Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! cho mình tham gia với nhé, mặc dù m chưa ly hôn nhưng cũng đang thấy bế tắc quá nên muốn tìm đến mọi ng chung cảnh ngộ để chia sẻ cho vơi đi nỗi buồn
Minh cung dang o tinh trang li than và chuẩn bi ho so de li di. Minh chi muôn tim nhung ban nữ co cung hoan canh Tam su, chia se , va offline de kể huyen xâu ve bon dan ong.
Nếu còn có thể hàn gằn để tốt hơn thì bạn nên cân nhắc nhé. Phụ nữ mình đến khi ko còn giải pháp nào tốt hơn mới chọn phương án này.
e chào các anh chị ạ. mọi người cho e tham gia vào hội được không ạ. e đã ra trường và đi làm, nhưng cuộc sống gia đình không may mắn và e đã ly hôn được 3 tháng.
Đoc tâm sự của các mẹ mà thấy buồn quá, mỗi người mỗi hoàn cảnh. E thực sự hy vọng chị em ta có thể đoàn kết gắn bó cùng giúp nhau vượt qua khó khăn. Ít ra là cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Các mẹ trong hội có ai không?? E chả thấy các mẹ post bài với. Em có 1 số vấn đề liên quan muốn đc nhờ các mẹ tư vấn giúp mà k thấy có ai trả lời mấy. hic hic.
[QUcâE="thuha_831988, post: 34222785, member: 403947"]Các mẹ trong hội có ai không?? E chả thấy các mẹ post bài với. Em có 1 số vấn đề liên quan muốn đc nhờ các mẹ tư vấn giúp mà k thấy có ai trả lời mấy. hic hic.[/QUOTE] MN cần chia sẻ j cứ nói ra có thể mọi người sẽ tư vấn giúp đc mn
Cuộc sống hôn nhân bế tắc! và em tìm thấy hội mình. Toàn chị em phụ nữ chúng m khổ và thiệt thòi thôi ạ mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh và đều ko vui
Chồng mình, lúc nào cũng chỉ biết mẹ, chỉ có mẹ là nhất, anh ấy còn nói thẳng với mình: em luốn xếp đằng sau bố mẹ và anh trai anh! Từ khi mẹ chồng lên ở cùng chăm cháu đến nay (1 năm rồi) vợ chồng mình có quá nhiều mâu thuẫn. Mình luôn luôn cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng làm tất cả việc nhà (trong khi mình vẫn đi làm kiếm tiền) nhưng ko thể nào làm hài lòng mẹ chồng và chồng. Có 1 lần do con gái thức đêm triền miên (vì ban ngày ngủ nhiều quá nên bé đến tận 1 tuổi vẫn thức chơi đêm) nên mình quá mệt, hôm đó ngủ quên nên dậy muộn, lúc dậy thì thấy mẹ chồng mua về 1 mớ rau và mấy lạng thịt (để trưa bà ăn) - nhà mình cách chợ cóc vài chục mét. Thấy vậy chông làm ầm ĩ lên chuyện "mày đối xử tệ với mẹ tao, mày để mẹ tao ko có gì ăn..." đấy là nguyên văn những gì anh ta nói... Mẹ chồng thì ngày nào cũng ca thán con dâu, mình làm gì bà cũng không hài lòng. Ví dụ, con gái ngày ngủ nhiều, đêm thức thì bà bảo tai con mẹ nó đếm k cho nó ngủ nên ngày nó ngủ li bì bà gọi ko đc ( Và chồng mình xem ra cũng đồng tình với ý kiến đó. Mình nản lắm, nản 1 người chồng ko tôn trọng và thương yêu vợ. Mình có nên lý hôn ko? Nhưng mình thương con gái lắm! Nó rất quấn bố, bố nó cũng yêu thương nó hết mực!