc con được, và điều quan trọng là mình không thể thay thế được bạn bè, thầy cô giáo để có thể cho con môi trường phát triển toàn diện được. Hãy cho con đi nhà trẻ. Con sẽ khóc, và có thể ốm nữa, nhưng rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy thôi. Hãy quan tâm đến bản thân mình. Mình ko tự biết yêu thương, chăm sóc bản thân mình thì ko thể chăm sóc tốt người khác cũng như để người khác trân trọng mình được. Thử nghĩ lại xem có lần nào vì quá buồn chán, stress mà bạn cáu với con, căng thẳng với chồng do thiếu kiểm soát cảm xúc không? Không tốt cho cả 3 người đúng không? Hãy nối lại quan hệ với 1 vài người bạn cũ, những người mà trước khi lấy chồng, trước khi sinh con, bạn vẫn thường trò chuyện. Đôi khi chúng ta chỉ cần 1 người biết lắng nghe là đủ, không cần đến lời khuyên (tớ chỉ chia sẻ kinh nghiệm bản thân và từ các bạn của tớ thôi nhá hi hi) Trước mắt kiếm tạm 1 công việc để bạn có lý do 8h/ngày ra khỏi nhà, cuối tháng có thêm 1 vài đồng chi tiêu cho bản thân, đỡ phải phụ thuộc vào chồng cũng như (có thể) là gánh nặng cho chồng về mặt kinh tế. Công việc đó có thể là kế toán cho 1 công ty chỉ có 3 thành viên, như vậy bạn chưa cần ngay lập tức phải nhồi nhét thêm quá nhiều kiến thức mới. Cứ từ từ thôi, khi nào bạn thấy rằng bạn đã lấy lại được thăng bằng thì hãy nghĩ tới việc sẽ chuyển nghề, học hành thêm hay không. Túm lại là hãy buộc tóc cao lên, xỏ giầy vào, chậm rãi bước những bước đầu tiên, hít thở không khí trong lành, ngắm nghía xung quanh để khởi động, rồi chạy nhẹ nhàng, và tăng tốc dần. Và nhớ 1 điều là đừng nên so sánh mình với người khác. Chẳng ai giống ai cả, mỗi người 1 năng lực, 1 số phận. Mất cái này được cái khác. Đừng vì thấy ai cũng hối hả còn mình thì lẹt tẹt 1 chỗ mà quay cuồng. Mình sống cuộc sống của mình thôi. Vợ chồng con cái khỏe mạnh cũng đã là hạnh phúc lớn lao rồi (thông cảm nhé, mình làm ở bệnh viện nên bị nhiễm rồi) Chúc bạn mau vui vẻ trở lại!