Em đang buồn quá, các mẹ cho e lời khuyên đi. Em và người yêu em đã yêu nhau dc 7 năm rồi. Mới hôm qua e đã phát hiện ra anh ta lừa dối e. Anh ta có người khác trong khi vẫn chưa dứt khoát với em. E đau quá các mẹ ah. E hỏi a ta còn chối, sau đó mới nhận. Như thế chưa đủ làm tổn thương e hay sao mà còn nói e đã biết rồi, nên a ta cho e biết luôn là trong khoảng thời gian yêu nhau a ta đã lừa dối e rất nhiều lần. E đã cho a ta tất cả mọi thứ, quan tâm đến a ta rất nhiều, nhưng cuối cùng cái em nhận lại chỉ là con số 0. Em lo cho a ta từ cái ăn, cái mặc, vì nghĩ a ta đang đi học nên làm gì có tiền, e ko muốn a ta phải quá lo lắng đến chuyện tiền bạc với em. Và có lẽ chính cái suy nghĩ vì a ta làm gì có tiền nên e mới ko đề phòng a ta có ngừoi khác. E ngu là khi a ta nói a ta mới đi làm, nên rất bận, k có thời gian nhắn tin hay gặp gỡ e nữa, e lại tin là a ta bận thật. Khi e vào nói chuyện với cô ấy, cô ấy lại nghĩ em đang van xin và giành giật a ta với cô ấy. Hoá ra a ta nói với cô ấy là chúng e đã chia tay, nói e còn yêu a ta rất nhiều. Đúng là em còn yêu rất nhiều. Cái mà e đau nhất là a ta ko rõ ràng nói dứt khoát với em, thậm chí cách đây ít hôm thôi a ta còn nói a ta đang cố gắng làm việc để lo cho tương lai. E nói chuyện với cô ấy cũng chỉ muốn cho cô ấy biết a ta là ngừoi như thế nào, chứ e cũng chẳng mong là a ta sẽ quay lại. Em đau đớn thế đủ rồi.
Ðề: Các mẹ cho e lời khuyên đi lời khuyên gì nữa hả bạn? sự thật rành rành ra đó rồi.. không lẽ bạn lại muốn tiếp tục bị lừa dối