Chồng đi công tác vợ đã ngoại tình

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Thám Tử Giss, 18/9/2014.

  1. Thám Tử Giss

    Thám Tử Giss Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    Dạ, vừa quảng cáo, vừa post bài cho mọi người cùng đọc ạ
     
    Đang tải...


  2. thuyha1961

    thuyha1961

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    16,258
    Đã được thích:
    4,416
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Đọc xong bài này thì thực sự những người có vợ và chồng đang nghi là ngoại tình không dám thuê thám tử nữa
     
    yeuthuong76 thích bài này.
  3. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Đến được với nhau đã khó sao lại cắm sứng lên đầu nhau nữa :(
     
  4. Lợn bay

    Lợn bay Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2013
    Bài viết:
    7,751
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    Ngoại tình là câu chuyện dài :(
     
  5. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    các mẹ có muốn theo dõi ông xã thì liên hệ ngay chủ thớt :D
     
    Thám Tử Giss thích bài này.
  6. yeuthuong76

    yeuthuong76 NHƯỜNG NHỊN-YÊU THƯƠNG

    Tham gia:
    1/6/2013
    Bài viết:
    1,315
    Đã được thích:
    347
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Giờ chẳng còn chiến tranh mà mỗi người mỗi nơi như thế . 6 tháng mới gặp nhau

    Phụ Nữ hay Đàn Ông cũng có những nhu cầu tưởng như đơn giản này

    Anh chồng khi xa vợ như thế có thực sự giữ được mình không

    Đôi điều suy nghĩ để có cách giải quyết và giữ gìn hạnh phúc gia đình

    :) (u)
     
  7. cohong83

    cohong83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/10/2011
    Bài viết:
    3,768
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    mình tưởng dv thám tử là p giữ bí mật cho khách hàng chứ nhỉ
     
  8. I_Love_honey

    I_Love_honey Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/7/2014
    Bài viết:
    1,896
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  9. hoanganhtinyabc

    hoanganhtinyabc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    chắc cô vợ ở nhà thèm quá ko chịu nổi đây mà
     
    phung_tuyetmai thích bài này.
  10. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    chuyện này có thật ko vậy ?
     
  11. Mẹ Minh Lâm

    Mẹ Minh Lâm Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/12/2013
    Bài viết:
    1,015
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    làm sao để giữ chồng ấy chứ lại phải thuê thám tử để theo dõi à, sống với nhau như thế còn gọi rì là vợ chồng nữa đây
     
  12. thanhmaximum

    thanhmaximum Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2013
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    Chủ thớt làm bênh lĩnh vực thám tử chắc nhiều chuyện ngoại tình đã được chứng kiến hộ lắm đấy : )
     
  13. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con gái ở cữ, mẹ vợ thuê thám tử theo dõi con rể ngoại tình

    chắc chỉ là truyện ạ chứ làm giề đến mức căng dư này ạ
     
  14. voquangtrung

    voquangtrung Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Đắng .............à mà thôi ......................à mà thôi ..................................... à mà thôi ](*,)
     
  15. mebabyhieu

    mebabyhieu TÚI, VÍ DA THẬT HANDMADE 0988612369

    Tham gia:
    5/7/2010
    Bài viết:
    6,352
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
     
  16. hathutancuong

    hathutancuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/3/2014
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Giải thoát đi cho 2 bên khỏi khổ .........................:rolleyes:
     
  17. Thám Tử Giss

    Thám Tử Giss Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Nguyên tắc bảo mật là nguyên tắc hàng đầu của dịch vụ thám tử. Những câu chuyện em pót trên đây chỉ dựa theo cốt truyện những vụ việc mà khách hàng đã làm bên em chứ không phải những câu chuyện này là của khách hàng. Nên anh/chị yên tâm một điều là không bao giờ có chuyện thông tin của khách mà lại tràn lan trên mạng như thế này. Em chỉ pót lên cho mọi người đọc để thảo luận cũng như chia sẻ với nhau thôi ạ!!!!
     
