Nằm yên bình hiền hòa trên dòng sông Thu Bồn, phố cổ Hội An toát lên vẻ đẹp truyền thống đơn sơ trầm mặc giữa nhịp sống hiện đại. Du khách đến Hội An sẽ dễ dàng cảm nhận sự dịu dàng của phố cổ trong nắng vàng hòa hợp với màu vôi cũ khiến cho không gian thêm quyến rũ rực rỡ, và nhẹ nhàng lắng sâu qua từng con phố tĩnh mịch trong nhịp sống yên bình dưới những nếp nhà cổ xưa. Một ngày ở phố cổ du khách sẽ được lướt nhẹ trên mặt nước cùng những con thuyền nhỏ hoạt động từ sáng sớm đến chiều tà cũng có khi tận tối khuya để rong ruổi dạo quanh dòng sông Thu Bồn, cảm nhận những trải nghiệm đặc biệt về cuộc sống phố cổ. Mỗi chuyến lênh đênh sông nước có giá từ 30.000 đến 50.000 đồng, thay vào đó du khách được thưởng ngoạn phố cổ trong vòng 30 phút. Cũng có khi vào cao điểm khách đông mức giá cũng dao động lên đến 100.000 đồng. Khác với nhiều điểm du lịch nổi tiếng, Hội An không quá đông đúc xô bồ mà thu hút bởi vẻ đẹp thâm trầm, cổ kính. Đêm đến phố Hội lung linh trong ánh đèn buông xuống, vẻ đẹp càng trở nên đặc biệt nhất vào những đêm thả đèn hoa đăng hòa cùng ánh đèn từ các ngôi nhà, bến sông trở nên lung linh huyền dịu in hệt như trong những câu chuyện cổ tích. Cảm nhận một khoảnh khắc thư giản thật tuyệt vời.Hội An được xem là một trong 9 thành phố lãng mạn nhất thế giới. Xưa kia phố cổ từng là một thương cảng quốc tế sầm uất, nơi gặp gỡ của những con thuyền buôn Nhật Bản, Trung Quốc và phương Tây suốt thế kỷ 17 và 18. Ngày nay, Hội An dần chuyển mình và trở thành một trong những điểm đến lý tưởng thu hút nhiều du khách. Trong mắt du khách nước ngoài, nơi đây là sự hòa quyện độc đáo giữa nét duyên dáng trầm mặc của những tàn dư xưa cũ và hiện đại trong thời đại mới.
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An thích nhất tiết mục thả đèn đẹp thật ấy. Một nơi yên bình và thoáng mát. Ở đây có nhiều di tích đẹp lắm!
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An Phố cổ Hội An thì đỉnh rồi, thích nhất là đi dạo bộ vào ban đêm, tuyệt vời
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An lãng mạn nhất là ngồi trên con thuyền nhỏ xuôi dòng bên sông Hoài
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An Hội An quá đẹp luôn, đồ ăn vặt đặc biệt là chè, cao lầu vừa rẻ vừa ngon
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An Nhìn đẹp mơ màng lên ấy. Không biết đến khi nào mới được đi Hội An thăm thú nhỉ?
Ðề: Một thoáng yên bình ở Phố cổ Hội An đi Hội An ngày rằm đẹp phải biết, mỗi tội nhớ nhất việc đang đi dạo qua các phố, muốn đi qua cây cầu (lỡ quên tên rồi) để về phòng khách sạn thì phải mất vé