Hôm qua trong lúc nòng giận mình đã tát 1 cái vào má con yêu chỉ vì con vứt điện thoại của mẹ ra ngoài cửa .... mẹ rất hối hận... mọi lần con thường bám mẹ khi đi ngủ nhưng tối qua con không theo mẹ nữa mặc dù con yêu đã 2 tuổi... nửa đêm con đòi theo ra bà nội để ngủ nhất định không ngủ lại với mẹ mặc dù mẹ đã bằng mọi cách ... mẹ thấy buồn.....mẹ tự hỏi có phải con yêu giận hờn mẹ ...mẹ yêu con nhiều lắm , mẹ luôn nhớ con nói khi đi ngủ : mẹ ôm ỉn đi...
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! Bé cảm thấy buồn nên mới như thế đấy bạn ạ. bé nghĩ mẹ không yêu bé nữa. Bạn hãy dùng những hành động cử chỉ yêu thương để bé biết mẹ vẫn yêu bé nhiều !
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! con gái là nhạy cảm lắm, mẹ nghiêm khắc với con nhưng cũng nên kiềm chế nóng giận
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! con trẻ thường hay học theo những hành động của người lớn vì thế nếu bạn cư xử thô lỗ với con thì sau này con sẽ có xu hướng tho lỗ với người khác.mình nói chuyện giống như tâm sự với con về điều hay lẽ phải thế nào là đúng thế nào là sai.như thế sẽ tốt hơn. trẻ con sẽ không hiểu hết những gì ta nói nhưng sau này nó sẽ tự nhận thức sau những gì ta đã làm.
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! mình cũng nóng tính , động cái là bộp vào mông, sáng nay thôi quát ầm lên vì việc mẹ đã muộn giờ đi làm còn con thì mè nheo ko chịu uống sữa, lúc sau bình thường trở lại cu cậu bảo : Mẹ đừng quát Tùng nữa nhớ.Mẹ :uh uống nhanh lên rồi mẹ ko quát. Con: Mẹ ko được nói Tao với Tùng nhớ. Ôi mẹ xấu hổ chết với con mất.
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! Mẹ nó oánh vào mông hay tay con thôi ạ, e thấy bảo là k nên đánh vào mặt trẻ. Trẻ giờ thông minh và cảm xúc phát triển rất nhanh. Em có hôm tức lắm, suýt tát vào mặt con ( chả hiểu ai xui mà nó giơ 2 tay tát thẳng mặt em, vừa đau vừa bất ngờ), nhưng cũng phải lái tay xuống mông, cho 1 phát. Nhưng con e mới 1 tuổi rưỡi nên ăn đòn cũng k biết, chỉ nhăn nhó tí rồi lại nhe răng cười
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! Đừng tát vào má con yêu nữa nha bạn! Hành động đó sẽ làm tổn thương bé và sứt mẻ tình mẹ con. Mình không bao giờ đồng ý với cách tát con hay dạy con như thế! Mình từng bị như thế nên mình hiểu rõ điều đó.
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! Dạy con không phải cứ đánh con thì mới dạy được bạn ạ, bạn nên giải thích cho bé hiểu việc bé đang làm là đúng hay sai
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! tre con gio chung biet nhieu hon minh tuong suy nghi cung gia dan nú
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! trẻ con dỗi vài hôm thôi mà, lần sau mình điều tiết cảm xúc tốt hơn chút để con đỡ bị tủi thân, tổn thương là đc mẹ nó à, không nên nghĩ ngợi nhiều quá.
Ðề: Mẹ xin lỗi con gái yêu !!!!!!! Em cũng hay nóng giận với con lắm, nhất là nhiều áp lực từ đủ thứ nên lại càng khso kiềm chế. Lần nào cũng tự hứa với bản thân là phải kiềm chế mà có làm được đâu, nhiều lúc thấy ân hận và thương con vô cùng! Thôi, cố gắng từ hôm nay mẹ phải dịu dàng mới được. hihi!