  18. Thám Tử Giss

    Thám Tử Giss Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Nguyên tắc bảo mật là nguyên tắc hàng đầu của dịch vụ thám tử. Những câu chuyện em pót trên đây chỉ dựa theo cốt truyện những vụ việc mà khách hàng đã làm bên em chứ không phải những câu chuyện này là của khách hàng. Nên anh/chị yên tâm một điều là không bao giờ có chuyện thông tin của khách mà lại tràn lan trên mạng như thế này. Em chỉ pót lên cho mọi người đọc để thảo luận cũng như chia sẻ với nhau thôi ạ!!!!
     
  19. Thám Tử Giss

    Thám Tử Giss Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chồng đi công tác, vợ dẫn bạn trai về nhà ngoại tình

    Dạ, cốt truyện thì dựa theo những vụ ngoại tình mà bên em làm, còn nội dung thì thêm thắt vào cho mọi người đọc thao khảo và chia sẻ thôi ạ!!!!
     
  20. Thám Tử Giss

    Thám Tử Giss Thành viên mới

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Cô sinh viên và ước mơ đổi đời....

    Một buổi chiều cuối tháng 6….

    Những cơn mưa Sài Gòn dường như chẳng bao giờ chiều lòng người. Một người phụ nữ ngoài 40 với vẻ mặt buồn rầu nhưng không che được nét đẹp mặn mà, sang trọng tìm đến Văn phòng thám tử VDT.

    Người phụ nữ với gương mặt hiền hậu ấy tên Lan, năm nay 45 tuổi. Bà đi đến văn phòng công ty thám tử VDT vì nghi ngờ chồng mình ngoại tình.
    “Chồng tôi dạo gần đây thấy chồng đi sớm về khuya, hay vắng nhà vào cuối tuần rồi chuyện vợ chồng cũng chẳng mặn mà như trước. Linh cảm của một người phụ nữ cho tôi hay chồng tôi hình như đang ngoại tình. Tôi muốn nhờ các anh theo dõi và tìm cho tôi thông tin về người đàn bà đó.” Bà Lan nói.Sau khi nghe xong câu chuyện, vị điều hành Văn phòng thám tử VDT Sài gòn yêu cầu bà Lan cung cấp mọi thông tin có liên quan đến chồng bà để có thể theo dõi chính xác hơn.

    Hình ảnh : Thám tử tư VDT SÀI GÒN
    Hình ảnh : Thám tử tư VDT SÀI GÒN
    Chồng bà Lan tên Quân, chủ một công ty sản xuất nội thất ở Tân Phú, năm nay 53 tuổi, gia đình bà có 2 đứa con trai, một đứa đang du học bên Canada. Từ trước tới giờ trong mắt bà Lan ông Quân là một ông chồng tốt, một người cha mẫu mực.
    Sau khi nắm bắt được các thông tin, vị điều hành quyết định cử 2 nhân viên thám tử đi theo dõi ông Quân. Qua 2 ngày theo dõi, các thám tử báo về rằng sau giờ tan ca đều thấy ông Quân đi xe máy đến chung cư P ở Quận 3. Khoảng 3 tiếng sau thì thấy ông Quân đi ra và chạy thẳng về nhà. Qua quan sát, có vẻ như ông Quân quá quen thuộc với chung cư này đến nỗi lúc đi ra còn cười nói vui vẻ với ông bảo vệ phía dưới. Tiếp tục giám sát, đến một ngày nọ, các thám tử VDT thấy ông Quân rời khỏi chung cư cùng một cô gái trẻ, biểu hiện hết sức tình tứ.. Họ bắt taxi đi đến nhà hàng Nhật để ăn tối. Sau đó họ đi đến một siêu thị mua một vài món đồ và đi thẳng về chung cư và ở đó không thấy ra cho tới tận sáng hôm sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, ông Quân đang NGOẠI TÌNH. Nhưng cô gái kia là ai??? Một vấn đề đặt ra là phải điều tra được thông tin về cô gái kia.

