Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Các mẹ sinh hoạt dzui thế mà tớ lại chả trong danh sách CLB nào, xin một chân vào đây chơi với các mẹ nhé
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Trong ảnh là cháu nó 4 tháng đấy ạ, còn ngoài ảnh thì đã gần 9m rồi ạ . Tớ đang óc ách trong lòng tiện mồm kể chuyện luôn. Hình như kể từ cái lần HN ngập lụt cách đây 2 năm đến mức cháy hàng ở siêu thị mà giờ nó thành phong trào rồi hay sao í. Cứ nghe mưa bão là thiên hạ chạy loạn mua đồ dự trữ. Như hôm nay nghe đâu 5h bão cập bến Hà Nội, thế là các bà, các mẹ, cả các ông, các bố nữa, nô nức đi..... chợ, tắc nghẹt cả đường. Khổ cái là tớ cũng là một trong số đó vì sáng sớm ông nội Mon đã alo con ah, mua đồ về ăn con nhé ko lụt lội lại chả mua bán được gì đâu . Hic, ra chợ, hết thịt, hết cá, hết tôm, nói chung là chả còn cái gì ngoài rau, đậu, giò, chả, hành, tỏi...., thôi thì mua tạm mấy mớ rau về làm canh cho dễ ăn, tớ ra chỗ một bác nhìn mặt hiền lành nghĩ bụng mặt bác này hiền chắc ko bóp chẹt người khác đâu, thế là chỉ chỉ chỏ chỏ ra 3 mớ rau hỏi đến tiền thì bác í nhỏ nhẹ bảo là "30 nghìn cháu ợ" ](*,), khiếp chưa, 30 nghìn 3 mớ rau (đay, cải, mùng tơi), tớ bảo "bác tranh thủ ghê nhỉ, kiểu này giàu to rồi còn gì", bà í bảo "nhập vào đã 95 rồi cô", giờ nhìn kỹ mới chả hiểu tại làm sao mà tớ lại thấy bác í hiền lành, hic, nhìn chanh chua thôi rồi, đúng là đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong hic hic... Tớ quay sang túi ớt hỏi "bao nhiêu một lạng" "23 nghìn", ôi mẹ ơi, lần này thì hết chịu đc tớ cũng choe chóe luôn "dở hơi ah, 23 nghìn 1 lạng ớt, 10 nghìn, ah ko 5 nghìn đã là đắt lắm rồi, có bán ko thì mua", thế bà í quay ra "thế mua mấy lạng", "nửa lạng \\/", tớ cũng tiện mồm bắt chuyện với mấy người định mua rau của bà í luôn là "bác này tiện lắm ạ, nhân dịp mưa bão bán 10k/mớ ạ", chả ai thèm mua, nhưng tớ tia khắp chợ rồi, mỗi bà này còn nhiều rau (bán đắt thế ma nó mua), kiểu gì bây giờ đi mà tí quay lại cũng móm mém với vì bị bà í bóp nên đành tậc lưỡi làm con ma vậy, mua của bà í mà trong bụng ấm ức ko chịu được, nhìn hiền lành mà tranh thủ thế ko biết. Thôi kể lể xong thì cục tức cũng vơi đi, cảm ơn các mẹ đã đọc ạ, hihi.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Cho mình tham gia với. Phong trào dự trữ lụt bão kinh thế hả mẹ nó. Thế mà tớ chả biết gì. Nhớ đợt lụt lội lần trước, sợ thật đấy. Thôi có khi đi mua ít mì tôm về thôi.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ c Chắc ko đến nỗi như lần trc đâu nhưng bà con cứ sợ thế, mình thì ghét nhất những người cơ hội >"<.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chắc không đến nỗi đâu bà con ạ, mua làm gì cho mấy bà í được thể vớ vẩn. Sáng nay tớ vẫn đủng đỉnh đi chợ, mua 1 mớ mồng tơi + 1 mớ rau đay = 4.000. Hi hi.. Không biết ngày mai có đói meo không.
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Mẹ nó đi chợ gì mà đắt thế? Sau lần đau thương vụ ngập lụt HN lần ấy tớ rút kinh nghiệm, sáng nay dậy sớm, đi chợ sớm, mua được đồ tươi ngon và ko bị chặt chém gì hết! Nghe vụ mua ớt buồn cười nhỉ!
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ hic, tại dạo này tớ lười đọc tin, tưởng bão về từ chiều qua cơ, sáng nay thấy nắng ráo lại tưởng vậy là bão tan rồi, hic hic.. hâm thế đấy, tớ mua ở chợ Thành Công đấy, nhưng cả chợ có mỗi cái bà này cơ hội thôi còn những người khác vẫn bán giá bình thường. Càng nghĩ càng tức mẹ nó ạ, oxa tớ bảo những đứa cơ hội thường ko có kết quả tốt đẹp, chỉ sướng cái lúc ấy thôi nên cũng đc an ủi, ghét thế ko biết >"<
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chào tất cả các mẹ HN. Cho tớ vào điểm danh với! Chuẩn bị tinh thần vật lực mai buôn chuyện "Hà Lội" ngập những chỗ nào nào.... Nhưng mãi cóc thấy hột mưa nào là sao nhỉ? Hay bão thấy ng HN phòng bị tích cực quá nên nản vòng về biển Đông zồi?
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Cho mình nhập hội Hà Nội với nhé Hôm nay mới nhìn thấy topic này ạ Hi, chào cả nhà Chúc cả nhà sức khỏe, vui vẻ Mẹ Bắp cải
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Có mưa mà về đây chuyển thành áp thấp nhiệt đới nên mưa ko to mẹ nó ạ! Chào các mẹ gia nhập nhé!(u)
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Xin chao tat ca cac me, MInh la thanh vien moi toanh cua dien dan. Minh da theo doi dien dan 1 thoi gian va rat thich muc thoi trang, lam dep va trao doi thong tin, kinh nghiem tren dien dan. Rat mong duoc lam quen va duoc cac me - dan chi di truoc chi bao cho minh. Tran trong cam on
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Chao tat ca cac bo, cac me o HN ^ _^. Em la thanh vien moi toe cua dien dan. Cac bac cho em ghi danh voi nha. Chuc ca nha suc khoe!
Ðề: Các mẹ ở Hà Nội vào đây nhé^^ Mình vào diễn đàn lâu rồi mà ko biết có topic này đấy, hôm nay xin gia nhập nhé.