Mình nhớ ngày xưa học hết 12 năm mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả, mà cái thời của mình thì ai cũng vậy cả chỉ cùng lắm thích thích thui cầm tay còn không bao giờ luôn. Vậy mà giờ đây lớp 8 đã yêu như đúng rùi, rùi một đống chuyện tình mùi mẫn nữa chứ Và cậu con trai mới 15 tuổi đang học lớp 9 của mình cũng có người yêu rùi nè, cu cậu hay nt trên điện thoại, facebook với "người yêu"... nghe đâu con bé học kém 1 lớp nữa chứ. Với mình yêu đương gì gì đó thì chẳng sao cả nhưng nếu có vấn đề gì gì đó làm ảnh hưởng đển học tập của con là không được rùi, vậy tốt nhất là không yêu đương gì hết, nhưng giờ cấm cũng có được đâu. Ai có kinh nghiệm trong vụ này chia sẻ giúp đỡ bạn với?
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? tiêu đề và nội dung bài viết mình thấy 2 cái này không có cùng quan điểm thì phải
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? mình thì nghĩ tuổi này là tuổi ương bướng ko thể dùng biện pháp cấm đoán đc mà nhẹ nhàng khuyên bảo con. Khuyến khích con nếu việc yêu đương ko ảnh hưởng đến kết quả học tập và hướng dẫn con cách ko bị hạn chế tình dục ảnh hưởng đến
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Tuổi này đang dậy thì , sẽ có những khó khăn . Em nghĩ chị nên nc thẳng thắn với bé ở nhà như một người bạn các quan điểm của mình , cho bé nói ra suy nghĩ. Cùng nhau giải quyết vấn đề.
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Đây là lứa tuổi rất dễ bị tổn thương và càng cấm đoán trẻ càng muốn làm lên trước tiên chị phải tìm hiểu xem bé yêu đường như thế nào và cũng có thế trẻ chỉ thích đơn phương. Sau đó hãy ngồi và kể 1 số truyện cho trẻ nghe về tính yêu rùi phân tích cho bé hiều để có những giới hạn nhất định đúng với múc tuổi của mình... Chúc chị có những giải pháp tốt nhất.
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Tuổi này đang là tuổi dậy thì.Rất dễ bị tổn thương.Vì thế chị hãy lựa lời khuyên bảo con thôi.
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Em thì chưa làm mẹ, nên em cũng không biết đưa lời khuyên như thế nào cho chị. Chắc em chỉ chia sẻ dưới góc nhìn, quan điểm của một người con tầm tuổi ấy thôi. Hồi em 15 tuổi em cũng có thích một anh, ở ngay gần nhà em thôi, bố mẹ em biết, thế là ra sức cấm đoán em: thu điện thoại, đưa đi đón về đi học, ... nói chung là dùng mọi cách để cấm đoán em. Nhưng thực tế thì bố mẹ càng cấm em càng cố làm cho bằng được, yêu hay không yêu thì em cũng không thực sự rõ ràng, lúc ấy em chỉ muốn chứng minh bố mẹ sai rồi, và làm mọi cách để tiếp tục. Gia đình em lúc ấy cũng căng thẳng lắm. Nhưng rồi sau thời gian chống đối mãi em cũng mệt mỏi, bố mẹ cũng mệt mỏi, bố mẹ em không nói nữa, lúc ấy em cũng tự giác bỏ. Đấy là những gì em từng trải qua, nên em nghĩ nếu con yêu ở độ tuổi ấy thì cũng là tâm sinh lý bình thường, mình nên uốn nắn cho con đi theo hướng đúng đắn, để con cân bằng giữa tình cảm với học hành là được, không nên làm quá gay gắt vì thực ra chuyện này nó cũng bình thường ấy ạ.
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Bây giờ trẻ con về sinh lý phát triển nhanh quá, mà có quá nhiều nguy cơ bị cám dỗ nữa.
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? Uh thank bạn về những chia sẻ! Nghe bạn nói vậy mình giờ sẽ ngồi nói chuyện với cu cậu, để cho cả 2 có tiếng nói chung dù gì thì quan trong nhất giờ vẫn là kết quả học tập mang về ntn
Ðề: Làm sao khi cậu con trai 15 tuổi có bạn gái? các cháu bây giờ biết iu sớm thật, em thế hệ 8x mờ lên đại học mới biết iu. nhà em cũng 2 thằng giặc mới bé thôi nhưng cũng bắt đầu mẹ thấy lo lo rồi