    Căn hộ chung cư nơi cô gái sinh sống rất khó ra vào, muốn đi ra vào chung cư cần phải có thẻ từ,đặc biệt hơn nữa toàn bộ khách ra vào chung cư muốn lên phòng nào phải được sự đồng ý và xác nhận của chủ nhân căn phòng đó qua cuộc điện thoại và hình ảnh hiện thị ở dưới quầy lễ tân chung cư. Và dĩ nhiên chỉ những người ở đây mới có. Khó khăn ở chỗ cần phải xác định được phòng mà cô gái kia đang ở….
    Thế rồi cuối cùng các thám tử VDT sài gòn quyết đinh: một nhóm sẽ tiếp tục theo dõi ông Quân, một nhóm sẽ theo dõi mọi hoạt động và điều tra tung tích của cô gái kia “ nhóm này sẽ đóng giả thành người giao gas bảo trì bảo dưỡng bếp ga, tiếp thị, điều tra dân số kế hoạch hóa để xác định phòng của cô gái … vv ”. Vấn đề thật không đơn giản tí nào.

    Qua 1 tuần điều tra, các thám tử tư đã tìm ra thông tin về cô gái ấy. Cô ta tên Hằng, quê ở Tiền Giang, Căn hộ chung cư nơi Hằng sinh sống do ông Quân thuê riêng cho 2 người ở, ông Quân và Hằng mới chuyển về chung cư trên được hơn 3 tháng, Hằng là một cô gái vừa mới tốt nghiệp đại học một trường ở quê, nhan sắc thuộc dạng ưa nhìn. Tiếp tục điều tra tại quê Hằng sinh sống, Thám tử VDT trong vai là bạn học chung đại học với Hằng về quê nhà Hằng mời cô ta đi dự đám cưới nhưng không nhớ rõ nhà mà lâu nay cũng không có liên lạc, các thám tử đã “ làm quen” được với một người hàng xóm cạnh nhà Hằng.Bà ta kể : “Thời buổi kinh tế khó khăn, xin được một công việc ở quê chẳng dễ dàng gì. Gia đình nó lại không có điều kiện. Nghe theo mấy đứa bạn gần nhà làm trên Sài Gòn mách rằng “ Sài Gòn là nơi phồn hoa đô thị” nên nó khăn gói lên Sài Gòn kiếm việc nghe đâu là làm nhân viên bán hàng cho 1 trung tâm lớn lắm ở Sài Gòn đó chú”.

    “Một lần , mẹ nó bị bệnh, Hằng phải về quê thăm mẹ. Hôm đó tôi vô tình đang ngồi chơi và nói chuyện với mẹ Hằng, Quá ngỡ ngàng trước sự thay đổi của cô con gái, Tôi và mẹ Hằng gặng hỏi. Ban đầu Hằng dấu nhưng cuối cùng Hằng nói với mẹ rằng mình đang cặp với đại gia. Hơi bàng hoàng nhưng sau đó bà ấy nghĩ đây cũng là một chuyện tốt để gia đình bà được đổi đời. Nhất là khi con Hằng đưa cho mẹ nó một cọc tiền để trả nợ và xây nhà thì bà mừng ra mặt. Hàng xóm chúng tôi cũng vô cùng tò mò trước sự thay đổi của gia đình nó.Cuối cùng cái tin con Hằng nó đang cặp-với-đại-gia cũng lan ra khắp xóm nhỏ nơi mà mọi chuyện “ trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã thông”. Họ nhìn Hằng và gia đình nó bằng cặp mắt ái ngại, có người ác miệng còn nói “ đã rách thì phải cho thơm” rồi là cướp chồng của người ta sớm muộn gì cũng bị quả báo”. Không chịu nổi lời dị nghị, sau một thời gian về nhà Hằng đã quay về thành phố” . Bà hàng xóm ấy kể.

    Vậy là các thông tin về cô gái ấy gần như đã nắm bắt được. Tuy nhiên điểm mấu chốt của vấn đề là làm sao cô ta quen được ông Quân????? Và đại gia như lời bà hàng xóm kể có phải ông Quân hay không???
    Quay về thành phố điều tra, các thám tử tìm đến nơi Hằng làm việc trước kia. Đóng giả là anh trai của Hằng đang đi tìm Hằng vì Hằng bỏ nhà lên thành phố đi làm mà không cho gia đình biết, các thám tử đã tiếp cận vời những đồng nghiệp quen biết Hằng và biết được rằng ông Quân đã gặp Hằng tại đây. Có thể tóm tắt lại lời của cô đồng nghiệp làm chung với Hằng bằng một lời văn khác như thế này:
    “ Cuộc sống xa hoa, cách tiêu tiền không tiếc tay, những bộ cánh đắt tiền nơi Hằng làm việc khiến cô gái ấy thèm muốn. Hằng nghĩ bằng cách này hay cách khác cô phải giàu. Thế rồi ở đây Hằng đã gặp ông Quân khi ông đang mua đồ tại đây.
    Nét mơ mộng cộng với khuôn mặt ưa nhìn của cô thôn nữ nhanh chóng hớp hồn người đàn ông đã luống tuổi, bởi thế ông ta đã chủ động xin số điện thoại của người đẹp.

    Có được số điện thoại của Hằng, ông Quân chủ động nhắn tin làm quen. Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi thăm rồi trêu chọc, dần dà là mời đi uống café, đi xem phim. Những tin nhắn của một gã đàn ông từng trải + những món quà hàng hiệu nhanh chóng làm Hằng xiêu lòng. Rồi chuyện gì đến nó cũng đến. Biết cá đã cắn câu, ông Quân ra sức chăm bẵm, cung phụng cô bồ trẻ nào là cuối tuấn dẫn Hằng đi ăn ở những nhà hàng sang trong, đi shopping, ông Quân sẵn sàng chi ra số tiền lớn cho Hằng làm đẹp. Không chỉ dừng lại ở đó, ông Quân còn thuê cho Hằng một căn hộ chung cư ở Quận 3 để thỉnh thoảng có chỗ cho ông “qua lại”. Ông còn bảo Hằng nghỉ việc ở nhà rồi ông cho tiền xài, cho tiền gửi về quê cho bố mẹ. Về phần Hằng, được người tình cung phụng như một bà hoàng, sống trong nhung lụa không còn nghĩ được gì nữa. Hằng quên mất bản thân mình là ai. Việc hằng ngày cô làm là làm đẹp , đi mua sắm và chiều chuộng người tình. Trước kia những bộ thời trang của Channel, Dior, Burberry… cô còn không dám đụng chứ đừng nói gì là được mặc. Ấy vậy mà bây giờ cô đang khoác trên mình bộ váy bán chạy nhất của Mango. Vậy là ước mơ của cô đã thành sự thật”.

    Hằng và ông Quân đều không ngờ rằng bà Lan đã biết hết mọi chuyện. Sau khi thông báo mọi thông tin mà các thám tử tư Sài gòn thu thập được bà lặng người đi, bà không ngờ rằng người chồng chung sống với bà 20 năm lại có thể phản bội bà như vậy. Linh cảm của bà đã đúng.
    Hôm sau bà theo chân các thám tử lên phòng cô bồ trẻ của chồng mình. Không tin vào mắt mình: Chồng bà đang sống như vợ chồng cùng với một cô gái trẻ. Quá sốc trước chuyện này, bà đề nghị li hôn. Ông Quân ra sức cầu xin vợ, xin lỗi bà Lan và nói rằng cô gái lia chỉ là “rau sạch” mà ông chăn bấy lâu để có thể thỏa mãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Ông hứa sẽ không tái phạm rồi nói vợ mình hãy suy nghĩ đến gia đình 2 bên và con cái. Bà xuôi lòng, quyết định tha thứ nhưng có lẽ một vết thương quá dài đã để lại trong lòng người phụ nữ ấy. Còn Hằng, tận tai nghe những lời nói đó, cô hoàn toàn bất ngờ. Những tưởng sẽ được hưởng cuộc sống giàu sang phú quý vậy mà không ngờ…
    Chữ ngờ có lẽ cô cần phải học cả đời mới thấm.
     

Chia sẻ trang này